Phố cổ Chiang Mai tôn vinh truyền thống văn hóa từ các lễ hội ánh sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội hoa đăng Loy Krathong được tổ chức ở khắp các tỉnh, thành phố của Thái Lan, nhưng tỉnh Chiang Mai ở miền Bắc được xem là điểm đến mê hoặc nhất để chiêm ngưỡng sắc màu lung linh của ánh sáng.

Nghi lễ thắp đèn “phang pateet” tượng trưng cho sự mở ra ánh sáng của sự sống. (Ảnh: TTXVN phát)
Nghi lễ thắp đèn “phang pateet” tượng trưng cho sự mở ra ánh sáng của sự sống. (Ảnh: TTXVN phát)

Loy Krathong là lễ hội hoa đăng có truyền thống từ ngàn xưa tại Vương quốc Chùa Vàng và là dịp lễ lớn thứ hai trong năm sau Tết cổ truyền Songkran của người Thái Lan.

Được tổ chức hằng năm vào Rằm tháng 12 theo lịch Thái (thường vào tháng 11 Dương lịch), vào dịp này, người dân trên khắp đất nước Thái Lan sẽ tới các điểm sông nước, kênh rạch, ao hồ để thả Krathong - bè nổi theo truyền thống được kết từ lá chuối hoặc thân cây chuối, trên có bày hoa quả, thức ăn và nhang nến, tiền xu - nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới Thần Nước và mong cầu những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Mặc dù Loy Krathong được tổ chức ở khắp các tỉnh, thành phố của Thái Lan, nhưng tỉnh Chiang Mai ở miền Bắc đất nước được xem là điểm đến mê hoặc nhất để chiêm ngưỡng sắc màu lung linh của ánh sáng và đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội này.

Nghi lễ thắp đèn “Tam Phang Pateet Song Fa Haksa Mueang” là điểm nhấn của lễ hội Loy Krathong ở Chiang Mai, nơi những chiếc đèn lồng đất sét nhỏ, hay “phang pateet,” được thắp sáng để tôn vinh Nữ Thần Nước Mae Khongkha và bày tỏ lòng trân trọng các truyền thống của nền văn hóa Lanna.

Theo chia sẻ của bà Saowakhon Sriboonruang, từ Mạng lưới bảo tồn đô thị Chiang Mai, nghi lễ thắp đèn “phang pateet” tượng trưng cho sự mở ra ánh sáng của sự sống, truyền tỏa hơi ấm như một ngọn đèn và phản ánh lòng biết ơn, sự trân trọng của cộng đồng đối với thành phố và di sản văn hóa của nó.

Đây là một truyền thống có ý nghĩa, gắn kết mọi người lại gần nhau để kỷ niệm, tôn vinh và bảo tồn bản sắc văn hóa của họ.

Bên cạnh lễ hội Loy Krathong, Chiang Mai còn nổi tiếng với lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Năm nay, lễ hội Yi Peng của Chiang Mai được tổ chức theo chủ đề “Enchanting Mae Raming: Nghệ thuật ánh sáng và văn hóa,” kéo dài từ ngày 14-17/11.

Sự kiện này nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa Lanna phong phú, kích thích nền kinh tế và phục hồi du lịch sau trận lũ lụt gần đây.

Những điểm nổi bật tại sự kiện năm nay bao gồm cuộc thi hoa đăng lớn dành cho Cúp Nhà vua, cuộc diễu hành theo phong cách Lanna, chương trình biểu diễn ánh sáng và âm thanh trên sông Ping, bắn pháo hoa để tôn vinh Nhà vua, cuộc thi Yi Peng và chương trình chiếu sáng trang trí thành phố Chiang Mai, tạo nên bầu không khí về đêm tuyệt đẹp.

Để đảm bảo an toàn, Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan Chiang Mai đã kêu gọi người dân khi tham gia Lễ hội Yi Peng năm 2024 chỉ được thả đèn trời trong các ngày 15-16/11 từ 19h ngày hôm trước đến 1h sáng hôm sau tại các khu vực được chỉ định.

Việc tổ chức các lễ hội Loy Krathong và Yi Peng với quy mô hoành tráng là một phần trong chiến dịch Lễ hội mùa Đông mà Chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đề ra trước đó.

Thông qua chiến dịch này, Thái Lan hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 300 tỷ baht (8,5 tỷ USD) trong hai tháng cuối năm, qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu của ngành du lịch vượt qua con số 2.780 tỷ baht (79 tỷ USD) trong cả năm 2024.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng đang đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ du lịch tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Chiang Mai và Chiang Rai, sau khi các địa phương này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận lũ lụt diễn ra kể từ tháng 10 vừa qua.

Theo sáng kiến của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, 10.000 du khách đến với khu vực miền Bắc Thái Lan trong nửa cuối năm nay sẽ được hỗ trợ 400 baht (tương đương 12 USD) cho mỗi chuyến đi.

Du khách quốc tế thích thú tham gia lễ hội. (Ảnh: TTXVN phát)
Du khách quốc tế thích thú tham gia lễ hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đỗ Sinh-Huy Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null