Hành trình 481 hải lý đưa tết đến nhà giàn DK1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trải qua hành trình dài 481 hải lý (hơn 890 km) trên vùng biển đầy sóng gió, đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đã mang mùa xuân sớm đến với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

Những mẻ bánh chưng đặc biệt trên nhà giàn DK1

Những ngày đầu xuất phát, các bữa cơm hôm đó, đoàn công tác vắng 2/3 phóng viên nữ. Các thành viên trên tàu trấn an, ngày 4.1 lên nhà giàn DK1/9 thuộc cụm Ba Kè, cả đoàn sẽ được vào nhà giàn, hôm đó ai cũng hy vọng và háo hức.

Sáng 4.1, bữa ăn hôm đó đầy đủ các thành viên, vì “cố gắng ăn lấy sức để lên nhà giàn”. Đứng ở boong tàu, nhìn trên nhà giàn DK1/9, thấp thoáng các cán cán bộ, chiến sĩ mắt dõi theo, bàn tay vẫy chào về phía tàu. Lúc đó, lòng chúng tôi chộn rộn với một cảm xúc khó tả mà chẳng thể gọi tên.

Tổ xuồng tàu Trường Sa 21 vượt sóng đưa quà đến nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI
Tổ xuồng tàu Trường Sa 21 vượt sóng đưa quà đến nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI

Chị Lê Hải Yến, phóng viên Báo Đồng Nai thuộc đoàn công tác tàu Trường Sa 21, thấy may mắn vì trong cuộc đời làm báo cho chị cơ hội tham gia chuyến chúc tết các nhà giàn và có thể đặt chân đến nhà giàn DK1/21 và DK1/9.

Chị Hải Yến nói, nhà giàn là cột mốc chủ quyền thiêng liêng giữa biển khơi, nơi mà mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn được đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn thực hiện được mong muốn đó.

So với chuyến đi biển đảo Tây Nam hồi tháng 9.2024, chuyến hải trình thăm, chúc tết DK1 này để lại cho chị Hải Yến nhiều cảm xúc đặc biệt.

“16 ngày trên tàu, sóng gió to và tàu lắc rất mạnh so với chuyến đi biển đảo Tây Nam. Tuy nhiên, hải trình này càng ý nghĩa và tràn đầy niềm vui vì nhờ thời gian dài trên tàu, tôi có cơ hội giao lưu với đồng nghiệp và các cán bộ, chiến sĩ hải quân. Chính những khoảnh khắc ấy đã giúp tôi hiểu hơn, đồng cảm sâu sắc và chia sẻ với những khó khăn, tình cảm của người lính nơi biển cả", chị Hải Yến chia sẻ.

Các phóng viên cùng các cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng tại nhà giàn DK1/9. ẢNH: UYỂN NHI
Các phóng viên cùng các cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng tại nhà giàn DK1/9. ẢNH: UYỂN NHI

Hỏi về trong hải trình 16 ngày mang xuân yêu thương ra trùng khơi, khoảnh khắc nào khiến chị nhớ nhất? Chị Hải Yến nghẹn ngào nói, đó là hình ảnh người lính ôm súng làm nhiệm vụ canh gác trên nhà giàn DK1.

“Khi chúng tôi đến thăm, để ý trong ánh mắt các anh không giấu được niềm vui gặp gỡ. Các anh cho biết, các con của mình rất tự hào vì có cha làm chiến sĩ hải quân. Niềm tự hào của các con đã tiếp cho anh động lực để thực hiện nhiệm vụ của Tổ quốc. Tôi nghĩ rằng, mỗi người lính hải quân đều cùng suy nghĩ, tâm trạng như vậy”, chị Hải Yến nói.

Những chiếc bánh chưng đặc biệt ở nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI
Những chiếc bánh chưng đặc biệt ở nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI

Tại nhà giàn DK1/9, chúng tôi có cơ hội trực tiếp thăm và trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ đang công tác những món quà tết, bức thư của đồng bào gửi từ đất liền. Không khí tết càng đậm sắc hơn khi chúng tôi cùng các chiến sĩ quây quần bên nếp, lá dong, thịt và đậu xanh để gói những mẻ bánh chưng đặc biệt.

