Tiết lộ tour du lịch tự túc của khách Tây mê Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau lần đầu đến Việt Nam, Lawson - du khách quốc tịch Mỹ, đang làm việc tại Philipines liên tục trở lại Hà Nội để khám phá văn hóa và ẩm thực, thậm chí anh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ đến thành phố này định cư lâu dài.

Tháng 11/2023, Lawson và bạn gái có chuyến du lịch đầu tiên đến Hà Nội. Tại Thủ đô của Việt Nam, Lawson bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính của phố cổ, những món ăn có hương vị vô cùng hấp dẫn.
Tháng 11/2023, Lawson và bạn gái có chuyến du lịch đầu tiên đến Hà Nội. Tại Thủ đô của Việt Nam, Lawson bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính của phố cổ, những món ăn có hương vị vô cùng hấp dẫn.
Sau đó vài tháng, cặp đôi tiếp tục trở lại Hà Nội vì cảm thấy còn rất nhiều địa điểm và trải nghiệm thú vị ở mảnh đất Thăng Long. Tuy nhiên đó chưa phải lần cuối Lawson đến Hà Nội…Bởi từ đầu năm 2024 đến nay, Lawson đã một mình trở lại Hà Nội 5 lần.
Sau đó vài tháng, cặp đôi tiếp tục trở lại Hà Nội vì cảm thấy còn rất nhiều địa điểm và trải nghiệm thú vị ở mảnh đất Thăng Long. Tuy nhiên đó chưa phải lần cuối Lawson đến Hà Nội…Bởi từ đầu năm 2024 đến nay, Lawson đã một mình trở lại Hà Nội 5 lần.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Lawson cho biết mỗi ngày ở Hà Nội luôn là một trải nghiệm đặc biệt với anh. Buổi sáng, Lawson thường đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, sau đó rẽ gần Nhà thờ Lớn, nhâm nhi một ly cà phê trứng trong lúc ăn sáng với xôi chả hay xôi cốm. Những ngày Hà Nội trở lạnh, Lawson sẽ lót dạ buổi sáng bằng một tô phở bò Lý Quốc Sư.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Lawson cho biết mỗi ngày ở Hà Nội luôn là một trải nghiệm đặc biệt với anh. Buổi sáng, Lawson thường đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, sau đó rẽ gần Nhà thờ Lớn, nhâm nhi một ly cà phê trứng trong lúc ăn sáng với xôi chả hay xôi cốm. Những ngày Hà Nội trở lạnh, Lawson sẽ lót dạ buổi sáng bằng một tô phở bò Lý Quốc Sư.
Lawson thích tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam nên sau khi ăn sáng anh sẽ mua vé vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lawson thích tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam nên sau khi ăn sáng anh sẽ mua vé vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh.
“Bất kỳ người dân Việt Nam nào tôi gặp, khi hỏi về Hồ Chủ tịch họ đều tự hào nói rằng “Bác Hồ muôn năm”, “Chúng tôi yêu Bác Hồ”… điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Do đó, mỗi lần trở lại Hà Nội tôi đều đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng kính trọng và yêu mến”, Lawson nói với PV Tiền Phong.
“Bất kỳ người dân Việt Nam nào tôi gặp, khi hỏi về Hồ Chủ tịch họ đều tự hào nói rằng “Bác Hồ muôn năm”, “Chúng tôi yêu Bác Hồ”… điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Do đó, mỗi lần trở lại Hà Nội tôi đều đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng kính trọng và yêu mến”, Lawson nói với PV Tiền Phong.
Tại Hà Nội, Lawson thường ăn trưa với bún chả, bún cá hoặc cơm tấm. Vị du khách cho biết anh có thể ăn liên tục những món này trong nhiều ngày mà không hề thấy chán.
Tại Hà Nội, Lawson thường ăn trưa với bún chả, bún cá hoặc cơm tấm. Vị du khách cho biết anh có thể ăn liên tục những món này trong nhiều ngày mà không hề thấy chán.
