Trạm Hoàng Hôn - quán cà phê Tam Đảo khiến giới trẻ Hà Thành 'mê mẩn' quên lối về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt phố thị sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều người trẻ ghé qua Trạm Hoàng Hôn như một cách để xoa dịu và tắm mát khu vườn tâm hồn.

Tam Đảo nằm cách Hà Nội khoảng 80km về hướng Bắc, nhưng lại có khí hậu mát mẻ, không khí trong lòng mỗi dịp hè sang. Chính vì vậy mà rất nhiều bạn trẻ Hà Thành đã chọn về Tam Đảo nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần như một cách giải tỏa căng thẳng, trốn cái nắng nóng mùa hè và chữa lành tâm hồn.

Quán cà phê Trạm Hoàng Hôn ở Tam Đảo mới mở cửa gần đây như một cơn sốt với giới trẻ Hà Thành và Tam Đảo. Bởi sở hữu chiếc “view” triệu đô, có thể nhìn ra núi đồi vô cùng hút mắt. Điểm thú vị là tùy vào thời điểm thực khách ghé qua trong ngày có thể bắt được những khoảnh khắc đáng nhớ khác nhau như săn mây sáng sớm, đợi hoàng hôn mỗi chiều và ngắm trọn thị trấn khi lên đèn.

Khoảnh khắc khung cảnh hoàng hôn lãng mạn cuối ngày ở Trạm Hoàng Hôn.

Khoảnh khắc khung cảnh hoàng hôn lãng mạn cuối ngày ở Trạm Hoàng Hôn.

Nằm cách trung tâm thị trấn Tam Đảo 100m, dễ dàng di chuyển qua các địa điểm du lịch khác, nhưng Trạm Hoàng Hôn lại chẳng có chút ồn ào hay náo nhiệt của phố xá. Ngược lại, quán có không gian được thiết kế với tone màu nâu trắng chủ đạo. Có một gian nhà gỗ lắp cửa kính, lối đi làm bằng gỗ và khu vườn xanh mướt vô cùng yên tĩnh, rộng rãi, thoáng mát.

Dù đi vào bằng lối nào trong 3 cửa của quán, các bạn trẻ cũng dễ dàng nhận ra không gian được thiết kế chia làm ba tầng, có lối đi là các bậc thang gỗ và khu vườn tràn ngập hoa cánh bướm, cẩm tú cầu, và cỏ lau. Trạm Hoàng Hôn mang hơi thở của các quán cà phê xứ sở sương mù Đà Lạt về cho giới trẻ Tam Đảo đến sống ảo.

Khung cảnh thơ mộng với không gian mở xanh mát.

Khung cảnh thơ mộng với không gian mở xanh mát.

Đến quán từ sáng sớm để săn mây, bạn Việt Hà (23 tuổi, Hà Nội) cho biết mình đã phải ngồi xe hai tiếng đến được Tam Đảo vào tối qua để sáng nay sẵn sàng ghé quán săn mây: “Quán không thu vé, vào chỉ cần mua nước là tha hồ sống ảo. Mình và nhóm bạn đến từ sớm để săn mây, đón bình minh. Nắng lên một tí lại trốn vào không gian bên trong nhà kính để tiếp tục sống ảo, tránh nắng”.

Điểm săn mây lý tưởng khi đến thị trấn Tam Đảo.
Điểm săn mây lý tưởng khi đến thị trấn Tam Đảo.

Không chỉ hút khách lạ, quán còn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều bạn trẻ Tam Đảo bởi cách bài trí mộc mạc, đơn giản mà gần gũi. Quán với nhiều phối cảnh độc đáo như tái hiện bếp lửa, lều trại, gương sống ảo vô cực. Đặc biệt là cách sắp xếp hàng dài những chiếc ghế lười, cho bất kỳ ai mệt mỏi có thể ngồi xuống, thả lưng nằm thư giãn.

Với niềm yêu thích đặc biệt với hoàng hôn, Phương Anh (26 tuổi) thường đến quán vào mỗi chiều thứ 7, chọn một chiếc bàn trên cao nhìn ra hướng mặt trời lặn để ngồi uống nước và nghe một bản nhạc chill chill. Phương Anh hào hứng chia sẻ: “Dù đông khách thế nào, Trạm Hoàng hôn cũng mang đến cảm giác bình yên cho mình. Ngồi ở đây, uống một cốc trà, phóng mắt ra xa xa nhìn bầu trời xanh thẳm, trong veo, quan sát mặt trời từ từ khuất bóng rất an lòng”.

View đêm lung linh ngắm trọn thành phố tại Trạm Hoàng Hôn.
View đêm lung linh ngắm trọn thành phố tại Trạm Hoàng Hôn.

Ngoài người trẻ đến chơi, nhiều nhóm du khách gia đình cũng chọn Trạm Hoàng Hôn làm để dừng chân để ngồi nhâm nhi một cốc nước, trò chuyện, gắn kết gia đình nhỏ.

Như một chốn dừng chân ở Đà Lạt mọc giữa thị trấn nhỏ Tam Đảo, Trạm Hoàng Hôn dần chiếm được cảm tình cả du khách yêu thiên nhiên và du khách đam mê trải nghiệm săn mây, ngắm hoàng hôn, núi đồi hùng vĩ. Cuối tuần này, nếu chưa biết đi đâu để gom nhặt bình an, có thể diện bộ cánh thật xinh, mang theo những người bạn tri kỷ ghé Trạm Hoàng Hôn nghỉ chân, tìm lại chút gắn kết, bình yên trong tâm hồn.

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi, nơi đây sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ cát trắng mịn, bờ biển đẹp... Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này.

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.