Xã Ia Peng ra quân khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-2, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã ra quân khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

Sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Ia Peng đã khởi công xây dựng mới 5 căn nhà cho các hộ: Phan Thị Tỵ (thôn Thống Nhất), Rmah Phen (thôn Sô Ma Hang B), Siu Sú, Siu Khôk, Ksor Piơ (cùng thôn Sô Ma Hang A).

img-20250217-180602.jpg
Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại địa phương. Ảnh: Ngọc Duy

Theo thiết kế, các căn nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, tường cứng, mái cứng với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; mỗi hộ dân đối ứng từ 15 triệu đồng trở lên để căn nhà thêm khang trang. Ngoài ra, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị các thôn cùng anh em dòng họ và dân làng giúp ngày công xây dựng.

Dự kiến 5 căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 7-3-2025.

Qua thống kê, rà soát, toàn xã Ia Peng có 19 căn nhà cần xây mới, sửa chữa; trong đó có 16 hộ cần xây mới và 3 hộ sửa chữa.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pleiku không còn nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sau gần 2 tháng triển khai quyết liệt, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. 67/69 nhà đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; 2 ngôi nhà còn lại đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để kịp bàn giao trước ngày 15-4.

Phường Yên Đỗ ra mắt mô hình “Bảo hiểm y tế vì sức khỏe tương lai”

Phường Yên Đỗ ra mắt mô hình “Bảo hiểm y tế vì sức khỏe tương lai”

(GLO)- Chiều 4-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ (TP. Pleiku) tổ chức ra mắt mô hình “Bảo hiểm y tế vì sức khỏe tương lai”. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Đại hội Đảng các cấp.

Một thoáng Hway

Một thoáng Hway

(GLO)- Làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình yên bình bên quốc lộ 19 nhộn nhịp xe cộ. Từ cổng làng đi sâu vào bên trong, chúng tôi càng nhận thấy nét sinh hoạt đời thường của bà con nơi đây ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.