(GLO)- Trên “pháo đài thép” giữa trùng khơi, những người lính Nhà giàn DK1 đang ngày đêm giữ sự bình yên biển, đảo quê hương. Đêm Giao thừa dù không có màn bắn pháo hoa như ở đất liền nhưng tất cả anh em trên nhà giàn cùng nắm tay nhau ca hát, trao lời chúc Tết và phong bao lì xì đầu năm mới...
(GLO)- Nấu ăn là công việc không hề đơn giản với nhiều người, nhất là trong điều kiện chông chênh giữa bốn bề sóng vỗ. Thế nhưng, những “anh nuôi” trên tàu Trường Sa 21 vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đều đặn cung cấp cho đoàn công tác những bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng trong suốt hải trình dài.
(GLO)- Trong chuyến công tác tại các nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được dự lễ chào cờ đầu xuân. Trên “pháo đài thép” giữa biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lời bài Quốc ca vang vọng hùng hồn, thiêng liêng…
Trải qua hành trình dài 481 hải lý (hơn 890 km) trên vùng biển đầy sóng gió, đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đã mang mùa xuân sớm đến với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.
Những cánh thư của các em học sinh từ đất liền đã 'vượt sóng' để đến tay các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc.
(GLO)- Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả trong hải trình dài ngày vượt sóng to, gió lớn nhưng toàn bộ hàng hóa, quà Tết đã được đoàn công tác tàu Trường Sa 21 đưa đến các nhà giàn DK1 an toàn.
(GLO)- Trong chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1 và tàu trực đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trên boong tàu Trường Sa 21, chúng tôi bùi ngùi, xúc động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và nằm lại mãi mãi nơi biển khơi.
(GLO)- Sáng ngày đầu năm mới 2025, tại Cảng đoàn 129 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), 2 tàu vận tải Trường Sa 02 và Trường Sa 21 hú còi bắt đầu hành trình chở hàng hóa, quà Tết đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Cô gái trẻ choàng lên cổ chàng tân binh chiếc khăn rằn Nam Bộ, bịn rịn trong phút giây tiễn biệt. Họ nắm tay thật chặt và dành cho nhau ánh mắt trìu mến. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tàu sẽ rời bến, đưa chàng trai ra nhận nhiệm vụ trên tuyến nhà giàn giữa biển khơi xa ngút ngàn.
Những người lính hải quân hầu như ai cũng muốn một lần được đón tết trên nhà giàn. Bao thế hệ chiến sĩ, người đến, người đi nhưng mỗi khi nhắc đến không khí vui xuân trên “cột mốc” chủ quyền cũng vẹn nguyên niềm hạnh phúc rạng ngời.
Nếu không đặt chân lên các Nhà giàn DK1, thật khó có thể hình dung nơi “đầu sóng ngọn gió” xa xôi của Tổ quốc, các chiến sĩ đón không khí tết ấm cúng không khác gì ở quê nhà.
Có quá nhiều cảm xúc cho những cuộc gặp giữa đoàn công tác từ đất liền với cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1, tàu trực và các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Kiên gan bền chí nơi tuyến đầu sóng gió, hình ảnh những người lính nơi đảo xa và nhà giàn DK1 chắc tay súng quyết giữ vững chủ quyền từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc khiến mọi người trong đoàn công tác rưng rưng và cảm phục. Phút chia tay, những tiếng hô như vỡ tung lồng ngực vang lên át cả tiếng sóng biển gầm gào: Cả nước vì Trường Sa! Trường Sa vì cả nước!
Vượt những con sóng bạc đầu mùa biển động, chúng tôi vươn khơi với sứ mệnh mang Tết đến các Nhà giàn DK1. Đó là những món quà của đất liền gửi chiến sỹ hải quân nơi biển cả.
Trong hải trình tới quần đảo Trường Sa, tàu KN 491 rẽ sóng, thẳng hướng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi có hệ thống các nhà giàn DK1... Chúng tôi vinh dự được cảm nhận những phút giây xúc động, được lên thăm Nhà giàn DK1/12 thuộc khu vực biển Tư Chính.
Giáo sư Carl Thayer nhận định rằng: “Trung Quốc đang đặt các nước ASEAN vào sự dọa nạt và các mối đe dọa. Không chỉ Philipines, Malaisia…, hành động kéo tàu khảo sát Hải Dương 8 thăm dò Bãi Tư Chính của Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh hải Việt Nam.
(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm, tặng quà quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, thăm các chiến sĩ ở nhà Nhà giàn DK1 của Đoàn Công tác số 11 (vừa kết thúc vào ngày 16-5), Công ty Lịch Xuân Phương Nam đã tặng 3 tủ sách thiếu nhi cho trẻ em ở ba đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây.