Sôi nổi phong trào làm đẹp đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ai có dịp về thăm các thôn, làng trong tỉnh những năm gần đây sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều tuyến đường giao thông nông thôn nay đã được khoác lên chiếc áo mới. Ngoài được thảm nhựa và đổ bê tông, nhiều tuyến đường còn được điểm tô thêm các mảng màu xanh tạo cho vùng quê thêm tươi mới.
Tuyến đường đi qua các thôn Tân Hòa, Tân Hiệp và Tân Phong (xã Tân An, huyện Đak Pơ) trở nên tươi tắn bởi những khóm hoa dừa cạn, chiều tím, hoa giấy và mười giờ trồng hai bên đường. Chị Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là người trực tiếp vận động hội viên, phụ nữ làm nên con đường hoa này. Chị bảo rằng, thời gian gần đây, người dân trong xã đã ý thức được việc bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống chính mình. Bởi vậy, ngoài tích cực tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, người dân còn sẵn sàng góp công trồng cây xanh, trồng hoa trước nhà và trên các tuyến đường. Từ một số hộ trồng thí điểm hoa trước nhà, đến nay, hầu hết các hộ dân đều lần lượt làm theo. Từ tuyến đường đi qua các thôn nói trên, mô hình được nhân rộng ra 10/10 thôn làng với tổng cộng chiều dài gần 20 km. Không ai bảo ai, chính những người phụ nữ sống dọc các tuyến đường đã tự tay tưới nước hoặc bón thêm phân chuồng. Cứ thế, những khóm hoa lần lượt bén rễ cắm sâu vào lòng đất rồi ngày qua ngày phát triển tốt tươi.
Những ai đã đi qua làng Thung (xã Ia Kly, huyện Chư Prông) thì không khỏi ngỡ ngàng khi tuyến đường của làng những năm gần đây trở nên quyến rũ nhờ có sự góp mặt của hơn 300 cây hoa giấy. Nhiều cây được người dân uốn tỉa theo các ý tưởng khác nhau để tạo dáng đẹp. Khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, hoa giấy bắt đầu nở rộ mang đến cho làng một vẻ đẹp tươi sáng và bình dị. Nhiều bạn trẻ đi ngang qua làng đã không ngần ngại dừng xe để chụp lấy một vài bức hình làm kỷ niệm. Cùng chúng tôi dạo bước dưới con đường rực sắc hoa giấy, Trưởng thôn Kpuih Hon hồi nhớ: Năm 2018, ngay sau khi xã cấp hơn 100 cây hoa giấy để làng Thung làm điểm mô hình con đường hoa, Bí thư Chi bộ và các đảng viên tự tay ươm thêm 200 cây hoa giấy và 50 cây muồng vàng. Sau đó, cán bộ và người dân trong làng bắt tay thực hiện. Chỉ 2 ngày sau khi phát động, người dân đã hoàn thành việc trồng con đường hoa giấy trước sân nhà mình. “Sau 3 năm, hoa giấy bung nở làm cho cảnh quan của làng trở nên tươi tắn hơn. Trước kết quả này, các thôn làng còn lại cũng học hỏi kinh nghiệm và lần lượt triển khai mô hình dưới sự hỗ trợ của UBND và Hội Nông dân xã về cây giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa nhằm cho hiệu quả”-ông Hon chia sẻ.
Đường giao thông ở thôn Tân Sơn (xã Tân An, huyện Đak Pơ) trở nên tươi tắn nhờ được điểm tô bởi các loại hoa. Ảnh: Nhật Hào
Đường giao thông ở thôn Tân Sơn (xã Tân An, huyện Đak Pơ) trở nên tươi tắn nhờ được điểm tô bởi các loại hoa. Ảnh: Nhật Hào
Có thể nói, câu chuyện làm đẹp đường làng được chú trọng hơn kể từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và đến nay đã trở thành “chuyện không của riêng ai”. Để những con đường thật sự “thay áo mới”, nhiều địa phương đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước kết hợp huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công đổ bê tông, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh. Đồng thời, triển khai các mô hình: con đường hoa, hàng rào xanh, con đường không lầy lội... Đáng chú ý, các mô hình, phần việc này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trong đó, mô hình “Con đường hoa” được nhân rộng ở nhiều nơi vì đem lại sự tươi mới cho vùng quê. Mỗi thôn, làng sẽ chọn trồng một loại hoặc nhiều loại hoa kết hợp để tạo nên sự khác biệt. Dù vậy, những cây trồng có tán rộng, chịu hạn tốt, hoa nở quanh năm, hoặc lâu tàn được ưu ái chọn trồng để tạo nên vẻ đẹp “bền vững” của con đường cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null