Tủ áo dài kết nối yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Ai cần thì lấy, ai có thì ủng hộ”, Tủ áo dài-kết nối yêu thương của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) không chỉ giúp hội viên khó khăn được mặc trang phục áo dài trong những dịp quan trọng mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm giữ gìn giá trị chiếc áo dài truyền thống.

Chiếc áo dài là hiện thân nét đẹp văn hóa truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đó là trang phục không thể thiếu trong nhiều sự kiện, lễ hội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều chị em phải thuê, mượn áo dài để mặc. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, chị Đinh Thị Vui-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8-đã lên ý tưởng triển khai mô hình Tủ áo dài-kết nối yêu thương nhằm tạo điều kiện cho chị em có hoàn cảnh khó khăn được tặng hoặc mượn áo dài miễn phí.

Chị Vui cho hay: Ngay sau khi đề xuất, ý tưởng đã được Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phú Thiện ủng hộ, chị em thì hưởng ứng nhiệt tình. Với phương châm “Ai cần thì lấy, ai có thì ủng hộ”, chỉ sau hơn 1 tuần phát động, tủ áo đã tiếp nhận 250 bộ áo dài do cán bộ, viên chức, nữ tiểu thương quyên góp, ủng hộ. Mỗi bộ áo dài đều ghi rõ thông tin dành cho người mặc từ cân nặng, chiều cao, size áo để tiện sắp xếp và khi cho mượn. Với ý nghĩa thiết thực, ngày 25-3 vừa qua, Tủ áo dài-kết nối yêu thương của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8 ra mắt.

Chị em hội viên tổ dân phố 8 biểu diễn các tiết mục văn nghệ với trang phục mượn từ Tủ áo dài-kết nối yêu thương của Chi hội. Ảnh: Vũ Chi

Chị em hội viên tổ dân phố 8 biểu diễn các tiết mục văn nghệ với trang phục mượn từ Tủ áo dài-kết nối yêu thương của Chi hội. Ảnh: Vũ Chi

Lễ ra mắt với nhiều tiết mục văn nghệ do chị em trong Chi hội biểu diễn với trang phục là những chiếc áo dài mượn từ tủ áo. Ai cũng vui mừng, phấn khởi vì áo đa dạng kiểu mẫu, chị em có nhiều cơ hội lựa chọn. Ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên, do chị Vui đứng đầu. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm lập danh sách tiếp nhận, bảo quản, quản lý và cho mượn áo dài. Tất cả phụ nữ của thị trấn đều được mượn áo sử dụng. Tủ áo được đặt tại nhà chị Vui.

“Khi đến với tủ áo, chị em được chọn mẫu áo yêu thích, được thử áo và kiểm tra trước khi sử dụng, ký mượn áo và thời gian sử dụng vào sổ. Trước khi trả lại, áo phải được giặt sạch sẽ và ủi phẳng. Nếu trong quá trình sử dụng nếu bị rách, hỏng dây kéo thì người mượn có trách nhiệm sửa lại”-chị Vui chia sẻ về quy chế hoạt động của mô hình.

Tại lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm đã trao tặng 6 bộ áo dài cho các chị có hoàn cảnh khó khăn trong Chi hội. Được tặng 1 bộ áo dài đẹp, bà Phan Thị Nhu bộc bạch: Bước sang tuổi 70 nên bà có nhiều dịp sử dụng áo dài như lễ, Tết, đám cưới con cháu. Tủ đồ của bà có 2 bộ áo dài nhưng mặc không còn vừa nữa. Được Chi hội tặng áo dài truyền thống vừa vặn, bà rất hạnh phúc.

“Chiếc áo dài màu cam trông như mới và rất vừa với tôi. Có tủ áo dài của Chi hội rồi, từ nay, chúng tôi không phải lo lắng đi tìm thuê áo dài để mặc như trước nữa”-bà Nhu phấn khởi nói.

Bà Trần Thị Mỹ (thứ 3 từ trái sang)-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phú Thiện trao tặng bộ áo dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 8. Ảnh: Vũ Chi

Bà Trần Thị Mỹ (thứ 3 từ trái sang)-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phú Thiện trao tặng bộ áo dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 8. Ảnh: Vũ Chi

Là người đồng hành từ những ngày đầu mô hình được triển khai, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc-Giám đốc Agribank-Chi nhánh huyện Phú Thiện-cho hay: Những chiếc áo dài không còn phù hợp với ai đó mà bỏ đi thì rất lãng phí, vì nó khá đắt tiền và còn mới. Có Tủ áo dài-kết nối yêu thương, chị đã ủng hộ kinh phí và vận động chị em trong cơ quan quyên góp áo dài với hy vọng giúp các chị em khác có điều kiện sử dụng.

Trò chuyện cùng P.V, bà Trần Thị Mỹ-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phú Thiện-khẳng định: “Hạnh phúc là khi được sẻ chia. Đó cũng là thông điệp mà Tủ áo dài-kết nối yêu thương lan tỏa trong cộng đồng. Mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ tạo điều kiện cho chị em phụ nữ khó khăn sử dụng áo dài trong những sự kiện quan trọng mà thông qua đó tôn vinh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc giữ gìn, phát huy giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Hy vọng ngày càng có nhiều Mạnh Thường Quân biết đến và ủng hộ tủ áo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập mô hình tương tự tại các chi hội để lan tỏa nét đẹp truyền thống của dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

null