Tự hào ngôi trường mang tên Anh hùng Núp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Trường THPT Anh hùng Núp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai) đã làm tốt nhiệm vụ “trồng người” cho 4 xã phía Nam của huyện nhằm phát triển nguồn nhân lực có tri thức tại địa phương. Chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của ngôi trường vùng khó này đã để lại những dấu ấn tốt đẹp.
“Ngày chủ nhật xanh” nhiều ý nghĩa
Năm học 2008-2009, Trường THPT Anh hùng Núp được khánh thành và đi vào hoạt động trên quê hương của người anh hùng. Lúc này, tập thể sư phạm nhà trường gặp không ít khó khăn do không có nước, không có khu hiệu bộ, không nhà công vụ, không internet, thiếu bóng cây xanh... Thêm nữa, đường đến trường lầy lội khi mưa xuống và bụi mù lúc nắng lên. Thế nhưng, những bất tiện ấy không làm chùn bước 23 cán bộ, giáo viên tận tâm vì sự nghiệp giáo dục vùng khó.
“Ngày chủ nhật xanh” của Trường THPT Anh hùng Núp được giáo viên và học sinh nhà trường hưởng ứng. Ảnh: N.G
“Ngày chủ nhật xanh” của Trường THPT Anh hùng Núp được giáo viên và học sinh nhà trường hưởng ứng. Ảnh: N.G
“Ngày chủ nhật xanh” là một ví dụ về nỗ lực vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Đình Thuận, khi ấy là Phó Hiệu trưởng phụ trách, từng cây xanh, sân bóng, nhà công vụ tạm, khu nội trú cho học sinh ở xa, đường ống dẫn nước từ nhà dân qua trường... đã hình thành từ rất nhiều “ngày chủ nhật xanh” như thế. Trò chuyện cùng P.V, thầy Nguyễn Đình Thuận-Hiệu trưởng nhà trường-nhớ lại: “Ngày ấy, đội ngũ giáo viên rất trẻ, năng động, ai nấy đều lăn xả vào công việc, bám trường bám lớp. 100% giáo viên cùng đoàn kết để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa dạy, vừa cải thiện điều kiện dạy và học, xây nơi nghỉ tạm trong những ngày công tác xa nhà, củng cố nền tảng giáo dục ban đầu cho trường”.
Đặc biệt, thầy Hoàng Hồng Quân-giáo viên môn Lịch sử, Bí thư Đoàn trường-là một trong những giáo viên tâm huyết giúp học trò ghi danh trên “bảng vàng” học sinh giỏi cấp tỉnh ngay từ năm học đầu tiên. Suốt 10 năm qua, năm nào nhà trường cũng có 3-5 học sinh đạt giải môn Lịch sử, nhiều năm còn đạt giải cao.
Kết thúc năm học đầu tiên, nhà trường có 5,2% học sinh đạt học lực giỏi, 24,4% học sinh khá, 2 học sinh đạt thành tích cao tại Giải việt dã do Báo Gia Lai tổ chức. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT đạt 79,79%, cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh; 28% học sinh đỗ đại học, cao đẳng; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt trên 95%. Sự khởi đầu suôn sẻ ấy đã tạo đà vững chắc để các năm học tiếp theo chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên. 10 năm qua, Trường THPT Anh hùng Núp có 3 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh THPT; 2 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia; 46 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa... Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT luôn duy trì ở mức 98%-100%. Số học sinh đậu đại học, cao đẳng tăng từ 28% (năm học 2008-2009) lên 58% (năm học 2017-2018), trong đó nhiều em là học sinh dân tộc thiểu số.
Trưởng thành từ gian khó
Học sinh Trường THPT Anh hùng Núp trong một buổi chào cờ. Ảnh: Nguyễn Giang.jpg
Học sinh Trường THPT Anh hùng Núp trong một buổi chào cờ. Ảnh: Nguyễn Giang

Ông Trịnh Xuân Nam-Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh: “Tôi chứng kiến nhiều thay đổi tích cực của ngôi trường này từ cảnh quan trường lớp đến chất lượng giáo dục trong suốt 10 năm qua. Nhiều con em tại 4 xã phía Nam huyện đã trưởng thành từ chính ngôi trường này. Gia đình tôi hiện có 2 cháu học tập ở đây. Tôi từng cho các cháu cơ hội vào học tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP. Hồ Chí Minh) nhưng các cháu đã xin ở lại. Và tôi đồng ý ngay, vì cũng như các con, tôi rất tin tưởng vào đội ngũ thầy-cô giáo tâm huyết của Trường THPT Anh hùng Núp”.


Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), em Nguyễn Thị Ngà-học sinh khóa đầu tiên của trường-đã luôn mang theo trong tim mình hình ảnh ngôi trường mang tên người anh hùng khi sang học tập, làm việc ở New Zealand và Australia. Ngà bày tỏ: “Em thầm cảm ơn ngôi trường đã rèn luyện em trở thành người biết thích nghi hoàn cảnh và biết vượt qua thử thách. Em vẫn thường tự hào khoe với bạn bè quốc tế về ngôi trường mang tên Anh hùng Núp là vì vậy”.
Cũng như Ngà, em Hồ Xuân Huy (tốt nghiệp khóa 2012-2013 đang là thực tập sinh ngành Nông nghiệp của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Israel) rất tự hào khi giới thiệu với bạn bè về trường Anh hùng Núp. Huy nói: “Ấn tượng của em về trường thì nhiều nhưng nhớ nhất là những “ngày chủ nhật xanh” khi chúng em cùng thầy cô trồng cây, vệ sinh phòng ốc và khuôn viên nhà trường. Thầy cô đã dạy chúng em không ngại khó, dạy chúng em làm chủ cuộc đời bằng con đường học vấn và khả năng tự lập để sớm trưởng thành”.

5 năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Trường còn là đơn vị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh danh trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null