Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Quan tâm chăm lo Tết cho người dân vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên khu vực biên giới.
Những món quà ấm tình quân-dân
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 53 suất quà (mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, con nuôi đồn Biên phòng và học sinh nghèo hiếu học.
Cầm trên tay món quà của những người lính quân hàm xanh, ông Rơ Mah Beng (làng Bỉh, xã Ia Púch) không giấu được sự xúc động: “Mình rất vui vì hôm nay được nhận quà Tết của Bộ đội Biên phòng. Món quà này dù không lớn nhưng mình rất quý bởi đây là tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ. Hàng ngày, Bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ mọi người, nay đến Tết còn tặng quà nên chúng tôi rất cảm ơn”.
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhằm giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết an vui, đầm ấm, dịp này, ngoài tặng 15 suất quà cho các hộ khó khăn, Đồn Biên phòng Ia Púch còn hỗ trợ 1 tạ gạo nếp và 2 triệu đồng để các làng cùng vui Tết. Thay mặt bà con nhận gạo nếp và tiền từ lãnh đạo đơn vị, già làng Rơ Mah Djơn (làng Brang) cho biết: “Năm nào cũng thế, ngoài quà của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, làng mình còn nhận được gạo nếp, thực phẩm của Đồn Biên phòng Ia Púch hỗ trợ người dân đón Tết. Năm nay, do dịch bệnh phức tạp nên làng sẽ bàn bạc để tổ chức đón năm mới vui nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch”.
Đại tá Nguyễn Thanh Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Để người dân trên tuyến biên giới cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, lực lượng Biên phòng luôn chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống người dân. Dịp Tết này, ngoài việc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, đơn vị cũng đã thành lập các đoàn đến thăm, chúc Tết chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn biên giới. Ngoài ra, các đồn Biên phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo Tết cho bà con.
Không để người dân thiếu đói dịp Tết
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Với trách nhiệm của người lính trên tuyến đầu biên giới, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết tâm không để người dân nào trên địa bàn biên giới thiếu đói trong dịp Tết. Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ huy động nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo nhằm góp phần động viên kịp thời để mọi nhà, mọi người đều có cái Tết trọn vẹn, qua đó thêm gắn kết tình quân-dân.
Hiện nay, 8 đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã phối hợp chính quyền các xã biên giới tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhu yếu phẩm, kinh phí và tặng hàng trăm suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người uy tín, già làng, trưởng thôn. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: “Tết năm nay, chúng tôi sẽ tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Cùng với đó, đơn vị hỗ trợ các làng gạo nếp và kinh phí để đón Tết. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống đột xuất”.
Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) chia sẻ: Xã Ia Mơr có địa bàn rộng, xa trung tâm huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, những món quà của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp sức cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null