2 'giờ vàng' cứu mạng 140 thầy trò Trường Mường Hum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quyết định di tản học sinh rất nhanh được đưa ra sáng sớm 9.9 đã cứu được 140 học sinh và thầy cô giáo Trường THCS và THPT số 3 Mường Hum (H.Bát Xát, Lào Cai) khỏi vụ sạt lở nghiêm trọng.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Vũ Xuân Quế, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT số 3, xã Mường Hum (Lào Cai), cho biết từ tối 8.9, lo lắng khi mưa lớn và kéo dài quá lâu, dù đang đi công tác nhưng thầy liên tục cập nhật tình hình qua thầy Nguyễn Thành Trung, hiệu phó nhà trường.

Mưa lớn khiến đất đá từ trên đồi phía sau dãy phòng nội trú đổ sập xuống sáng 10.9, rất may các thầy trò đã được di tản kịp thời

Mưa lớn khiến đất đá từ trên đồi phía sau dãy phòng nội trú đổ sập xuống sáng 10.9, rất may các thầy trò đã được di tản kịp thời

Trước đó, khu nhà 5 tầng của trường từng bị sạt trượt, vết sạt đã được gia cố lại, nhưng chỉ cách khu nội trú các học sinh ở khoảng 20 m.

Sáng 9.9, mưa mỗi lúc một to hơn, thầy Quế càng lo lắng hơn và quyết định phải di chuyển các học sinh ngay.

7 giờ sáng, vết sạt cũ đằng sau ngôi nhà 5 tầng của trường dù đã được kè lại bất ngờ sạt xuống dốc rất nhanh.

"Tôi và thầy hiệu phó Nguyễn Thành Trung trao đổi liên tục trong buổi sáng hôm đó, thấy vết sạt cũ bất ngờ sạt lại là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất. Anh em quyết định rất nhanh phải di tản ngay học sinh", thầy Quế kể lại.

Dãy nhà bị vò nát sau trận sạt lở

Dãy nhà bị vò nát sau trận sạt lở

Thời điểm đó, trường có 131 học sinh và 9 thầy cô đang ở lại. 7 giờ, thầy Trung gọi cho chủ tịch xã và cán bộ công an xã nhờ hỗ trợ để di tản học sinh. Trong vòng 1 tiếng, nhờ sự trợ giúp của xã và các thầy cô, học sinh đã được di tản an toàn đến trường mầm non và Nhà văn hóa thôn Piềng Náo.

Đến khoảng 10 giờ, quả đồi phía sau trường sạt xuống làm sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng ở. Nhưng 140 giáo viên và học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nhờ được sơ tán kịp thời mà thoát chết thần kỳ.

"Chỉ 2 tiếng ngắn ngủi, nếu không di tản kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi quá may mắn", thầy Quế chia sẻ.

Nhưng may mắn này, theo thầy Quế, cũng nhờ sự chuẩn bị từ trước, sớm dự báo tình hình. Ngay sáng thứ bảy tuần trước, trường đã chủ động chuyển lịch học buổi sáng sang buổi chiều để có thời gian theo dõi tình hình mưa lũ.

Các thầy cô trực thường xuyên báo cáo để lãnh đạo nhà trường ra quyết định di chuyển học sinh sớm trước khi sạt 2 tiếng, 7 giờ chỉ đạo di tản thì 8 giờ đã di chuyển xong, tới 10 giờ thì 16 phòng bán trú sập hoàn toàn do sạt lở.

Dãy phòng học khác cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng

Dãy phòng học khác cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng

Ngày đầu tiên di tản không kịp chuẩn bị, cả thầy và trò đều đói. Trời mưa tầm tã khiến học sinh cũng không mang theo kịp nhiều đồ, nhiều em chỉ có duy nhất bộ quần áo trên người.

Dù rất đói và mệt, phải đợi ổn định chỗ ăn ở, nhưng cả thầy và trò đều bình tĩnh. May mắn đến được nơi tạm trú an toàn, song thầy trò bị cô lập do mưa lũ, sạt lở khiến tuyến đường đến xã Mường Hum bị sạt lở nghiêm trọng. Có thời điểm mất điện, nước, thực phẩm tiếp tế gặp khó khăn nhưng người dân, công an và các lực lượng chức năng hỗ trợ chu đáo cho các em.

May mắn thoát nạn, các em học sinh đã được ổn định tại nơi tạm trú

May mắn thoát nạn, các em học sinh đã được ổn định tại nơi tạm trú

Tới đêm 12.9, đường từ trung tâm H.Bát Xát đến xã Mường Hum được thông trở lại. Công an tỉnh Lào Cai cử nhiều tổ công tác vận chuyển thêm hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men đến.

Theo thầy Vũ Xuân Quế, Trường THCS và THPT số 3 huyện Bát Xát đã bị hư hỏng khá nhiều, sắp tới sẽ được địa phương và Sở GD-ĐT đánh giá lại. Sạt lở đã vùi lấp 10 xe máy, xe điện của giáo viên và học sinh. Trạm bơm góc sân vận động gồm 3 bơm cứu hỏa bị đổ và vùi lấp hoàn toàn. 2 giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho học sinh bán trú cũng thiệt hại.

Với dãy nhà 16 phòng bán trú, 150 giường tầng, 50 tủ đồ học sinh, 60 quạt treo, bóng điện, chăn màn... cũng bị hư hại.

"Trước mắt, các em học sinh đang thiếu một số nhu yếu phẩm phục vụ cho việc học tập như sách vở, cặp lồng… Trường thì cần téc nước, máy bơm và xây dựng lại khu nội trú để sớm ổn định khu nội trú cho các em học tập", thầy Quế chia sẻ.

Theo Mai Hà - Phan Hậu - Đình Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mùng 6 Tết – Dấu lặng trước nhịp sống mới

Mùng 6 Tết - dấu lặng trước nhịp sống mới

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

null