Bằng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn xếp từng chiếc lá vào khuôn bánh, chẳng mấy chốc, bánh chưng xanh vuông vắn được hình thành. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng những câu chuyện quê nhà được kể lại khiến không khí càng ấm cúng hơn.

"Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông..."

Sáng hôm sau (ngày 5.1), tàu tới nhà giàn DK1/20 thuộc cụm Ba Kè. Trái hẳn với hôm trước, sóng biển ở đây gầm gào, từng đợt sóng đánh lên thẳng boong tàu, ngọn sóng tung bọt trắng xóa. Tàu chỉ cách nhà giàn vài trăm mét nhưng không thể tìm được luồng nước an toàn để đảm bảo cho đoàn công tác đi xuồng tới nhà giàn. Hôm đó, đoàn công tác phải chúc tết qua loa.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở nhà giàn DK1/20 một mùa xuân mạnh khỏe, hạnh phúc; vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió và đảm bảo tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng chúc tết qua loa nhà giàn DK1/20. ẢNH: UYỂN NHI
Thượng tá Triệu Thanh Tùng chúc tết qua loa nhà giàn DK1/20. ẢNH: UYỂN NHI

Dịp cuối năm, nghe tin tàu ra thăm, nhiều chiến sĩ và cán bộ đang công tác ở nhà giàn DK1/20 mong ngóng từng ngày. Qua bộ đàm, tiếng nói pha chút rè rè và ngắt quãng bởi tín hiệu sóng, trung tá Nguyễn Văn Chung, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/20 trân trọng tình cảm của đoàn.

Anh Chung nói, sự quan tâm của thủ trưởng, đoàn công tác là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn yên tâm công tác; quyết tâm bảo vệ chủ quyền vùng biển và bảo vệ vững chắc nhà giàn để người dân trên cả nước yên tâm vui xuân đón tết.

Anh Chung nói thêm, tại nhà giàn DK1/20 cũng đã trang trí cây mai, đào và chuẩn bị đầy đủ các hoạt động đón tết cho các chiến sĩ như: hái hoa dân chủ, cử tạ, gói bánh chưng…

“Thật tiếc là không thể được gặp trực tiếp đoàn công tác. Chúc các thủ trưởng và đoàn công tác luôn mạnh khỏe. Nơi đây, chúng tôi vẫn vững lòng, bám biển, bám nhà giàn với quyết tâm “còn người, còn nhà giàn”, trung tá Chung xúc động.

Phóng viên Lê Hải Yến hát tặng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI
Phóng viên Lê Hải Yến hát tặng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. ẢNH: UYỂN NHI

Phóng viên Hải Yến đưa ánh mắt hướng về phía nhà giàn. Chị hát tặng nhà giàn DK1/20 bài hát Biển hát chiều nay, nhưng giọng chị đứt quãng và nghẹn lại.

Đáp lại tình cảm, chiến sĩ nhà giàn đồng thanh hát tặng nữ phóng viên và đoàn công tác bài hát Mùa xuân DK: “Sóng gió mặc sóng gió. Lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông. Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Nắng gió mặc nắng gió. Lính nhà giàn thề không ngại khó. Mưa giông mặc mưa giông…”. Trên tàu, nhiều thành viên không kìm được nước mắt.

Khi viết bài này, tôi thường nghe đi nghe lại bài hát đó. Mỗi lần nghe, tôi đều nghĩ tới các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Những anh bộ đội hải quân kiên cường, dũng cảm, không ngại khó để bảo vệ biển, đảo và thềm lục địa phía nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 1.1, 2 đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, các tàu trực và cơ quan dân chính đảng H.Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Hải trình kéo dài 16 ngày (từ ngày 1 đến 16.1).

Có 28 cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng quà, hơn 1.000 kiện hàng khoảng 20 tấn. Các mặt hàng, nhu yếu phẩm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng như: gà, quất, nếp, gạo, mứt... Quà tiền mặt 125 triệu đồng. Tổng giá trị khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Theo Uyển Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

null