Bất thường cây rừng tự nhiên bị 'triệt hạ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều cây gỗ rừng tự nhiên trên núi đá ở xã Điền Lư (Thanh Hóa) bị kẻ xấu đốn hạ, có những nơi cây rừng chỉ bị chặt gần đứt, không cho đổ, để cây chết dần chết mòn.

Một ngày cuối tháng 8-2024, theo chân người dân thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên đã luồn rừng leo lên đỉnh núi đá cao nhất của thôn để "mục sở thị" những cánh rừng tự nhiên nơi đây đang từng ngày bị kẻ xấu tìm cách chặt phá, "hành hạ" cho chết dần, chết mòn, mà theo người dân để cho một số cá nhân thực hiện mưu đồ xấu.

Một cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt nửa thân để cho cây chết dần
Một cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt nửa thân để cho cây chết dần

Thủ đoạn "triệt hạ" rừng xanh

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ luồn rừng, chúng tôi tới khu vực rừng tự nhiên ở Bá Thước đang bị kẻ xấu tìm cách "triệt hạ" ở khu vực Thung Moong (thôn Điền Giang). Đứng dưới đường nhìn lên đỉnh núi, rừng ở đây vẫn phủ một màu xanh yên bình, nhưng có lên tận nơi mới thấy, dưới những tán rừng xanh ấy, cây rừng đang "chảy máu" khi trên thân có những vết cắt, vết chặt chém.

Quan sát thực tế tại đây, phóng viên nhận thấy cả một khoảnh rừng lớn có hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên (có những cây đường kính gốc khoảng 25-35 cm) bị chặt phá quanh thân cây vào sâu tận lõi. Một số cây nhỏ đã bị gãy đổ sau vài nhát chém, còn những cây to, lớn tuy không đổ, nhưng trên thân nhựa ứa ra từ những vết chặt chém.

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận thực tế gỗ rừng tự nhiên bị chặt phá tại thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa hôm 21-8

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận thực tế gỗ rừng tự nhiên bị chặt phá tại thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa hôm 21-8

Theo người dẫn đường, cây gỗ rừng bị kẻ xấu chặt sâu vào thân nhưng không chặt đứt hẳn nhằm mục đích để cho cây không còn nhựa sống, còi cọc và chết dần theo thời gian. Hơn nữa, việc không hạ cây đổ xuống sẽ qua mặt được lực lượng chức năng, vì khu vực rừng ở thôn Điền Giang toàn trên núi đá cao dựng đứng, lực lượng chức năng sẽ không lên kiểm tra nếu nhìn từ bên ngoài vẫn thấy rừng xanh.

"Mục đích của kẻ xấu không phải để lấy gỗ mà chúng muốn cho cây chết dần, chết mòn để rừng không còn phát triển xanh tốt, dần chuyển sang trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt, đất trống, từ đó sẽ dễ bề xin chuyển đổi đất rừng nhằm thực hiện mục đích khác"- ông L.Đ.N., người dẫn đường, chia sẻ.

Người dân và chính quyền địa phương nhận định việc phá hoại rừng có mưu đồ xấu

Người dân và chính quyền địa phương nhận định việc phá hoại rừng có mưu đồ xấu

Không chỉ "triệt hạ" rừng bằng thủ đoạn tinh vi, kẻ xấu còn chặt hạ những cây rừng tự nhiên tại 2 điểm khác, cũng ở thôn Điền Giang. Điều bất thường là những cánh rừng tự nhiên bị chặt phá đều nằm sát công trường khai thác đá ngay bên dưới chân núi.

"Rừng tự nhiên sống trên núi đá rất lâu lớn, đây là những cây rừng tái sinh hàng chục năm nay, dân chúng tôi đều trân quý, bảo vệ khu rừng này vì nó ngay sát thôn xóm, nhưng gần đây thấy rừng bị phá, chúng tôi rất bất bình, có báo lên cấp trên nhưng sự vào cuộc chưa quyết liệt"- một người dân phản ánh.

