Người con hiếu thảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là anh Mạc Văn Tạo, 24 tuổi, ở xóm 3, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, một người con yêu thương, chăm sóc mẹ hết lòng, khiến bà con đầu trên xóm dưới hết lòng khen ngợi.

Tạo túc trực, chăm lo cho mẹ già mắc bệnh tim nặng.

Tạo túc trực, chăm lo cho mẹ già mắc bệnh tim nặng. 

Tạo là đứa trẻ không may khi sinh ra đã thiếu tình thương, sự dạy dỗ của người cha. Mẹ Tạo mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Từ nhỏ ngoài giờ học, Tạo đã phải đỡ đần, giúp đỡ mẹ mọi việc trong nhà, từ chăn bò, cắt cỏ đến chăm lo ruộng lúa, ruộng mì. Việc nhà, việc đồng vất vả, phải ăn nhín, nhịn thèm dành tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng Tạo chưa bao giờ thôi cố gắng trong học tập.

Năm 2013, Tạo đỗ vào Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Tạo phải đi làm tất bật để có tiền trang trải học hành và giúp thêm phần cho mẹ ở nhà. Khi sắp tốt nghiệp ra trường thì bệnh tim của mẹ Tạo trở nặng. Không có cách nào khác, Tạo phải đưa mẹ vào TP Hồ Chí Minh chăm sóc. Ba năm dài đằng đẵng, kể cả lúc còn sinh viên hay khi đã tốt nghiệp đi làm tại Công ty CP Bao bì Tín Thành (Long An), phải đi và về cách phòng trọ của mẹ gần 30 km, Tạo vẫn luôn cố gắng túc trực, chăm lo cho mẹ.

Bà Mạc Thị Thu, mẹ Tạo cho hay: “Thấy nó chăm tui mà ai cũng khen. Ba năm 2 mẹ con ở phòng trọ, 7 tháng ròng rã điều trị tại Viện Tim thành phố, Tạo đều hết lòng lo lắng cho tôi. Không kể là ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân”. Bà Thu chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ vì sức khỏe của bà quá yếu, nhưng nụ cười của bà chất chứa tình yêu thương, niềm cảm phục lớn lao đối với người con trai này.

Tạo tâm sự: “Nhiều lúc đi làm ngủ gục, em chỉ mong được một đêm có giấc ngủ ngon. Vừa đi làm, vừa chăm mẹ đau, em lại là con trai nên khổ nhiều, nhưng với tình yêu thương dành cho mẹ, em đã làm được”.

Hiện tại, mẹ Tạo đã về nhà. Tạo cũng xin phép công ty nghỉ việc 2 tháng không lương để về tiếp tục chăm sóc cho mẹ. Trong căn nhà ngói cũ kỹ, sau khi gắn ống thở oxy cho mẹ dễ thở, Tạo lại xuống bếp lo bữa cơm trưa cho bà. Ánh mắt em đỏ hoe đầy khói bếp, nhưng vẫn ánh niềm tin vào một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tạo mong rằng, bệnh của mẹ em sẽ đỡ hơn để em có thể an tâm đi làm, kiếm tiền trả số tiền còn vay mượn của bà con trong lúc chữa bệnh cho mẹ những năm qua.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Thuận cho biết: “Bà Mạc Thị Thu mắc bệnh tim nặng, số tiền chữa trị 3 năm qua lên đến 300 triệu đồng. Ngoài số tiền do Tạo làm được, tiền mạnh thường quân hỗ trợ, gia đình phải vay mượn thêm để lo cho bà. Riêng Tạo là người con rất hiếu thảo, em đã chăm lo cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ mà cỡ tuổi như em khó có ai làm được như vậy. Nhắc đến em, bà con xóm giềng ai cũng yêu quý, nể phục. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, nhưng vẫn mong các nhà hảo tâm hỗ trợ người con hiếu thảo này để em đỡ vất vả hơn. Số điện thoại của Tạo là 0333523490”.

ĐINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

null