Tặng hơn 670 suất quà Trung thu cho trẻ em huyện Chư Sê, Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 25-9, các tổ chức, đơn vị, nhóm từ thiện trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu, tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em huyện Chư Sê và Kbang. 

* Chiều 25-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với gia đình bà Lê Thị Dự (xã Hbông) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo, khó khăn cho trẻ em xã Hbông.

Theo đó, chương trình trao 300 suất quà (100 ngàn đồng/suất) cho trẻ em nghèo, khó khăn thôn Ia Sa và làng Kueng Đơn. Tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng do gia đình bà Lê Thị Dự vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

Đoàn công tác tặng quà Trung thu cho trẻ em thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc


Đoàn công tác tặng quà Trung thu cho trẻ em thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê tổ chức trao 70 thùng sữa dinh dưỡng Nutifood cho 3 Trường: Mẫu giáo 17/3, Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Hlốp) và Tiểu học Nguyễn Du (xã Dun). Toàn bộ số sữa trên do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam tài trợ.

*Cùng ngày, Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) phối hợp cùng Hội Tình thương Pleiku và Nhóm thiện nguyện Phát Tân Bình Dương tổ chức tặng 250 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi ở làng Tel và 300 suất quà cho các em thiếu nhi ở làng Sơr. Ngoài ra, tại chương trình, các em thiếu nhi còn được xem múa lân và chơi các trò chơi dân gian.

* Tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tổ chức chương trình “Đêm trăng cho em”, tặng quà cho trẻ em khó khăn ở làng Mơ Hra-Đáp.

Chương trình đã trao 122 suất quà (130 ngàn đồng/suất) cho thiếu nhi nghèo, khó khăn của làng Mơ Hra-Đáp; đồng thời đoàn còn cắt tóc miễn phí cho trẻ em và tổ chức múa lân, vui Tết Trung thu.

Dịp này, đoàn công tác cũng tặng 2 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho hai em Đinh Thị Trâm (lớp 2D) và Đinh Văn Y Nhật (3D, cùng điểm Trường làng Mơ Hra-Đáp, Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng). Hai em đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Toàn bộ số quà trên do Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” và các nhà hảo tâm tài trợ.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.