U80 vẫn đam mê chạy bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

Ông Quốc chia sẻ: Những năm tháng tuổi trẻ, vợ chồng ông tập trung vào công việc cũng như nuôi dạy con cái, không có nhiều thời gian luyện tập thể dục thể thao. Đến khi về già, ông bà mới bắt đầu đi bộ mỗi tối, song cường độ thấp. Đến năm 2023, vợ chồng ông bắt đầu thử sức với chạy bộ.

u80-van-dam-me-chay-bo-bg.jpg
Dù đã ở tuổi U80 nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc vẫn đều đặn tham gia các giải chạy trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Trí Dũng

“Khi nhìn mọi người chạy, tôi rất khâm phục nhưng không nghĩ có một ngày mình cũng hòa vào dòng người ấy. Được con gái động viên và tham gia học khóa hệ trục cơ thể cũng như khóa học về thấu hiểu nội tâm nên chúng tôi bắt đầu chạy, từ cự ly ngắn đến cự ly dài”-ông Quốc thổ lộ.

Ông Quốc hiện là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh với công việc bận rộn. Bà Thu lo việc kinh doanh và nội trợ. Tuy vậy, vào 19 giờ hàng ngày, ông bà lại cùng nhau chạy bộ quanh các tuyến đường của TP. Pleiku. Ban đầu, ông bà vừa đi bộ kết hợp với chạy. Khi đã quen với nhịp độ chạy và hiểu hơn cơ thể mình, ông bà có thể chạy bộ liên tục trong nhiều cây số. Mỗi tối, ông bà chạy khoảng 7-10 km trong thời gian từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ.

Cũng như nhiều runner phong trào khác, vợ chồng ông Quốc nhanh chóng bị cuốn hút bởi các giải chạy. Ở Giải Gia Lai City Trail 2023, vợ chồng ông chinh phục cự ly 10 km. Đầu năm 2024, vợ chồng ông cũng thử sức cự ly 10 km tại Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44.

Tại Giải An Khê Half Marathon 2024, vợ chồng ông Quốc đã cùng chinh phục cự ly 15 km với khá nhiều con dốc dài. Đặc biệt, ông bà cũng vừa chinh phục cự ly 10 km tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” với thời gian 2 giờ 3 phút, trong khi Ban tổ chức giới hạn khung giờ ở cự ly này là 3 giờ. Đương nhiên, vợ chồng ông giành 2 giải cho vận động viên nam và nữ lớn tuổi nhất hoàn thành cự ly.

22-ong-quoc-cung-bo-suu-tap-huy-chuong-hoan-thanh-cu-ly-tai-cac-giai-chay-anh-van-ngoc.jpg
Ông Quốc cùng bộ sưu tập huy chương hoàn thành cự ly tại các giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Thu chia sẻ: “Khi thấy chúng tôi tham gia các giải chạy, con cái cũng e ngại vì sợ xương cốt, thể lực ở cái tuổi này không đảm bảo. Nhưng chúng tôi quan niệm chạy bộ cho vui, cho khỏe, không quan trọng thành tích nên cứ thong thả trong khả năng của mình.

Nhờ tập luyện đều đặn hàng ngày nên các cung đường không gặp quá nhiều thử thách. Hàng ngàn người cùng chạy nên chúng tôi thêm phấn chấn, hứng khởi. Vợ chồng tôi trước đều bị bệnh huyết áp nhưng giờ huyết áp và tim mạch ổn định, đi lại nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn”.

Ngoài các giải trong tỉnh, vợ chồng ông Quốc còn đăng ký các giải chạy tại Phú Yên, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng… Theo ông bà, đó còn là cách rèn luyện, khám phá giới hạn của bản thân cũng như có cơ hội tham quan các địa danh trên cả nước.

Ông Quốc bộc bạch: “Hồi trẻ, vợ chồng tôi mải mê kiếm tiền và lo cho con cái mà không dành nhiều thời gian cho bản thân. Bây giờ, chúng tôi cố gắng thu xếp tham gia các giải chạy để cùng được đi du lịch khắp nơi. Chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc này. Chúng tôi quan niệm sống lâu không bằng sống khỏe. Mục tiêu sắp tới của vợ chồng tôi là chinh phục cự ly 21 km và khám phá được nhiều nơi nhất có thể”.

Anh Nguyễn Trung Kiên-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lai Marathon: “Vợ chồng chú Lê Đình Quốc đã trở thành tấm gương tiêu biểu của làng chạy bộ Gia Lai. Câu chuyện của cô chú truyền cảm hứng cho nhiều người, nhất là lớp trẻ về quyết tâm, nghị lực trên đường chạy cũng như trong cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null