Ấm áp những căn nhà nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự hỗ trợ của VietinBank mà 28 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có nhà ở mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Đưa chúng tôi đến thăm một số hộ vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: Xã có 4 thôn, làng, trong đó có 2 làng đặc biệt khó khăn là làng Bỉh và làng Goòng. Toàn xã có 944 hộ, trong đó, người Jrai chiếm hơn 73%.

Những năm qua, xã luôn chú trọng thực hiện chương trình an sinh xã hội nhằm giúp người dân cải thiện cuộc sống.

am-ap-nhung-can-nha-nghia-tinh-bg-6980.jpg
Ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch trò chuyện với người dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: N.H

Đặc biệt, đầu năm 2024, thông qua ông Thái Hồng Nhân-Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, VietinBank đã hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng (100 triệu đồng/căn).

“Đến nay, việc thi công nhà ở đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Mỗi căn nhà có diện tích 64 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp”-ông Tuấn cho hay.

Bày tỏ niềm vui khi 10 hộ nghèo trong làng được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ông Rơ Mah Juech-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bỉh-chia sẻ: Làng có 89 hộ, trong đó, người Jrai chiếm trên 70%. Đất sản xuất ít, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ phải ở trong căn nhà tạm bợ, rộng chỉ khoảng 24-25 m2. Vừa rồi, được ngân hàng hỗ trợ xây dựng nhà, bà con rất phấn khởi.

“Ngoài hỗ trợ xây nhà, xã cũng vận động được 28 người vào làm công nhân cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Mới đây, qua rà soát, làng có thêm 3 hộ thoát nghèo. Hiện làng còn 33 hộ nghèo”-Trưởng thôn Bỉh thông tin.

Nhìn căn nhà mới khang trang, bà Rơ Mah Bip (làng Bỉh) không giấu được niềm vui. Bà kể: Gia đình không có đất sản xuất, quanh năm phải đi nhặt điều, làm cỏ mì, cỏ lúa thuê. Hôm nào nhiều việc thì có ngày được trả công 150 ngàn đồng, có hôm không có việc làm.

“Vì thế, khi được hỗ trợ xây nhà, gia đình rất phấn khởi, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chính quyền địa phương và ngân hàng”-bà Bip xúc động nói.

Còn bà Rơ Mah Bial (cùng làng Bỉh) thì bộc bạch: “Biết tin được hỗ trợ xây nhà ở, nhiều đêm, tôi không thể nào ngủ được. Nay có nhà mới, tôi sẽ chăm chỉ đi làm và vận động con, cháu vào làm công nhân cho các công ty trên địa bàn để cải thiện thu nhập”.

8 hộ nghèo ở làng Chư Kó cũng phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà. Chỉ tay vào căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, bà Siu H’Liên cho hay: Cách đây 2 năm, sau một trận ốm, mắt trái của bà bị mù, còn mắt phải thì nhìn không còn rõ. Đi lại khó khăn nên bà đành phải nhờ mẹ chăm sóc 7 sào điều, còn bà chỉ trồng 1 sào lúa. Khi nghe tin được hỗ trợ xây dựng nhà ở, bà vui lắm.

“Căn nhà cũ chật chội mà hay bị dột vào mùa mưa. Giờ có nhà mới rồi, mẹ con tôi không phải thấp thỏm mỗi mùa mưa đến”-bà H’Liên tâm sự.

2nhathao-9071.jpg
Những căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng đã góp phần nâng cao đời sống của người dân. Ảnh: N.H

Theo bà Siu Bin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Kó: Làng có 163 hộ. Cuối năm 2023, làng còn 32 hộ nghèo, 22 hộ có nhà ở tạm bợ. Vừa rồi, một số hộ trong làng được ngân hàng hỗ trợ xây nhà, bà con rất phấn khởi.

“Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với các đơn vị bộ đội, các doanh nghiệp hỗ trợ người dân về cây-con giống và kỹ thuật sản xuất, xây dựng mô hình trồng lúa nước nên đời sống bà con dần bớt khó khăn. Mới đây, qua rà soát, làng có thêm 7 hộ thoát nghèo”-bà Bin thông tin.

Chủ tịch UBND xã Ia Púch cho biết thêm: Hiện nay, qua rà soát, toàn xã còn hơn 30 hộ có nhà ở tạm bợ. Năm 2025, xã sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm và triển khai hỗ trợ từ nguồn vốn Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu xây dựng 25 căn nhà, số nhà còn lại sẽ tiếp tục xây dựng trong các năm tiếp theo.

“Ngoài hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, xã cũng tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn ủng hộ nhân lực, vật lực giúp người dân phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo”-ông Tuấn cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

null