Buổi chiều, Lawson lựa chọn những điểm tham quan như Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc trên phố cổ…
Buổi chiều, Lawson lựa chọn những điểm tham quan như Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc trên phố cổ…
Khi đêm đến, Lawson sẽ đi ăn chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm, sau đó chọn một quán cà phê có thể nhìn ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chiêm ngưỡng hồ Hoàn Kiếm.
Khi đêm đến, Lawson sẽ đi ăn chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm, sau đó chọn một quán cà phê có thể nhìn ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chiêm ngưỡng hồ Hoàn Kiếm.
Có nhiều hôm, Lawson đi ăn cháo sườn ở ngõ Ấu Triệu, hòa mình vào sự sôi động trên phố Tạ Hiện lúc đêm khuya.
Có nhiều hôm, Lawson đi ăn cháo sườn ở ngõ Ấu Triệu, hòa mình vào sự sôi động trên phố Tạ Hiện lúc đêm khuya.
Nếu đến Hà Nội vào cuối tuần, Lawson sẽ tìm hướng dẫn viên du lịch đưa đến các làng nghề truyền thống của Hà Nội như làng sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), làng khảm trai Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên), làng hương Quảng Phú Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa).
Nếu đến Hà Nội vào cuối tuần, Lawson sẽ tìm hướng dẫn viên du lịch đưa đến các làng nghề truyền thống của Hà Nội như làng sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), làng khảm trai Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên), làng hương Quảng Phú Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa).
Nếu muốn đến các địa điểm du lịch ở ngoại thành mà gần Hà Nội, Lawson khuyên mọi người nên đến thăm quan Khu di tích Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cách Hà Nội 18km.
Nếu muốn đến các địa điểm du lịch ở ngoại thành mà gần Hà Nội, Lawson khuyên mọi người nên đến thăm quan Khu di tích Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cách Hà Nội 18km.
Lawson khám phá chùa Đậu linh thiêng, cổ kính hơn 2000 năm tuổi được mệnh danh là "Đệ nhất danh lam" tại huyện Thường Tín, Hà Nội.
Lawson khám phá chùa Đậu linh thiêng, cổ kính hơn 2000 năm tuổi được mệnh danh là "Đệ nhất danh lam" tại huyện Thường Tín, Hà Nội.
Do làm việc ở Philippines nên Lawson lựa chọn bay từ Manila đến Hà Nội bằng chuyến bay của Vietnam Airlines với giá vé từ 6-7 triệu đồng/vé một chiều. Nhờ vào tần suất trở lại Hà Nội nên hiện tại Lawson đã trở thành hội viên Lotus - Bông Sen Vàng của hãng hàng không này.
Do làm việc ở Philippines nên Lawson lựa chọn bay từ Manila đến Hà Nội bằng chuyến bay của Vietnam Airlines với giá vé từ 6-7 triệu đồng/vé một chiều. Nhờ vào tần suất trở lại Hà Nội nên hiện tại Lawson đã trở thành hội viên Lotus - Bông Sen Vàng của hãng hàng không này.
Lawson cho biết anh đã đặt vé máy bay để trở lại Hà Nội vào đầu tháng 12, do đó vị du khách hi vọng sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại Thủ đô của Việt Nam. “Tôi yêu Hà Nội và đất nước Việt Nam, tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc sẽ thuê một căn hộ tại Hà Nội để sinh sống lâu dài, nhưng trước mắt tôi cần tìm hiểu thêm về vấn đề nhập cư”, Lawson nói.
Lawson cho biết anh đã đặt vé máy bay để trở lại Hà Nội vào đầu tháng 12, do đó vị du khách hi vọng sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại Thủ đô của Việt Nam. “Tôi yêu Hà Nội và đất nước Việt Nam, tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc sẽ thuê một căn hộ tại Hà Nội để sinh sống lâu dài, nhưng trước mắt tôi cần tìm hiểu thêm về vấn đề nhập cư”, Lawson nói.

Theo Lộc Liên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null