Ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-7, UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức truyền thông phòng-chống rác thải nhựa và ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần”.
 

 Tặng giỏ nhựa cho hội viên và thành viên Câu lạc bộ. Ảnh: Anh Huy
Tặng giỏ nhựa cho hội viên và thành viên Câu lạc bộ. Ảnh: Anh Huy

Theo đó, tại buổi truyền thông, cán bộ Hội, cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã đã tuyên truyền, giải thích giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã, nhất là hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa với môi trường; hướng dẫn cách phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt; phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt... Đồng thời giới thiệu một số mô hình quản lý rác thải sinh hoạt; hướng dẫn thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tổ tự quản vệ sinh môi trường; hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình...

Ngay sau buổi truyền thông, Hội cũng ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần” tại thôn Phú Vinh. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên, trong đó, Ban Chủ nhiệm có 3 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần.

Dịp này, UBND xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tặng 60 giỏ nhựa cho thành viên Câu lạc bộ và hội viên, phụ nữ.

 

ANH HUY
 


 

Có thể bạn quan tâm

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Trạm Y tế xã Ia O (huyện Ia Grai) dần trở thành điểm tựa y tế cho bà con vùng biên giới. Ảnh Hoàng Hoài

Một ngày ở trạm y tế vùng biên

(GLO)- Ghé thăm Trạm Y tế xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đúng lúc bà con đang đưa trẻ em đi tiêm vắc xin phòng bệnh, chúng tôi phần nào cảm nhận được những nỗ lực âm thầm của đội ngũ y tế trong việc khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên.