TP.HCM: Bị cáo người Hàn Quốc 'sát hại đồng hương, đốt xe phi tang' nhận án tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị cáo người Hàn Quốc Lee Hyeongwon 'sát hại đồng hương, đốt xe phi tang' bị tuyên án tử hình.

Ngày 25.3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lee Hyeongwon (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) án tử hình về tội “giết người”, 14 năm tù về tội “cướp tài sản” và 2 năm tù về “trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX chấp nhận một phần đòi bồi thường của bị hại hơn 700 triệu đồng, gồm thiệt hại tài sản, tinh thần, sức khỏe, chi phí mai táng và 2.000 USD.

Lee Hyeongwon là bị cáo gây ra vụ tấn công gia đình người Hàn Quốc tại P.Tân Phong (Q.7, TP.HCM) xảy ra hồi tháng 12.2019.

 

 Bị cáo Lee Hyeongwon (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sát hại đồng hương, đốt xe phi tang. Ảnh: Song Mai
Bị cáo Lee Hyeongwon (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sát hại đồng hương, đốt xe phi tang. Ảnh: Song Mai


Trước đó, vào tháng 5.2021, HĐXX đã hoãn phiên tòa vì phiên xét xử có nhiều người nước ngoài tham dự, phòng xử nhỏ không đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Theo cáo trạng, Lee Hyeongwon nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 30.10.2019. Tại Việt Nam, Lee Hyeongwon ở trọ cùng bạn là Youn Soung Ho tại P.Bến Thành (Q.1) và làm việc cho một nhà hàng karaoke ở Q.5.

Ngày 20.12.2019, Lee Hyeongwon đi phát tờ rơi cho nhà hàng karaoke. Khi đến khu Hưng Phước 1 (P.Tân Phong, Q.7), Lee Hyeongwon nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà trong khu vực để cướp.

Lee Hyeongwon phát hiện bên hông nhà của vợ chồng ông Yoon Sang Yong và bà Jung Young Sook (quốc tịch Hàn Quốc) có một bãi đất trống, bờ tường cao có thể leo lên cửa sổ lầu 1 của căn nhà.

Nhằm thực hiện việc cướp tài sản, Lee Hyeongwon mua áo mưa bỏ vào balo rồi giấu bên hông nhà. Đến 21 giờ cùng ngày ( 20.12.2019), Lee Hyeongwon quay lại trèo tường vào cửa sổ lầu 1 của căn nhà, mặc áo mưa ngồi đợi đến khuya để đột nhập vào bên trong.

Khoảng 0 giờ ngày 21.12.2019, Lee Hyeongwon đột nhập vào nhà rồi vào bếp lấy găng tay và 1 con dao. Khi đến lầu 3 thì bị bà Jung Young Sook phát hiện, Lee Hyeongwon liền dùng dao khống chế, đâm vào cổ nạn nhân. Ông Yoon Sang Yong nghe tiếng vợ, chạy đến giằng co với Lee Hyeongwon thì bị đâm nhiều nhát vào người. Nghe tiếng ồn, con gái bà Jung Young Sook là Yoon Jeong Yi chạy ra thì bị Lee Hyeongwon dùng dao đâm vào bụng.

Sau đó, ông Yoon Sang Yong lấy 5 triệu đồng cùng điện thoại, chìa khoá ô tô đưa cho Lee Hyeongwon xin tha mạng. Sau khi lấy tài sản, Lee Hyeongwon lấy ô tô của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Đến khu dân cư Vinhomes Tân Cảng (Q.Bình Thạnh), Lee Hyeongwon vứt 5 chiếc điện thoại và con dao xuống sông để phi tang.

Nghĩ không thể bán được ô tô, Lee Hyeongwon lái xe đến Khu dân cư Lan Anh (Q.2 cũ, nay thuộc TP.Thủ Đức) đốt xe phi tang. Về tới phòng trọ, Lee Hyeongwon lục tủ người bạn cùng phòng lấy 2.000 USD rồi bỏ đi.

Do vết thương quá nặng nên bà Jung Young Sook tử vong. Ông Yoon Sang Yong bị thương tích 25% và chị Yoon Jeong Yi bị thương tích 38%. Đến ngày 25.12.2019, Lee Hyeongwon bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo người Hàn Quốc Lee Hyeongwon thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thuộc trường hợp giết nhiều người, phạm nhiều tội, mang tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

Theo Song Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó GĐ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.