Nhịp sống mới ở làng căn cứ cách mạng Bi Gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 1 năm triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, diện mạo làng Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo.
Buôn làng thay áo mới
Chúng tôi trở lại làng Bi Gia khi những con đường bê tông nối liền các nếp nhà đã hoàn thành, thay cho con đường đất “nắng bụi, mưa bùn” trước đây. Ít ai biết rằng, cách đây hơn 1 năm, một bộ phận dân cư làng Bi Gia còn sống trên núi cách nơi ở hiện tại hơn 2 km. 90% cư dân là người Bahnar vốn quen sống khép kín, tự cung, tự cấp là chủ yếu nên cái đói cái nghèo cứ đeo bám mãi. Cả làng có hơn 100 hộ thì có tới hơn 50% thuộc diện hộ nghèo.
Diện mạo buôn làng Bi Gia đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Vũ Chi
Diện mạo làng Bi Gia đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Vũ Chi
Ông Nguyễn Minh Thái-Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-cho hay: Chương trình xây dựng làng nông thôn mới tại Bi Gia bắt đầu triển khai từ tháng 9-2019. Theo đề án, có 54 hộ phải di dời từ nơi ở cũ về khu tái định cư.
Nhằm giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, mỗi hộ dân được cấp 450 m2 đất ở và đất vườn. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện phối hợp với Quân đoàn 3 huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa về nơi ở mới đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tất cả các tuyến đường nội thôn đều được bê tông hóa. Hiện các công trình cấp nước tập trung và hệ thống điện đang được triển khai, phấn đấu hoàn thiện trong năm 2020.
“An cư lạc nghiệp”, có nhà ở kiên cố, bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Có những gia đình trước đây 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà rộng chưa đến 15 m2 giờ được cấp đất, hỗ trợ làm nhà ở.
Hộ anh Đinh Dip là một trong số đó. Thuộc diện hộ nghèo của xã, cả gia đình 21 người sống chen chúc trong căn nhà tạm có diện tích chỉ... 14 m2. Nay về khu tái định cư, gia đình anh được tạo điều kiện tách khẩu, được cấp đất làm 2 ngôi nhà. Cảnh sống ngột ngạt trước đây không còn nữa. Anh nói: “Có nhà mới rồi, mình mừng lắm. Từ nay, vợ chồng mình sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.
Nâng cao chất lượng đời sống người dân
Hiện Bi Gia có 166 hộ với 906 khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với trình độ hạn chế nên đời sống còn nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ sinh kế cho bà con, UBND xã Pờ Tó phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cấp 100 con dê giống cho 50 hộ dân vừa dời về nơi ở mới với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ngoài được tập huấn hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, bà con còn được hướng dẫn cách trồng cỏ, đảm bảo thức ăn cho vật nuôi, hạn chế chăn thả rông để đỡ công chăn dắt, lại đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt.
Tham gia mô hình “Mỗi hộ một vườn rau xanh”, các hộ còn được hỗ trợ hạt giống và hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng. Chị Đinh H’Hong vui mừng cho biết: “Được chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn, mình trồng được vườn rau nhỏ để có nguồn rau sạch cải thiện bữa ăn hàng ngày, còn dư thì đem bán kiếm thêm thu nhập”. Nhằm tập hợp những người cùng sở thích trong sản xuất, làng Bi Gia đã thành lập 8 tổ sản xuất chung để có điều kiện học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế.
Anh Đinh Huynh (bìa trái) mua máy xới, công nông phục vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư. Ảnh: Vũ Chi
Anh Đinh Huynh (bìa trái) mua máy xới, công nông phục vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ dân tại làng Bi Gia đã vươn lên thoát nghèo, có hộ còn trở thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi như hộ anh Đinh Huynh. Anh Huynh cho biết: “Trước đây, phương thức canh tác lạc hậu nên năng suất, sản lượng không cao. Được Hội Nông dân xã hướng dẫn, tôi lắp đặt hệ thống tưới nước bằng béc phun trên diện tích 5 ha mì nên năng suất cao hơn hẳn. Thu nhập tăng cao giúp tôi có điều kiện mua máy cày, xe công nông phục vụ sản xuất. Với 5 ha mì, 5 ha lúa và máy xay xát gạo, mỗi năm gia đình tôi thu nhập trên 300 triệu đồng”.
Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa-cho hay: Sau 1 năm triển khai xây dựng làng nông thôn mới, Bi Gia đã có những bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên, để giúp làng về đích nông thôn mới, các cơ quan, ban, ngành cần chung tay hỗ trợ về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó, các ban ngành cần vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null