TP. Pleiku: Hành động đẹp của Trung úy trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sau 2 ngày sự việc xảy ra, nhưng không ít người dân trên đường Lê Lợi, đoạn qua Quảng trường Đại đoàn kết (P. Hoa Lư, TP. Pleiku) vẫn bàn tán về hành động đẹp của một chiến sĩ công an hết lòng giúp nạn nhân gặp tai nạn giao thông và gom nhặt vật dụng rơi trên đường.
 

Không ngại ngần, Trung úy cảnh sát nhanh tay giúp người gặp nạn trên đường. Ảnh Q.H
Không ngại ngần, Trung úy cảnh sát nhanh tay giúp người gặp nạn trên đường. Ảnh Q.H

Theo lời thuật lại của người dân, khoảng 9 giờ, 15-6, tại vị trí trên, một thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo sau hàng mỹ phẩm lớn bất ngờ ngã xuống đường khi va chạm xe ô tô cùng chiều. Chứng kiến sự việc và tận thấy nạn nhân tay chảy máu nhưng vẫn một mình quên đi sự đau đớn nhặt nhạnh số hàng bị vỡ, văng tung tóe khắp đường giữa dòng xe đông người qua lại. Lúc này, một chiến sĩ công an mặc trang phục xanh nhanh nhảu, tấp xe vào lề, anh liền tiến tới giúp người thanh niên gom số hàng và xe vào lề đường không một chút do dự.

Qua lời kể về hành động đẹp và hình ảnh ghi lại, nhưng khi đến công an phường gần đó để hỏi về danh tính chiến sĩ tốt bụng nhưng không ai nhận ra.

 

Giúp người dân là chuyện bình thường ai thấy cũng làm- Trung úy Quỳnh nói. Ảnh: QH
Giúp người dân là chuyện bình thường ai thấy cũng làm- Trung úy Quỳnh nói. Ảnh: QH

Tiếp tục tìm lai lịch chiến sĩ công an, theo hình ảnh, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Gia Lai tra hồ sơ, sau nhiều giờ tìm kiếm mới biết được đó là Trung úy Trần Ngọc Quỳnh (sinh năm 1990)- cán bộ bảo vệ mục tiêu tại UBND tỉnh Gia Lai, thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh.

Tại buổi hẹn gặp, Trung úy Quỳnh kể, vào thời điểm trên, tôi từ UBND tỉnh chạy qua trụ sở Đại đội bảo vệ mục tiêu (đường Lê Lợi) thì thấy giữa ngã ba có một thanh niên, tay dính đầy máu đang cố gắng nhặt số hàng bị đổ vỡ giữa đường. Không nghĩ gì, tôi vội tấp xe vào lề rồi cùng dọn giúp anh.

“Loay hoay tí là xong, vết thương có người dân giúp dùm nên cũng xong. Đến giờ em cũng không biết tên của anh ấy và không nghĩ rằng việc mình làm là để ai đó chụp hình, ghi nhận”- Quỳnh chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Ngọc Anh nói rằng hành động trên là hết sức bình thường, ai thấy như vậy cũng sẽ làm thế thôi. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng, việc làm của đồng chí Quỳnh đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong mắt người dân.

Quang Huy

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null