Một cây trám rừng ứa nhựa khi bị chặt sâu vào thân

Một cây trám rừng ứa nhựa khi bị chặt sâu vào thân

Công an đang truy tìm thủ phạm

Trả lời Báo Người Lao Động về việc này, ông Nguyễn Đức Lục, Chủ tịch UBND xã Điền Lư, cho biết đã nắm được thông tin sự việc phá rừng tự nhiên và đã cho cán bộ xã phối hợp với kiểm lâm, công an kiểm tra khu vực xảy ra phá rừng, truy tìm kẻ xấu để làm rõ động cơ, mục đích. "Đây là rừng tự nhiên do UBND xã quản lý, trước đây chưa từng xảy ra phá rừng ở khu vực này. Đến thời điểm này, vẫn chưa tìm ra thủ phạm phá rừng, nhưng qua họp dân đề nghị tố giác tội phạm và nắm bắt từ cơ quan công an, chúng tôi được biết có mời 3 người nghi ngờ lên làm việc, hiện chưa có kết quả"- ông Lục nói.

Cũng theo ông Lục, cây rừng chỉ bị đốn hạ rồi để đó, chứ không lấy gỗ, vì thế địa phương nghi ngờ việc phá rừng có mục đích khác. "Đây là hành vi phá hoại rừng, bước đầu, chúng tôi nghi ngờ có người thuê phá rừng nhằm mục đích xấu. Tuy nhiên, để làm rõ động cơ, cần phải tìm được thủ phạm"- ông Lục nói.

Hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên bị triệt hạ cho chết dần khiến người dân thôn Điền Giang bất bình.

Hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên bị triệt hạ cho chết dần khiến người dân thôn Điền Giang bất bình.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước, trong các ngày 9 và 10-8, đơn vị này đã phối hợp với UBND xã Điền Lư tiến hành kiểm tra tại lô 12, khoảnh 1, tiểu khu 298B (trạng thái rừng tự nhiên núi đá) do UBND xã Điền Lư quản lý, giáp ranh khu mỏ khai thác đá của Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Mã.

Tại khu vực này, lực lượng kiểm lâm phát hiện 40 cây gỗ tự nhiên (loài thông thường) bị khai thác trái pháp luật. Số cây rừng bị đốn hạ này có đường kính từ 8-25 cm, khối lượng khoảng 1,861 m3 (gỗ tròn), dấu vết chặt hạ là dùng dao, rìu, toàn bộ gỗ đang nằm ở hiện trường. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước, thời gian bị khai thác khoảng đầu tháng 8-2024.

Khoảnh rừng tự nhiên bị chặt hạ.

Khoảnh rừng tự nhiên bị chặt hạ.

Vị trí này đã được kiểm lâm kiểm tra, đánh dấu hôm 10-8.

Vị trí này đã được kiểm lâm kiểm tra, đánh dấu hôm 10-8.

Sau khi tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về vị trí phá rừng mới, ông Lục cho biết ngày 21 và 22-8, UBND xã Điền Lư phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an đã vào hiện trường ghi nhận lại diện tích, số lượng cây bị chặt hạ và sẽ thông tin tới báo chí.

Ông Mai Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết sau khi nhận được tin báo của nhân dân, huyện đã giao cho UBND xã Điền Lư phối hợp với công an điều tra, làm rõ, đến nay chưa có kết quả. "Huyện đã giao công an vào cuộc phối hợp với kiểm lâm và các lực lượng liên quan điều tra, truy tìm đối tượng để làm rõ mục đích"- ông Phúc cho hay.

Theo Bài-ảnh: Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Không chỉ có hàng trăm loài động, thực vật (trong đó có nhiều loài đặc hữu, hàng chục loại có tên trong sách đỏ Việt Nam), rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin còn là đầu nguồn của dòng Sêrêpốk. Tuy nhiên, việc gìn giữ tài nguyên rừng quý giá nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.
Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Trước đây, sản phẩm muối Ba Thắc, hay muối Long Điền sau này nức tiếng khắp vùng, với những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” của đại điền chủ giàu nứt vách như ông Trần Trinh Trạch - cha của công tử Bạc Liêu…
Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Ở cái tuổi ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, hàng ngày chỉ cần đi từ giường ngủ ra bàn ăn, nhưng “lão đại” Trần Lê Hùng lại chọn con đường khác. Với ông, già thì già, máu tươi có thể thiếu chứ “máu đi”, máu xê dịch thì lúc nào cũng căng tràn.