Xót xa cặp vợ chồng cận nghèo có con gái mắc bệnh máu khó đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay khi vừa lọt lòng mẹ, cháu Nguyễn Ngọc Tường Lam-con gái của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Lâm và chị Nguyễn Thị Thu Phong (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã mắc phải căn bệnh máu khó đông. Gia cảnh nghèo khó, lại không có nghề nghiệp ổn định nên việc chạy chữa cho con càng đẩy anh chị vào ngõ cụt.
Trao đổi với P.V, chị Phong bộc bạch: “Tháng nào tôi cũng phải chạy vạy, xoay xở đủ 2 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện truyền yếu tố đông máu. Cháu lại thuộc nhóm máu hiếm (nhóm máu AB) nên với gia đình đây là hành trình vô cùng gian nan”. 
Nói rồi chị Phong buồn bã kể thêm: Cháu Lam chào đời nặng 3,2 kg, khỏe mạnh. Sau khi xuất viện về nhà được 1 ngày thì cháu bị sốt cao. Vợ chồng chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thì bác sĩ chỉ chẩn đoán bị sốt rồi cho thuốc về uống.
3 tháng sau, chị phát hiện con thường xuyên chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Quá lo lắng, vợ chồng chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng I (TP. Hồ Chí Minh) khám lại. Lần này, bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh máu khó đông, phải nằm viện điều trị. Sau gần 1 tháng, sức khỏe của cháu mới ổn định, nhưng từ đó trở đi mỗi tháng 1 lần cháu phải vào bệnh viện truyền yếu tố đông máu thì mới duy trì được sự sống. Trong khi đó, mọi sinh hoạt của gia đình chủ yếu trông vào số tiền phụ hồ 4 triệu đồng/tháng của anh Lâm.
Chị Phong ở nhà chủ yếu buôn bán lặt vặt nên mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 1,5 triệu đồng. Từ khi phát hiện cháu Lam bị bệnh, chị Phong lúc nào cũng phải trực sẵn ở nhà, thấy con chảy máu nhiều là lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng thời gian cháu học ở lớp, anh chị nhờ thầy-cô giáo đặc biệt quan tâm.
Cháu Nguyễn Ngọc Tường Lam và mẹ. Ảnh: Đinh Yến
Cháu Nguyễn Ngọc Tường Lam và mẹ. Ảnh: Đinh Yến
Chị Phong chua xót: “Hoàn cảnh gia đình giờ khó khăn quá nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng cho con đi học. Khi nào con không đủ sức khỏe để học nữa thì thôi. Năm nay, Lam đang học lớp 3. Dù sức khỏe không đảm bảo nhưng cháu ham học và học rất giỏi. Đây cũng là động lực để vợ chồng tôi cố gắng làm lụng kiếm tiền trị bệnh cho con”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Gia đình anh Lâm thuộc diện hộ cận nghèo. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, con lại mắc bệnh hiểm nghèo, thêm nhiệm vụ chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Thấy anh chị quá hoàn cảnh, hàng tháng, tôi hỗ trợ 200.000 đồng để giúp thêm cho gia đình. Nhìn cháu Lam mà cứ thấy thật xót xa, chỉ mong gia đình nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm”.
Mọi sự hỗ trợ cho cháu Lam xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Phong, số ĐT: 0972082768 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu, số ĐT: 0943065095).
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.