Việt Nam - Điểm du lịch tuyệt vời để chữa lành và làm mới bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tác giả bài viết trên Tạp chí du lịch Travel+Leisure cho hay chuyến đi Việt Nam giúp mang lại sự yên bình trong tâm hồn, mở ra tình yêu bản thân, sự khám phá lại bản thân và sự phát triển của cá nhân.
Hồ Hoàn Kiếm - một “ốc đảo” yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp - mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị về Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)

Hồ Hoàn Kiếm - một “ốc đảo” yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp - mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị về Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)

Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure vừa có bài viết ca ngợi Việt Nam là điểm đến tốt nhất cho du khách để chữa lành nỗi đau tâm hồn và khám phá bản thân mình.

Sophie Mendel, tác giả bài viết trên Travel+Leisure cho hay 6 ngày sau khi chia tay với chồng chưa cưới, cô đã bay sang Việt Nam và xách ba lô đi khắp miền Bắc đất nước với tư cách là một nữ du khách độc thân.

Sophie cho hay Việt Nam đã nằm trong tầm ngắm du lịch của cô từ rất lâu và trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình, có vẻ như đó là nơi hoàn hảo để cô khám phá lại bản thân, kết nối với thiên nhiên, trải nghiệm một nền văn hóa mới và gặp gỡ những du khách nổi tiếng thân thiện.

Ngay khi bước ra khỏi sân bay ở Hà Nội trong cái nóng oi bức của buổi chiều, Sophie cho hay cô đã cảm thấy một cảm giác phấn khích dâng trào trong người.

Trên chuyến taxi về khách sạn, trước mắt Sophie lần lượt hiện ra những ngôi nhà san sát ở hai bên đường, những chiếc xe máy qua lại tấp nập trên phố, và cả những người bán hàng rong cùng chiếc nón lá truyền thống. Sự nhộn nhịp của thành phố này đã đánh thức điều gì đó trong cô mà đã lâu cô chưa cảm nhận được.

“Mặc dù tôi đã từng đến Đông Nam Á trước đây, nhưng nơi này hoàn toàn khác với những nơi tôi đã từng đến”, Sophie nhấn mạnh sau chuyến đi dạo phố cổ Hà Nội và đắm chìm trong không khí của nơi này. Ảnh hưởng của lịch sử-văn hóa thể hiện rõ trong phong cách kiến trúc của khu phố cổ, xung quanh được bao phủ bởi cây cối xanh tươi, những cây leo, mang lại cảm giác rất “Việt Nam.”

Theo tác giả, độ ẩm gay gắt không ngăn cản người dân địa phương ăn những bát phở nóng hổi trên mọi góc phố, và những quán ăn nhỏ bán bánh mì và bún chả nằm dọc từng dãy nhà.

Sophie đã có một cuộc tản bộ qua các con phố và ngõ nhỏ quanh co, ngắm những chiếc xe qua lại như con thoi, những người bán hàng rong, các cửa tiệm với đa dạng mặt hàng và các quán càphê vỉa hè để đến hồ Hoàn Kiếm - một “ốc đảo” yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Cô cho hay khi đi dọc theo con đường ven hồ Hoàn Kiếm, chứng kiến những nhóm phụ nữ tham gia lớp học khiêu vũ, đàn ông tập thái cực quyền, các gia đình có trẻ em đi dạo vào buổi chiều muộn và các thanh thiếu niên cười khúc khích và chụp ảnh trên điện thoại, cô cảm thấy giống như một bức ảnh chụp hoàn hảo về cuộc sống hàng ngày ở Hà Nội. Và nữ du khách đã cảm nhận thấy một sự hòa hợp kỳ lạ với cuộc sống nơi đây.

