Thanh Hóa:Cháu bé bị sư thầy bạo hành nói gì tại cơ quan công an?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khai báo với cơ quan công an, cháu N.C.D cho biết, nhiều lần bị sư thầy đánh do nghịch và hư. Vết thương trên đầu D. mới đây cậu bé cũng khai do sư thầy bắt “trồng cây chuối” (chúc đầu xuống đất – PV) chứ không phải bị nấm như cháu nói trước đó.
Nhiều lần bị sư thầy “phạt”
Ngày 19/12, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết: “Sau khi báo chí đăng tải thông tin, công an xã Hà Hải báo cáo lên, chúng tôi đã vào cuộc xác minh vụ việc. Bước đầu đã lấy lời khai của cháu N.C.D và nhà trường, còn sư thầy có triệu tập nhưng do sư bận tiếp một số đoàn như hội bảo vệ trẻ em, báo chí và Hội trị sự phật giáo tỉnh nên vẫn chưa lên để lấy lời khai được”.
Cũng theo Thượng tá Lư thì những vết thương như hình ảnh báo đưa được cháu cho biết bị sư thầy đánh vào tháng 4/2017, và từ đó đến nay, cháu có bị thêm một số lần sư thầy đánh nữa. Tuy nhiên, những lần sư thầy đánh đều có lý do như nghịch, hư và mức độ không nghiêm trọng bằng.
 
Cháu N.C.D khai sau lần đánh bầm tím khắp cơ thể vào tháng 4/2017, sư thầy còn "phạt" cháu D. thêm nhiều lần nữa.
Theo Trung tá Phạm Văn Đức, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Hà Trung - người trực tiếp thụ lý vụ án thì từ tháng 4/2017 (từ thời điểm bị sư thầy dùng roi mây đánh khắp cơ thể) đến nay, cháu D. khai bị sư thầy “phạt” thêm 6 lần. Cụ thể, có việc ngâm dưới nước, đánh vào tay, lấy xô đánh vào đầu và mới đây nhất là “trồng cây chuối” gây nên vết thương trên đỉnh đầu… Còn việc nhốt thì cháu kể là sư thầy đi vắng, khóa cửa lại để cháu không đi ra ngoài.
“Cháu kể là do cháu ngủ gật, không học nên sư thầy cho ngâm xuống nước cho tỉnh ngủ rồi lên còn như lời tố cáo của cô N. là ngâm đến tím tái người cả buổi dưới nước lạnh thì còn phải xác minh thêm. Hôm bị đánh vào tay là do cháu nghịch cát, còn đánh đến thâm 10 đầu ngón tay như phản ánh thì cháu không kể. Vết thương trên đỉnh đầu mới nhất, cháu D. khai là do nghịch nên sư thầy bắt “trồng cây chuối” ” – Trung tá Đức cho biết thêm.
Trước đó, cô giáo P.T.N cho biết, vết thương trên đỉnh đầu cháu có từ ngày 20/10 vừa qua. Có một phật tử đã chứng kiến sư thầy Thích Đàm Trang dốc ngược đầu của cháu D. lên chúc xuống đất, máu chảy khắp đầu. Dù đã gần 2 tháng nhưng vết thương vẫn chưa lành.
Trả lời PV Dân trí trước đó, cháu D. phủ nhận mình bị sư thầy hành hạ đến gây nên vết thương trên, cháu cho rằng vết thương đó là do cháu bị nấm.
“Theo nhận định thì vết thương trên đầu không thể chỉ có “trồng cây chuối” như cháu D. nói mà phải có một vật tác động vào. Để kiểm chứng, chúng tôi phải giám định mới có kết luận” – Trung tá Đức cho biết.
Khi hỏi về việc sư thầy báo cáo với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa là vết thương trên hình ảnh cô giáo chụp là do cháu đi đánh nhau bên ngoài, về thầy chỉ đánh vài roi ở mông, Thượng tá Lư nêu quan điểm: “Những vết thương đó đánh bằng roi chứ làm sao mà con nít đi đánh nhau lại đánh kín cả lưng như thế”.
Sẽ trưng cầu giám định các vết thương
Công an huyện Hà Trung làm việc với nhà trường và được nhà trường cho biết, việc cháu D. bị đánh vào tháng 4/2017, cô giáo báo cho nhà trường, nhà trường có đến làm việc với sư thầy đề nghị không được đánh đập cháu nữa. Tuy nhiên, sư thầy nói nhà chùa có cách dạy của nhà chùa, trường có cách dạy của trường. Sau đó, nhà trường không nắm được cháu bé tiếp tục bị đánh nên không báo cáo theo ngành dọc.
Theo Thượng tá Lư thì nhà chùa có những cái rất nghiêm, cháu bé nghịch mà nói không nghe, tuy nhiên dạy và phạt như sư thầy thì hơi quá. “Đây chỉ là những lời khai của cháu bé, còn lời khai đó đúng hay không còn phải kiểm chứng và phải làm việc với sư thầy để có thêm thông tin khách quan” – Thượng tá Lư nói.
 
 
Sẽ trưng cầu giám định vết thương trên đầu cháu D. để xác định việc cháu D. bị sư thầy bạo hành hay do nấm.
Phía công an huyện Hà Trung cũng cho biết, tới đây sẽ trưng cầu giám định các vết thương. Tuy nhiên, giám định thương tích, phải có biên bản xem xét dấu vết tại thời điểm đó, dấu vết cháu bé bị đánh từ tháng 4/2017 không còn thì rất khó có kết quả.
“Vết thương trên đầu giám định sẽ ra ngay là nấm hay vật cứng tác động vào. Nếu cơ quan giám định trả lời vật cứng, vật có cạnh gây nên thì rõ ràng không phải là nấm” – Thượng tá Lư khẳng định.
Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung cũng cho hay, đang xem xét các hành vi hành hạ hoặc ngược đãi, sư thầy cấu thành tội gì thì làm tội đó, đủ các yếu tố sẽ phối hợp với Viện kiểm sát. Hiện viện kiểm sát vẫn đang giám sát vụ việc. Sai đến đâu xử lý đến đó, không có gì là ngoại lệ cả.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, cháu N.C.D học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Hải bị sư thầy trụ trì chùa Long Yên Thích Đàm Trang dùng roi mây đánh bầm tím khắp cơ thể. Những hình ảnh trên được cô giáo chủ nhiệm năm lớp 3 của D. chụp và lưu giữ lại. Ngoài ra, sư thầy này còn bị cô giáo chủ nhiệm cũ của D. tố nhiều lần bạo hành cháu D. tàn nhẫn như bỏ đói, bắt ngâm mình trong nước lạnh, ném xô vào đầu gây chảy máu...
Cô giáo N. cũng cho biết những lần D. bị sư thầy đánh cô N. đều báo cáo với Ban giám hiệu và có các thầy cô trong trường chứng kiến. Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ dừng lại ở mức báo cáo 1 lần với UBND xã bằng miệng và gặp sư thầy để động viên sư thầy không đánh cháu D. nữa nhưng việc đánh cháu D. vẫn tiếp tục diễn ra nên cô N. quyết định phơi bày sự việc để bảo vệ cháu D.
Bình Minh (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

null