Thủy điện phá rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Măng Đen là thị trấn của huyện Kon Plông nổi tiếng khắp cả nước. Thị trấn nổi tiếng nhờ có rừng nhưng cũng chỉ vì lợi ích trước mắt, nhiều dự án, thủy điện ở huyện Kon Plông lại tàn phá rừng không thương tiếc.

Việc tích nước khiến hơn 25ha rừng bị chết do ngập úng ở lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum thời gian qua được dư luận quan tâm, tỏ ra bức xúc.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, giữa năm 2021, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện, các đơn vị chủ rừng đã phát hiện rừng chết hàng loạt trong đại công trình Thượng Kon Tum. Vụ việc được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum khởi tố điều tra vào tháng 4/2022.

Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm mất rừng

Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm mất rừng

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả xử lý vụ việc, các cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết do ngập úng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Báo cáo này xác định, Cty Cổ phần Đo đạc và bản đồ viễn thám được Cty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thuê tư vấn, đo đạc lập bản đồ, cắm mốc vùng ngập nước công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Và trách nhiệm chính làm chết hơn 25ha rừng trên thuộc về “Cty Cổ phần Đo đạc và bản đồ viễn thám trong việc tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới vùng ngập lòng hồ”.

Bằng ca nô, phải đi cả giờ đồng hồ mới hết được những diện tích rừng bị chết quanh lòng hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum. Cánh rừng lâu năm xanh mướt giờ màu xám ảm đạm.

Một diện tích lớn của lòng hồ bị “máu” của những thân gỗ chết loang lổ, váng xanh hết mặt nước. Hai mảng màu xám, xanh tương phản làm cho người ta không khỏi đau xót, thương tiếc cho cánh rừng.

Theo TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null