Tác giả bài viết đăng trên Travel+Leisure cũng cho biết cô cảm thấy hết sức an toàn khi là một phụ nữ đi du lịch một mình. không có sự trêu chọc hay liếc nhìn kỳ lạ nào từ người dân địa phương, mọi người đều lịch sự và thể hiện sự tôn trọng tối thiểu. Một trong những điều cô cảm thấy thích thú chính là học cách qua đường như một người dân bản địa, bắt đầu bằng cách cùng họ sang đường.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Sophie lựa chọn trở về khách sạn bằng xe điện – một cách thức thú vị và không mấy tốn kém để ngắm nhìn thành phố khi trời tối. Người lái xe đã rất hào hứng và thân thiện giới thiệu với cô mọi thứ, khơi dậy sự phấn khích trong cô. Sophie đã thực sự đã bị quyến rũ bởi khung cảnh đêm của thành phố. Cô cũng đã dành gần như cả đêm tại phố Tạ Hiện sôi động để tận hưởng màn đêm, và kết thúc một ngày bằng một chiếc bánh mì. Theo cô đây là lời giới thiệu hoàn hảo về Việt Nam.

Trong vài ngày tiếp theo, Sophie Mendel đã tham quan một vài địa điểm trong đó có các ngôi chùa, xem biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long và thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng ở Hà Nội. Cô cho hay Hà Nội đã mang lại sự yên bình trong tâm hồn cô - điều mà cô đã vô cùng mong muốn trong nhiều tháng trước chuyến đi, giúp cô trở lại là chính mình.

Đối với du khách, Ninh Bình mang đến những trải nghiệm hết sức ngoạn mục. (Ảnh: Đỗ Huy/Vietnam+)

Đối với du khách, Ninh Bình mang đến những trải nghiệm hết sức ngoạn mục. (Ảnh: Đỗ Huy/Vietnam+)

Tiếp theo Sophie đã thực hiện chuyến du lịch tới Ninh Bình - nơi mà cô mô tả là một địa điểm thật ngoạn mục và đầy ắp sự thú vị, từ việc đạp xe qua vùng nông thôn tươi tốt với những cánh đồng lúa lấp lánh và những ngọn núi xanh cao vút cho đến chuyến đi thuyền truyền thống qua thung lũng sông yên bình, với những cảnh quan gợi nhớ đến Công viên kỷ Jura.

Sau đó, nữ du khách kết thúc một ngày dài hiệu quả bằng một chuyến đi bộ lên đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh kỳ vĩ với thung lũng dài vô tận, màu xanh rực rỡ của cây lá hòa cùng màu nâu xám của núi, màu xanh của bầu trời và cả màu đỏ tươi của lá cờ Việt Nam tung bay trong gió. Khung cảnh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được hiện ra trước mắt cô.

“Tôi cảm thấy bất khả chiến bại…Chiến đấu vượt qua cái nóng, nỗi sợ hãi, leo núi và sự kiệt quệ về thể chất cũng như tinh thần đều xứng đáng để đạt đến đỉnh cao,” Sophie mô tả. “Cảm giác đó thật không gì sánh được; để thấy một khung cảnh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được trải ra trước mắt tôi và biết rằng tôi không thể có được thời điểm đó nếu không vượt qua những thử thách. Khi tôi đứng đó, đẫm mồ hôi, mệt mỏi và tự hào về những gì mình đã đạt được, tôi không thể không tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Tôi nhận ra rằng có một bài học trong chuyến đi bộ đó: Khi cuộc sống trở nên khó khăn, chỉ cần thực hiện nó một cách chậm rãi, từng bước một và cuối cùng bạn sẽ giải quyết ổn thỏa, “ nữ du khách đang trải qua một thời kỳ khó khăn trong cuộc sống cho hay.

Vịnh Hạ Long có gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Vịnh Hạ Long có gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Chặng cuối của hành trình của Sophie là Vịnh Hạ Long - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và một trong Bảy Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới. Cô đã du ngoạn đến những bãi biển hoang sơ thơ mộng, đi bộ và đạp xe quanh đảo Cát Bà, chèo thuyền kayak qua Vịnh và tận hưởng những bữa tiệc trên thuyền với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Vào sáng sớm, Sophie dành thời gian thư giãn một mình, tận hưởng khoảng không gian yên bình, chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng xung quanh. Sự tĩnh mịch của buổi sớm đã giúp cô có thể dừng lại để suy ngẫm, quên đi những nỗi buồn và dần chữa lành tâm hồn.

