Trong thư ông Dũng viết: "Nếu không có các anh Công an không biết giờ này cha mẹ tôi sẽ ra sao sau cơn bão kinh khủng này”.
Không chỉ ông Dũng, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được 7 lá thư, hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi cảm ơn tinh thần quả cảm, bất chấp hiểm nguy để hỗ trợ, giải cứu người dân trong cơn bão, lụt nguy cấp.
Từ ngày 6-11 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn chủ động, sẵn sàng đồng hành cùng người dân trong cơn bão số 13; đã triển khai 38 lượt xe cùng gần 550 lượt cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn cho 68 người dân gặp tai nạn, sự cố xảy ra trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền; tiếp nhận và giải quyết hơn 205 tin báo hỗ trợ người dân tránh bão và khắc phục mái tôn bị hư hỏng, dọn dẹp đường; đến các trường học, nhà dân, các tuyến đường có cây cối bị ngã đổ để tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão.
Tính đến sáng 8-11, lực lượng PCCC và CNCH đã dọn dẹp vệ sinh, cưa cắt cây cối, vật dụng đổ ngã ở 15 trường học, 44 nhà dân, giải tỏa ùn tắc ở 32 đoạn đường, đảm bảo giao thông thông suốt.