Nỗi lòng người mẹ nghèo khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở làng Ngó (xã Ia Pia, huyện Chư Prông, Gia Lai), hoàn cảnh của chị Hà Thị Hồng (SN 1976) bị khuyết tật tứ chi, sống đơn thân nuôi con gái bị cong vẹo cột sống bẩm sinh khiến ai cũng xót xa, thương cảm.
Chúng tôi ghé thăm đúng vào lúc chị Hồng vừa đi bán hàng rong về. Cố lê tấm thân gầy nhom, chị mở cửa mời khách vào nhà. Căn nhà xây tạm rộng chừng 25 m2 không có vật gì đáng giá. Ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ cũ để giữ thăng bằng, toàn thân run lẩy bẩy, chị vừa nói vừa thở ra.
Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen, kể cho chúng tôi nghe về quãng đời đau khổ của mình, giọng chị Hồng nghẹn đắng: “Tôi sinh ra lành lặn, lớn lên khỏe mạnh như bao người. Hồi học lớp 5, được nhà trường cử đi thi chạy và nhảy cao trên huyện. Trong quá trình thi, do quá sức nên tôi bị ngã quỵ, giãn dây chằng 2 khớp gối, dần dần tôi bị liệt tứ chi, đi lại vô cùng khó khăn. Khi ấy, gia đình khó khăn, không có điều kiện chữa trị nên bệnh tật theo tôi đến hôm nay. Tôi cũng nghỉ học luôn từ ngày đó”. 
 Chị Hà Thị Hồng. Ảnh: H.T
Chị Hà Thị Hồng. Ảnh: H.T
Biết phận mình hẩm hiu, chị nghĩ chuyện “kiếm” đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Nhưng thật không may, cháu Hà Thị Diệu Thương (SN 2002) lại bị cong vẹo cột sống bẩm sinh. Từ đó, chị Hồng càng phải cố gắng làm việc nhiều hơn để có tiền phẫu thuật cho con. Năm 2015, biết sức mình ngày càng yếu nên chị quyết tâm đưa con đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám. Khi nghe bác sĩ nói, bệnh của con gái chị phẫu thuật sẽ đi lại bình thường, chị mừng lắm. Chỉ có điều, số tiền phẫu thuật quá lớn, khoảng 145 triệu đồng.
“Với nhiều gia đình, số tiền này là quá sức, huống chi tôi-một người mẹ đơn thân không nghề nghiệp, sức yếu còn bị khuyết tật. Song tôi không đầu hàng. Vậy là hàng ngày, tôi đi xin khắp nơi, cùng với số tiền dành dụm được từ trước, cuối cùng cũng gom đủ 145 triệu đồng để phẫu thuật cho con”-chị Hồng kể trong nước mắt.
Sau 3 tháng nằm viện, thấy Thương bình phục, sức khỏe ổn định và tiếp tục đến trường, chị như được tiếp thêm sức lực. Nhưng cuối năm 2018, không may chị Hồng bị đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Cháu Thương lại phải bỏ dở việc học để đưa mẹ quay lại Bệnh viện Việt Đức chữa trị. Trong những ngày chăm sóc mẹ ở Bệnh viện, mẹ con chị Hồng gặp được một người phụ nữ tốt bụng tên Hiền. “Bà thấy hoàn cảnh ngặt nghèo của mẹ con tôi nên đã cưu mang, giúp đỡ; từ đó tôi có thêm điều kiện chữa bệnh. Cũng nhờ sự giúp đỡ của bà Hiền, cháu Thương được học nghề pha chế tại Hà Nội”-chị Hồng kể.
Hiện nay, chị Hồng vẫn cố gắng đi bán hàng rong để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng việc buôn bán cũng ế ẩm. Nhiều khi bà con lối xóm nhìn thấy thương tình, bảo nhau mang đến giúp chị lon gạo, mớ rau. Ông Trần Văn Hiệu-người cùng xóm-cho hay: “Biết chị Hồng đi lại vô cùng khó khăn nên tôi thường bảo cháu gái giúp chị, được thứ gì quý thứ đó, chỉ mong phần nào giúp chị vơi bớt nhọc nhằn”.
 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Nhung-Chủ tịch UBND xã Ia Pia-cho biết: Đối với hoàn cảnh mẹ con chị Hồng, chính quyền địa phương đã quan tâm làm chế độ. Hai mẹ con chị hiện đang được hưởng trợ cấp dị tật bẩm sinh đặc biệt nặng với mức 450.000 đồng/người/tháng. “Song với bệnh tình của chị Hồng như thế, về lâu dài, rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để chị có thêm điều kiện chữa trị bệnh tật”-ông Nhung mong mỏi.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hồng xin liên lạc trực tiếp với em Hà Thị Diệu Thương, số ĐT: 0373101754; hoặc liên hệ ông Nguyễn Bá Nhung-Chủ tịch UBND xã Ia Pia, số ĐT: (0269) 3507167.
 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null