Tri ân mái trường xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mỗi cựu học sinh, mái trường xưa là mảng ký ức không thể phai mờ. Vì thế, nhiều cựu học sinh đã trở về mái trường xưa để tri ân bằng những việc làm thiết thực. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, lòng biết ơn và truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Tiếp sức “đồng môn”

Cuối tháng 5-2025, em Rơ Mah H’Bét (học sinh Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) cùng gia đình đã dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp. Mái ấm ấy được xây dựng nhờ nghĩa cử cao đẹp của anh Hoàng Kim Thắng-cựu học sinh của trường, hiện là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất-nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh). H’Bét rưng rưng chia sẻ: “Em rất vui mừng và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của anh Thắng. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng thầy cô và anh Thắng”.

dai-dien-nhom-cuu-hoc-sinh-nien-khoa-1997-2000-tang-hoc-bong-cho-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-huyen-chu-se.jpg
Đại diện nhóm cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Gia đình em H’Bét thuộc diện hộ nghèo ở làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Nhiều năm qua, cả gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, tường vách mục nát. Trong hoàn cảnh ấy, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố dường như quá xa vời với H’Bét. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của H’Bét, Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Hoàn đã kết nối, vận động sự hỗ trợ từ cộng đồng. Qua đó, anh Thắng đã tài trợ 75 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho em H’Bét.

Nói về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà cho học trò nghèo của trường cũ, anh Thắng chia sẻ: “3 năm học tập dưới mái trường THPT Lê Hoàn (niên khóa 2003-2006), tôi luôn nhận được sự yêu thương, dìu dắt của thầy cô. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, những suất học bổng mà nhà trường kết nối để trao tặng đã giúp tôi có thêm điều kiện học tập. Giờ đây, khi cuộc sống tạm ổn định, tôi trở về trường cũ và hỗ trợ kinh phí với mong muốn tiếp sức để các học sinh có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Tinh thần tương thân tương ái cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Trong không khí xúc động của lễ bế giảng năm học 2024-2025, 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích học tập xuất sắc đã nhận 11 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”. Món quà ý nghĩa này do các cựu học sinh niên khóa 1997-2000 trao nhằm động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

anh-hoang-kim-thang-giam-doc-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-xuat-nhap-khau-gia-hoang-trao-cac-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-truong-thpt-le-hoanjpg.jpg
Anh Hoàng Kim Thắng-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất-nhập khẩu Gia Hoàng trao các suất học bổng cho học sinh Trường THPT Lê Hoàn. Ảnh: M.N

Với các em học sinh được nhận học bổng, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần vô giá. Em Trần Lê Thanh Thảo (lớp 12A9) tâm sự: “Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này được làm giáo viên, có thể quay về giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn của trường”.

Trong suốt 10 năm qua, các cựu học sinh niên khóa 1997-2000 đã duy trì Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”. Tùy từng năm học, nhóm trao 5-11 suất học bổng cho học sinh của trường (500 ngàn đồng/suất). Trước khi trao tặng, nhóm liên hệ với nhà trường nhờ xét chọn học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Vào các dịp khai giảng, tổng kết năm học hay hội khóa, các cựu học sinh lại trở về và đồng hành cùng nhà trường trong công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh.

Thầy Ngô Xuân Tiến-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-xúc động nói: “Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” không chỉ tạo động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tri ân của cựu học sinh. Nhà trường rất trân trọng tấm lòng ấy và căn dặn thế hệ học sinh hôm nay phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự quan tâm, giúp sức ấy”.

Gắn kết yêu thương

Các cựu học sinh khóa 1997-2000 của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện công tác, sinh sống ở khắp mọi miền đất nước. Dù vậy, họ vẫn duy trì hội khóa định kỳ 5 năm/lần để trở về mái trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè. Không chỉ đơn thuần là cuộc hội ngộ, những lần trở về còn mang theo tinh thần tri ân và nghĩa tình sâu nặng. Anh Nguyễn Trường Đức-Trưởng nhóm cựu học sinh niên khóa 1997-2000-bày tỏ: “Đáp lại công ơn dìu dắt, dạy dỗ của thầy-cô giáo, chúng tôi trở về mái trường xưa và tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương cho thế hệ đàn em. Những suất học bổng tuy nhỏ nhưng là tình cảm, nguồn động viên để các em vững bước vươn lên trong học tập và rèn luyện”.

anh-hoang-kim-thang-bia-phai-giam-doc-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-xuat-nhap-khau-gia-hoang-trao-bang-tuong-trung-cac-suat-hoc-bong-cho-dai-dien-truong-thpt-le.jpg
Anh Hoàng Kim Thắng (bìa phải)-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất-nhập khẩu Gia Hoàng trao bảng tượng trưng các suất học bổng cho đại diện Trường THPT Lê Hoàn. Ảnh: M.N

Với anh Hoàng Kim Thắng, ngoài hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trên cơ sở danh sách học sinh nghèo vượt khó do nhà trường cung cấp, mỗi năm học, anh trao tặng 10-20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) nhằm tiếp thêm động lực cho các học sinh Trường THPT Lê Hoàn. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, anh sẵn sàng hỗ trợ thêm 10-15 triệu đồng, giúp các em có điều kiện tiếp tục gắn bó với trường lớp. Vào dịp khai giảng năm học mới hay ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), anh Thắng đều trở về mái trường xưa để gặp gỡ, dành tặng nhiều món quà ý nghĩa để tri ân các thầy-cô giáo.

Nói về học trò cũ Hoàng Kim Thắng, cô Võ Thị Lệ-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn-tâm sự: Được chứng kiến các thế hệ học trò thành đạt là niềm vui, niềm tự hào đối với những người làm nghề giáo. Khi đã thành công, các em vẫn luôn nhớ tới thầy cô, mái trường xưa và tiếp sức cho thế hệ học trò hôm nay. 10 năm qua, Thắng đã đồng hành cùng nhà trường bằng những hoạt động ý nghĩa. Những nghĩa cử ấy đã trở thành động lực để Ban Giám hiệu và các thầy cô nỗ lực trong giảng dạy, trao truyền tri thức và giúp đỡ nhiều hơn cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, cá nhân anh Thắng hay nhóm cựu học sinh khóa 1997-2000 của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chính là những “người gieo hạt giống yêu thương”. Mỗi người có cách riêng để bày tỏ sự tri ân với mái trường xưa. Từ những hoạt động ý nghĩa, các thế hệ học trò đã viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tình đồng môn và tô đậm truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null