Trưởng thành nhờ vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 3 tháng huấn luyện với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, 105 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã quen với nếp sống trong môi trường quân đội, trưởng thành về mọi mặt, vững tin vào tương lai, sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những ngày trung tuần tháng 5, trời biên giới nóng như đổ lửa. Thế nhưng, trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động vẫn rộn vang tiếng cười, niềm vui vỡ òa khi ai đó vừa bắn đạt điểm giỏi. Gần 3 tháng qua, 105 tân binh từ các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ và TP. Pleiku đã được các cán bộ Tiểu đoàn quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến học tập điều lệnh đội ngũ, chính trị, quân sự. Nhờ sự yêu thương, quan tâm, đùm bọc chu đáo đó, các tân binh đã thực sự trưởng thành. Ai cũng có chung khát vọng cống hiến, muốn lập được nhiều thành tích xuất sắc nhất.
Trước khi nhập ngũ, anh Phạm Đức Quý (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã được kết nạp vào Đảng. Nhà chỉ có 2 chị em nên anh được gia đình chăm lo mọi thứ. “Tôi đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Khi mới vào đơn vị, tôi bỡ ngỡ lắm, từ giờ giấc sinh hoạt đến các quy định về nội vụ rồi huấn luyện, tăng gia sản xuất, tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của chỉ huy các cấp và bạn bè, giờ đây, không chỉ tôi mà mọi người đã quen với cuộc sống mới trong môi trường quân ngũ. Có lẽ bố mẹ và gia đình khi thấy tôi tiến bộ nhanh sẽ bất ngờ và vui mừng lắm”-anh Quý chia sẻ.
Chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tập luyện trên thao trường. Ảnh: Thiên Thanh
Chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tập luyện trên thao trường. Ảnh: Thiên Thanh
Để các chiến sĩ trưởng thành trong môi trường mới, thích ứng nhanh, các cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm giúp đỡ. Thượng úy Phan Đức Bình-Chính trị viên Đại đội Huấn luyện-cho biết: “Chúng tôi luôn gặp gỡ, tiếp xúc để hiểu hoàn cảnh gia đình từng người, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ để cùng chia sẻ. Trên thao trường, chúng tôi là chỉ huy và cũng là người anh, phải tận tình chỉ bảo từng động tác, rồi gặp gỡ riêng để động viên, hướng dẫn nên các chiến sĩ đã nhanh chóng hoàn thành nội dung huấn luyện. Rồi đây, khi kết thúc giai đoạn huấn luyện, được phân công về đơn vị mới, các đồng chí ấy sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao”.
Nắng thao trường tháng 5 như cháy da cháy thịt, cỏ cây cũng bạc màu vì gió bụi, trên khuôn mặt mỗi chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi nhưng ai cũng nở nụ cười tươi bởi họ hiểu những cố gắng của mình đã được đền đáp. Chiến sĩ Rơ Châm Lác tự hào khoe với chúng tôi: “Tôi vừa kết thúc các bài bắn của mình và đạt loại giỏi. Đây là món quà tôi muốn tặng chỉ huy và vợ con của mình. Khi nhập ngũ, tôi đã có vợ và 1 người con. Do tình hình dịch bệnh nên vợ con chưa lên thăm được. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng để đạt thành tích cao nhất trong huấn luyện. Có được kết quả hôm nay, tôi rất cảm ơn chỉ huy đơn vị và đồng đội đã quan tâm giúp đỡ”.
Trao đổi với chúng tôi về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Trung tá Nguyễn Hữu Quyết-Chính trị viên Tiểu đoàn-cho biết: Sau gần 3 tháng có mặt tại đơn vị, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng trưởng thành từ cách sinh hoạt đến việc huấn luyện chiến đấu. Xác định công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã tập trung nắm bắt, theo dõi diễn biến tư tưởng của chiến sĩ khi đặt chân đến đơn vị thông qua hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân, Hội đồng quân nhân, tổ chức Đoàn. Đến lúc này, tất cả chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để chiến sĩ mới dễ tiếp thu các nội dung huấn luyện, bên cạnh chuẩn bị kỹ về giáo án, bài giảng, đơn vị phải luôn sâu sát, tỉ mỉ, hướng dẫn cặn kẽ cho từng người. 
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

null