"Bà đỡ" cho sinh viên nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 9 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê (Gia Lai) đã tạo điều kiện cho 3.438 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 69 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều sinh viên nghèo đã giảm được gánh nặng cơm áo để yên tâm học tập, hướng tới tương lai.

Giải quyết thủ tục vay vốn cho gia đình học sinh, sinh viên. Ảnh: H.L
Giải quyết thủ tục vay vốn cho gia đình học sinh, sinh viên. Ảnh: H.L

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên được triển khai theo Quyết định 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê, chương trình bắt đầu được triển khai từ năm 2007. Trong 9 năm qua, thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự phối hợp của UBND các xã, phường, các tổ chức Hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn, làng, tổ dân phố, chương trình đã giúp nhiều gia đình khó khăn có con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng được tiếp cận vốn vay kịp thời. Công tác giải ngân luôn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê chú trọng, ưu tiên giải quyết kịp thời, đúng đối tượng.
 

Theo thống kê của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê, trong 9 năm qua, đơn vị đã cho 2.643 hộ chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn cho con em đi học với tổng số tiền giải ngân gần 69,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-10-2016, tổng dư nợ cho vay học sinh, sinh viên là 45,8 tỷ đồng với 1.736 hộ còn nợ và 2.104 sinh viên đi học. Theo kế hoạch, trong năm học 2016-2017, Phòng Giao dịch dự kiến sẽ giải ngân 6 tỷ đồng cho 480 lượt sinh viên thuộc các đối tượng theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mong muốn các con được học hành tới nơi tới chốn, vợ chồng bà Trần Thị Sự (thôn An Điền Nam 2, xã Cửu An, thị xã An Khê) luôn cố gắng thức khuya, dậy sớm, làm đủ mọi công việc để lo cho các con ăn học. Nỗ lực là vậy nhưng lắm lúc, vợ chồng bà cũng chẳng lo đủ cho 5 người con. “Cả nhà chỉ trông vào 4 sào ruộng, lo cái ăn cho hai vợ chồng và 5 đứa con đã vô cùng vất vả. Vậy nên lo thêm khoản chi phí học hành cho các con thực sự vô cùng gian nan, nhiều lúc phải vay mượn khắp nơi. Gia đình càng khó khăn hơn khi các con đi học đại học. Nhìn chúng nó ham học, dù khó đến mấy, vợ chồng tôi cũng gắng xoay xở. Biết có chương trình cho vay học sinh, sinh viên, vợ chồng tôi mừng lắm. Nếu không có sự hỗ trợ này, hành trình đến với giảng đường của con tôi không biết sẽ ra sao?”-bà Sự cho biết.

Tương tự, gia đình bà Trần Thị Hải (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) cũng vô cùng khó khăn khi phải lo cho 6 người con ăn học. Kinh tế cả nhà chỉ nhìn vào 2 sào ruộng và 1 ha mì. Chồng bà tuy có nghề mộc nhưng công việc không ổn định nên thu nhập không bao nhiêu. Nhờ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê cho vay từ nguồn vốn của chương trình cho vay học sinh, sinh viên, gia đình bà đã có thêm điều kiện để trang trải cho 6 người con ăn học. Hiện tại, 4 người con của bà đã tốt nghiệp đại học và có việc làm. Gia đình đã trả hết nợ cũ và tiếp tục vay cho 2 người con đang đi học. Bà Hải tâm sự: “Tiền học phí của các con quá nhiều, nếu không có khoản tiền từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên, các con tôi không được như ngày hôm nay”.

Ông Nguyễn Văn Minh-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê cho biết: Chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã tạo điều kiện cho các hộ chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn vay để trang trải chi phí cho con em mình trong quá trình theo học tại các trường đại học, cao đẳng; giúp các em không phải bỏ học vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Chương trình cũng đã góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, có tay nghề thành thạo, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương sau này.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

null