Mỗi ngày trôi qua ở Việt Nam, Sophie đều thức dậy và mong chờ một điều mới mẻ, thú vị sẽ đến để thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cuối cùng, cô quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến trở về quê hương.

Sophie bày tỏ rằng chuyến đi đến Việt Nam là sự chuyển đổi hoàn hảo từ cuộc sống cũ sang cuộc sống mới của cô. Nó cho cô thời gian để đau buồn và không gian để suy nghĩ về mọi thứ từ xa, thay vì lao thẳng vào điều gì đó mới trước khi bản thân cô sẵn sàng.

“Việt Nam khiến tôi nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, du lịch vẫn luôn chào đón bạn trở lại như một người bạn cũ. Bạn không bao giờ quá già (hoặc quá trẻ) để bước ra ngoài kia và bắt đầu khám phá mọi thứ mà thế giới phi thường này mang lại. Chuyến đi này đã mở ra cho tôi tình yêu bản thân, sự khám phá lại bản thân và sự phát triển của cá nhân tôi, đồng thời như một lời nhắc nhở rằng đôi khi bạn có thể đặt niềm tin vào những điều chưa biết,” Sophie kết luận.

Link bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-diem-du-lich-tuyet-voi-de-chua-lanh-va-lam-moi-ban-than/899311.vnp

Có thể bạn quan tâm

Ngắm cỏ hồng dưới tán thông xanh

Ngắm cỏ hồng dưới tán thông xanh

(GLO)- Dù không rộn ràng lễ hội, song đồi cỏ hồng Glar (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Sắc hồng tím của đồng cỏ mênh mông lẫn vào màu xanh mướt của rừng thông tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.
Khi người dân là đại sứ du lịch

Khi người dân là đại sứ du lịch

(GLO)- Những ngày cuối năm, bầu trời cao vợi và xanh thăm thẳm. Và hơn ai hết, mỗi người con Gia Lai, dù đang sống ở đâu cũng mong muốn quay về. Và từ trang cá nhân của những người bạn tôi đang sinh sống ở Gia Lai, tôi hiểu, họ đang trở thành đại sứ du lịch của mảnh đất mình đang sống.
Dự báo về một miền du lịch hấp dẫn

Dự báo về một miền du lịch hấp dẫn

(GLO)- Cao nguyên mùa khô, hầu như đi đâu cũng gặp sắc vàng của dã quỳ. Lòng lại chợt nhớ đến đôi câu của một người bạn ở phố biển Quy Nhơn trong một lần đến Pleiku rồi có chuyến thưởng ngoạn mùa hoa dã quỳ ở núi Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) mà tức cảnh sinh tình: “Sắc vàng ai nhuộm sơn khê/Nắng vàng ai trải đê mê đất trời/Mùa vui gió hát rong chơi/Bướm vàng ai thả lả lơi bên đồi”.
Cơ hội cho ngành “công nghiệp không khói”

Cơ hội cho ngành “công nghiệp không khói”

(GLO)- Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023 đã khép lại với nhiều hoạt động ấn tượng, đặc sắc, thu hút trên 165 ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Thành công này không chỉ đến từ con số mà từ sự “chuyển động” đầy lạc quan ở chính người làm du lịch và du khách khi đến với các hoạt động trong chuỗi sự kiện đặc sắc này.
Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô: Nâng tầm “thương hiệu” du lịch

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô: Nâng tầm “thương hiệu” du lịch

(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2023 do UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã bế mạc vào sáng 18-11. Qua 4 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên chiếc cúp A Sanh được trao cho đội vô địch hội đua thuyền, như một cách xác nhận “thương hiệu” du lịch cho sự kiện đã trở thành điểm nhấn đặc sắc của huyện vùng biên.