Bé trai 10 tuổi bị sư thầy bạo hành thâm tím khắp người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhìn hình ảnh bé trai mới 10 tuổi toàn thân bị bạo hành thâm tím, nhiều người không khỏi xót xa. Điều bức xúc, người gây ra thương tích cho bé lại chính là người nuôi dưỡng em, một sư thầy trụ trì chùa Long Yên ở Thanh Hóa.
Ngày 11-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Ngọc Lân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nắm được thông tin em N.C.D. (SN 2008), là học sinh lớp 5B của nhà trường, bị sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên (ở thôn Yên Thôn, xã Hà Hải và là người nuôi dạy bé D.) có hành vi bạo hành khi đánh đập học sinh này thâm tím khắp người.
Hình ảnh bé trai 10 tuổi N.C.D.bị sư thầy bạo hành thâm tím khắp lưng
Theo hình ảnh được cô giáo P.T.Nh. (giáo viên từng chủ nhiệm em D.) cung cấp, cho thấy bé trai mới 10 tuổi này bị hàng chục vết thâm tím hằn đầy lưng, bắp tay và ngực cũng bị chi chít các vết bầm tím. Ngoài ra, giữa đầu em D. có 1 vết thương rất lớn. Người tố cáo cho biết, đây là những vết thương mà em D. bị sư trụ trì chùa Long Yên Thích Đàm Trang gây ra.
Cô Nh. cho biết hình ảnh cô chụp lại D. bị đánh với chi chít vết thương khắp cơ thể là do hôm đó có một bạn đụng vào người thì D. la đau và nói mới bị sư thầy đánh. "Khi nghe bạn đó lên nói D. bị đánh thâm tím khắp người, tôi xuống cởi áo cháu D. ra thì bàng hoàng thấy những vết lằn roi chi chít. Ngay hôm đó, tôi đến chùa gặp nói chuyện với sư thầy Thích Đàm Trang. Tuy nhiên, sư thầy này bảo "tôi đánh mà nó có chết đâu, nó vẫn đi học được, đó là cách dạy của tôi""- cô Nh. bức xúc kể lại.
Không chỉ lần đó mà theo cô Nh., sau này rất nhiều lần bé D. bị bạo hành, bị nhốt cô đều biết nhưng do sợ bị sư thầy đuổi khỏi chùa không có ai nuôi nên D. không dám nói với ai. "Tôi vẫn còn nhớ lần D. mang một cái đầu đầy máu đến lớp, tôi phải nhờ cô giáo lớp bên băng lại cho D. Tôi có gọi điện cho sư thầy hỏi nó ngã ở đâu sao thầy không băng bó cho cháu, sư thầy chỉ ừ rồi tắt máy. Hỏi thì cháu bảo bị thầy lấy xô đập vào đầu. Có lần, hôm đó là 23 Tết em nó tới trường người tím tái, run rẫy tôi có hỏi thì cháu nói bị thầy ngâm dưới ao. Những lần đó, tôi đều gọi điện hoặc tìm đến sư thầy Thích Đàm Trang nhưng sư thầy này cứ lơ đi"- cô Nh. thông tin.
Hình ảnh ngực và tay bé trai hằn những vết thâm tím từ những trận bạo hành của sư thầy
Cô giáo Nh. cũng cho biết những lần chứng kiến sự việc đó cô đều báo cáo hiệu trưởng nhà trường, tuy nhiên có thể do nễ nang gì đó mà sự việc không được báo tới cơ quan chức năng. "Mình cũng làm mẹ nên những lần cháu bị đánh đập tôi thương lắm, nên đã gặp sư thầy và báo cáo nhà trường để có biện pháp ngăn chặn nhưng sự việc cứ trôi đi. Gần đây, nghe tin cháu vẫn thường xuyên bị sư thầy đánh nên tôi quyết định cung cấp thông tin để báo chí vào cuộc. Tôi sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng về việc này để mong cháu được bảo vệ"-cô Nh. nói.
Theo cô Vũ Thị Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, em D. quê ở tỉnh Sơn La, có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, nên được ông bà ngoại cháu đem về đây nương nhờ cửa phật từ năm 2015. "Hình ảnh cháu bị đánh thâm tím người xảy ra ở thời điểm nào tôi cũng không rõ, vì tôi chủ nhiệm cháu từ năm lớp 4 và lớp 5, nhưng không biết việc này. Với lại, cháu đi học bình thường nên cũng không vạch quần áo cháu lên để làm gì cả. D. là học sinh có học lực trung bình, hiếu động, nghịch ngợm và có tình "tắt mắt" (trộm cắp vặt)" - cô Điệp cho hay.
Gặng hỏi mãi và có sự trấn an của cô giáo chủ nhiệm, em N.C.D. mới cho biết hình ảnh thâm tím khắp người em là do bị sư thầy đánh. "Em hư nên bị thầy đánh. Thầy đánh bằng roi mây, lúc đau quá em có xin nhưng thầy nói "câm mồm đi". Vết bầm tím ở lưng em bị đánh hôm trước và ở vai là ngày hôm sau, hồi đó em đang học lớp 3"- em D. nói.
Chùa Long Yên - nơi bé trai 10 tuổi N.C.D. đang ở cùng sư thầy Thích Đàm Trang - Ảnh: Tuấn Minh
Trao đổi với Báo Người Lao Động, sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên, xác nhận hình ảnh cháu D. bị đánh thâm tím khắp người do mình gây ra. "Tôi đánh bằng roi mây, với mục đích răn dạy nó nên người vì thằng bé này rất nghịch, có tính tắt mắt" - sư thầy Thích Đàm Trang nói.
Ông Phạm Ngọc Lân, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện sự việc đang được nhà trường yêu cầu cô giáo chủ nhiệm vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và báo cáo ban giám hiệu vào thứ 6 tới đây. "Khi đó sự việc như thế nào chúng tôi sẽ có hướng xử lý, cần thiết sẽ báo cáo xã, Phòng Giáo dục - Đào tạo vào cuộc bảo vệ em" - ông Lân cho hay.
Còn theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, hiện ông mới nắm được thông tin sự việc sau khi báo chí phản ánh và vị lãnh đạo xã này hứa sẽ cho cán bộ vào cuộc xác minh.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.