Tổ chức giới thiệu tập sách "Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-12, tại Hội trường cơ quan Báo Gia Lai, Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức giới thiệu tập sách “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh cùng người thân, bạn bè và những người yêu mến ông Nguyễn Đường-người Bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Gia Lai. Đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ.
 

Quang cảnh buổi giới thiệu tập sách “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường”. Ảnh: Thu Huế
Quang cảnh buổi giới thiệu tập sách “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường”. Ảnh: Thu Huế

Với hơn 200 trang sách, được chia thành 2 phần (phần I-những dòng tự truyện “Cuộc đời tôi” của chính ông Nguyễn Đường và phần II-những ký ức của người thân và đồng đội), tập “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường” đem đến cho bạn đọc một cách nhìn đầy đủ với những cảm nhận tinh tế, giàu tính nhân văn về cuộc đời ông Nguyễn Đường-người cán bộ đảng viên liêm khiết, một tấm gương cách mạng sáng ngời. Ở phần I, trong gần 100 trang sách kể về cuộc đời mình, người Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh tập trung làm rõ những vấn đề hết sức lớn lao, có liên quan trực tiếp đến cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Phần II-phần tập hợp những bài viết của anh em họ hàng, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp qua các thời kỳ cùng hoạt động với ông Nguyễn Đường là những phần ký ức chứa đầy tình cảm trân trọng dành cho một người đức độ và tài năng, trong đó có cả những bài viết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
 

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu nhấn mạnh: Có thể nói, việc xuất bản cuốn sách “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường” có ý nghĩa đặc biệt. “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường” vẫn luôn còn đó và sống mãi trong tâm trí của mỗi người. Quê hương Hà Tĩnh tự hào vì có một người con như đồng chí Nguyễn Đường; người Gia Lai hãnh diện vì có được một đồng chí, đồng đội, một người anh cả, người Bí thư chi bộ đầu tiên của tỉnh. Với tình cảm trân trọng đó, tỉnh Gia Lai đã lấy tên đồng chí để đặt tên cho một con đường trên địa bàn TP. Pleiku.
 

Gia đình Trung tướng Nguyễn Đường tặng sách cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu. Ảnh: Thu Huế
Gia đình Trung tướng Nguyễn Đường tặng sách cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu. Ảnh: Thu Huế

Đối với gia đình, người thân, bạn bè của Trung tướng Nguyễn Đường, việc giới thiệu tập hồi ức về những năm tháng hoạt động cách mạng của ông trên mảnh đất Gia Lai là một niềm vui, niềm tự hào lớn. Chị Nguyễn Thị Minh Lợi-con gái ông Nguyễn Đường chia sẻ trong niềm xúc động: Cha tôi là một trong những người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, góp phần to lớn vào phong trào cách mạng ở tỉnh Gia Lai trong những năm 1945-1946. Từ nhiều năm nay, gia đình chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Chúng tôi rất vui khi Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức giới thiệu tập sách “Hồi ức về Trung tướng Nguyễn Đường” vì tôi biết, tấm gương sáng ngời lý tưởng cách mạng của cha tôi không chỉ là niềm tự hào của gia đình chúng tôi mà còn để lại cho thế hệ trẻ hôm nay những bài học quý…

Thu Huế

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null