Người đầu tiên du lịch mọi quốc gia trên thế giới không bằng máy bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông Đan Mạch đã trở thành người đầu tiên đến tất cả các quốc gia trên thế giới mà không bắt một chuyến bay nào trong suốt một thập kỷ.

Thor Pedersen, 44 tuổi, đến từ Đan Mạch, đã bỏ công việc vận chuyển và hậu cần để bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vào tháng 10.2013.

Vì vợ anh, Le, 40 tuổi, không thể tham gia cùng, Thor đã lên kế hoạch dành trung bình bảy ngày ở mỗi quốc gia và ước tính sẽ về nhà vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, các vấn đề về thị thực đã gây ra sự chậm trễ trên đường đi và đại dịch khiến Thor phải ở lại Hồng Kông hai năm.

Trong ảnh là Thor ở Tây Tạng, Machu Picchu - Peru, trên chuyến xe lửa ở châu Á và cùng vợ tại biên giới Pakistan - Ấn Độ. Ảnh: INSIDER

Trong ảnh là Thor ở Tây Tạng, Machu Picchu - Peru, trên chuyến xe lửa ở châu Á và cùng vợ tại biên giới Pakistan - Ấn Độ. Ảnh: INSIDER

Tháng trước, Thor cuối cùng đã hoàn thành hành trình dài 223.072 dặm (khoảng 360.000 km) hoành tráng của mình khi đến Maldives trên một con tàu container. Từ đây, anh sẽ quay về Đan Mạch, dĩ nhiên không bằng máy bay.

Giải thích lý do tại sao quyết định tham gia thử thách không máy bay này, Thor nói: "Tôi từng nghe không ai trong lịch sử đã đi đến mọi quốc gia trên thế giới mà không cần bay và tôi đã bị cuốn vào ý tưởng làm điều không ai làm đó. Tôi lên kế hoạch bằng cách di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng bất cứ nơi nào có thể, chẳng hạn xe buýt, tàu lửa và phà sau đó xin đi nhờ thuyền đánh cá hoặc tàu container".

Rất nhiều thời gian trong chuyến đi Thor dành cho xe buýt và tàu lửa. Chuyến xe buýt dài nhất là 54 giờ khi ở Brazil. Còn chuyến tàu biển dài nhất là năm ngày ở Nga đã cho anh thời gian để đọc và tập thể dục, thậm chí còn nhìn thấy cá voi. Đó là một hành trình đẹp.

Vừa cưới vợ xong thì Thor lên đường vòng quanh thế giới và hai người gặp nhau 27 lần trong 10 năm. Ảnh: INSIDER

Vừa cưới vợ xong thì Thor lên đường vòng quanh thế giới và hai người gặp nhau 27 lần trong 10 năm. Ảnh: INSIDER

Chuyến du hành của Thor được tài trợ bởi một công ty năng lượng cũng như huy động tiền từ cộng đồng. Chi phí anh phải chi mỗi ngày là 16 bảng Anh.

Để vào mọi quốc gia, Thor cũng mang theo mười hộ chiếu. Khi bắt đầu hành trình, Thor và Le mới chỉ ở bên nhau được một năm. Nhưng trong 10 năm qua, cô đã gặp anh 27 lần ở các quốc gia bao gồm Sudan, Úc...

Cặp đôi cuối cùng sẽ đoàn tụ vào tháng tới khi anh trở lại Đan Mạch - sau khi bắt ba con tàu từ Maldives đến Sri Lanka rồi về Đức.

Mặc dù Thor rất vui vì đã hoàn thành thử thách, nhưng anh thừa nhận rằng rất buồn khi không dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ già trong thập kỷ qua.

"Vợ không cản trở những gì tôi làm nhưng thật sự cô ấy muốn xây dựng cuộc sống gia đình với tôi, thức dậy bên cạnh và nắm tay tôi. Cô ấy là người hỗ trợ rất lớn và chúng tôi đã có những trải nghiệm độc đáo cùng nhau trên khắp thế giới. Mỗi lần cô ấy đến thăm càng khó khăn hơn, việc đưa vợ ra sân bay lần nào cũng khiến tôi đau lòng. Tôi ghét trở lại khách sạn nơi chúng tôi ở và là người duy nhất trong phòng hoặc đi bộ xuống con phố nơi chúng tôi từng đi qua", anh tâm sự.

Đã có nhiều người đến mọi quốc gia trên thế giới nhưng Thor là người duy nhất không hề lên chuyến bay nào. Ảnh: INSIDER

Đã có nhiều người đến mọi quốc gia trên thế giới nhưng Thor là người duy nhất không hề lên chuyến bay nào. Ảnh: INSIDER

Thời gian trung bình Thor ở mỗi quốc gia là 17 ngày trong khi chuyến thăm ngắn nhất là 24 giờ ở Vatican, còn chuyến dài nhất 27 ngày trên một con tàu container từ Hồng Kông đến Úc.

Thor cho biết việc tránh di chuyển bằng máy bay là "rất phức tạp" và chuyến đi của anh bao gồm 351 xe buýt, 158 chuyến tàu, 43 xe tuk-tuk, 37 tàu container, 33 thuyền, 9 xe tải, 3 thuyền buồm, 2 tàu du lịch, 1 xe ngựa, 1 xe cảnh sát và 1 du thuyền. Ngoài ra còn có vô số xe máy, taxi, tàu điện ngầm, xe buýt nhỏ và xe điện.

Hành trình về nhà của Thor dự kiến sẽ kéo dài hơn một tháng và anh không có kế hoạch quay lại công việc trước đây của mình - thay vào đó, anh sẽ viết một cuốn sách về cuộc phiêu lưu kỳ lạ này.

Có thể bạn quan tâm

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null