Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Thích trồng cây Gia Lai không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng nhiều loại rau và hoa, mà còn là cầu nối để mọi người trao đổi cây với giá…0 đồng. Nhờ đó đã khuyến khích cộng đồng tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường.

Buổi offline (họp nhóm) định kỳ tại đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) do Hội Thích trồng cây Gia Lai tổ chức ngày 18-5 thu hút hơn 200 thành viên đến từ các địa phương: TP. Pleiku, Đak Đoa, Ia Grai… Các thành viên tham gia mang đến nhiều loại cây như: sen đá, xương rồng, dứa cảnh và các loại hạt giống phổ biến như: mướp, bầu, khổ qua…

Anh Dương Minh (thôn 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) có mặt từ rất sớm tại buổi offline và mang theo 20 cây cảnh các loại gồm: xương rồng, dứa cảnh, trầu bà tỷ phú, linh sam…để chia sẻ với mọi người.

Anh Minh cho biết: “Bản thân đã tham gia nhiều hội nhóm về trồng cây xanh nhưng đây là lần đầu tiên tham gia buổi offline của Hội Thích trồng cây Gia Lai. Tôi rất ấn tượng bởi hội có thành phần người tham gia đa dạng về độ tuổi, góp phần làm phong phú thêm các loại cây và hoa”.

Bên cạnh việc tặng cây, Hội còn là nơi để những người có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức trồng và chăm sóc các loại cây xanh, hoa cho mọi người. Mục tiêu chung là giúp mọi người có thêm không gian xanh tại gia đình, cải thiện chất lượng sống và hướng đến nguồn thực phẩm sạch tự trồng.

Là thành viên lâu năm của Hội, bà Lê Thị Bích Thuận (tổ 1, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: Bà đã về hưu được 11 năm và tham gia nhiều hội nhóm trồng cây. Việc tham gia hội giúp bà duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan hơn.

“Mỗi lần trao đi một cây là tôi thấy mình góp được điều gì đó. Tôi vui vì mọi người trân quý cây mình tặng và cũng rất hào hứng khi được nhận lại những giống hoa mình chưa từng có để tiếp tục chăm sóc”-bà Thuận bộc bạch.

Còn chị Dương Thị Hạnh (tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tranh thủ dẫn các con đến để trải nghiệm phiên chợ cây “0 đồng” cũng như được các thành viên của Hội hướng dẫn cách trồng và chăm sóc một số loại cây.

Chị Hạnh cho hay: “Đây là lần thứ 3 tôi dẫn các con tham gia buổi offline và có mang đến cây lá cẩm, hoa chuông…để tặng mọi người. Tôi cũng được tặng lại nhiều giống hoa mới chưa từng trồng, nhờ vậy mà khu vườn ở nhà cũng phong phú hơn. Quan trọng hơn là tôi học thêm nhiều kiến thức từ các thành viên và góp một phần nhỏ vào quỹ thiện nguyện của Hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Không chỉ thu hút người lớn, buổi offline còn có sự tham gia của nhiều em nhỏ do cha mẹ đưa đến. Em Đoàn Nguyên Khang (10 tuổi, tổ 4, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết đây là lần thứ 2 em tham gia buổi offline. Trước đó, vào năm 2024, em từng mua một cây sen búp cải và đến nay đã nhân giống thành 4 cây.

Ngoài ra, hội còn có phần bốc thăm trúng thưởng và đấu giá cây để gây quỹ từ thiện. Dịp này, hội đã bán đấu giá khoảng 50 cây, thu về hơn 2.000.000 đồng gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hơn 100 phần quà là cây xanh, hạt giống, hoa, rau, chậu...cũng được các thành viên mang đến trao tặng nhau miễn phí.

Hội Thích trồng cây Gia Lai là nhóm hoạt động trên mạng xã hội Facebook, được thành lập từ năm 2019, hiện có hơn 7.000 thành viên. Hội tổ chức gặp mặt định kỳ 2 lần/năm vào tháng 5 và tháng 10 nhằm kết nối hội viên, thúc đẩy phong trào trồng cây và lan tỏa thói quen sống thân thiện với môi trường.

Trao đổi với P.V, bà Võ Thanh Thủy-Chủ nhiệm Hội Thích trồng cây Gia Lai-chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này sẽ góp phần xây dựng cộng đồng sống xanh, tăng cường kết nối giữa những người có cùng sở thích và đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường thông qua các hình thức chia sẻ cây giống, gây quỹ từ thiện và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xanh tại nhà”.

Clip: Toàn cảnh buổi offline định kỳ tại đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) của Hội Thích trồng cây Gia Lai. Thực hiện: Đồng Lai

Có thể bạn quan tâm

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

null