Đến thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, du khách không những được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của 3 nền văn hóa, mà còn được nghe kể về chuyện tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê rộng gần 260 m2, tọa lạc bên bờ sông Sa Giang (P.Sa Đéc, Đồng Tháp), là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, mang dáng dấp truyền thống người Việt hòa quyện nét kiến trúc Hoa - Pháp. Nhà được ông Huỳnh Cẩm Thuận xây dựng năm 1895, trùng tu năm 1917 và truyền lại cho con trai út Huỳnh Thủy Lê,
Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc, nhà cổ này còn gắn liền với mối tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras. Hai người gặp nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận năm 1929, khi ông 23 tuổi, bà mới 15. Duyên tình bị gia đình ngăn cấm, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc, để rồi nhiều năm sau Marguerite Duras viết nên tiểu thuyết tự truyện Người tình (1984). Tác phẩm được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, bán hơn 2,5 triệu bản, và được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim L'Amant (1992) - đoạt giải Goncourt ngay trong năm ra mắt.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xây dựng với tường gạch dày 30 - 40 cm, bao bọc khung gỗ chắc chắn, mái ngói âm dương uốn cong kiểu đình chùa, cửa gỗ chạm khắc công phu. Ảnh: THANH QUÂN Phía trên mặt tiền trang trí bằng sành, sứ, gạch bông tạo nên vẻ thanh thoát hiếm có. Nội thất theo lối người Hoa, nền gạch bông, ba gian nhà thoáng mát, cho đến nay vẫn còn giữ nguyên. Ảnh: THANH QUÂN Giữa gian nhà, bàn thờ Quan Công được đặt ở trung tâm, tạo nên sự uy nghiêm, thể hiện cho quyền lực và sự phồn vinh của một gia tộc lớn. Ảnh: THANH QUÂN
Đối với phần sàn nhà được thiết kế trũng xuống, dựa theo quan niệm lâu đời tiền bạc sẽ chảy vào nhà và không bị thất thoát về sau. Ảnh: THANH QUÂN Tường của nhà cổ được sử dụng tông màu vàng sáng, kết hợp những chi tiết gỗ nâu đen lâu đời, tạo nên điểm nhấn cổ xưa, trang trọng cho một công trình 130 năm tuổi. Ảnh: THANH QUÂN Bên trong nhà cổ có treo nhiều ảnh liên quan đến gia đình ông Huỳnh Thủy Lê. Ảnh: THANH QUÂN
Ngay khi bước vào không gian bên trong nhà, du khách sẽ thấy sự xuất hiện của các loại gỗ được dùng làm khung sườn nhà, cột trụ và kết hợp đường nét hoa văn truyền thống. Nhờ đó, tạo nên tổng quan thu hút và ấn tượng cho bất kỳ ai khi ghé thăm. Ảnh: THANH QUÂN Đến nay, có rất nhiều nội thất bên trong ngôi nhà vẫn được gìn giữ cẩn thận. Ảnh: THANH QUÂN Nhờ kiến trúc độc đáo cùng với chuyện tình nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê, căn nhà cổ đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: THANH QUÂN
Từ năm 2007, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được đưa vào khai thác du lịch, đón trung bình 5.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng cao điểm. Ngoài tham quan, du khách còn có thể trải nghiệm lưu trú trong không gian xưa. Năm 2009, công trình được công nhận Di tích cấp quốc gia.
Sau một thời gian xuống cấp và tạm ngưng hoạt động, từ tháng 12.2023, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê chính thức được mở cửa đón khách trở lại. 130 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn là biểu tượng du lịch độc đáo của miền Tây sông nước.
(GLO)- Hoa hậu Hoàng Thùy vừa có chuyến trekking 8 tiếng chinh phục Chư Nâm (xã Biển Hồ) - ngọn núi cao nhất ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Giữa đại ngàn hoang sơ, chuyến đi mang đến cho người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ với ngọn núi cao 1.472 m so với mực nước biển.
Các lễ hội lồng đèn lớn nhất châu Á không chỉ là những sự kiện trình diễn ánh sáng quy mô hoành tráng mà còn là nơi hội tụ của lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian.
Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt được kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của Đà Lạt gắn với loài hoa “sứ giả” mùa Xuân của Cao nguyên Lâm Viên.
Sản phẩm mới, các góc nhỏ xinh mới, những cô cậu chủ quán thế hệ gen G đã thay đổi không khí ở chợ Đà Lạt mới, thu hút du khách về đây mua sắm, checkin.
Đó là câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ cũ với ngành du lịch VN. Trong bối cảnh thu hút khách quốc tế tăng mạnh, vấn đề cần làm gì để khách tự nguyện móc hầu bao lại "nóng" lên.
(GLO)- Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) dự kiến áp dụng cơ chế sàng lọc du khách quốc tế dựa trên năng lực tài chính, thời gian lưu trú và mục đích chuyến đi từ năm 2026 để nâng cao chất lượng du lịch.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
(GLO)- Sâu trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, Hà Đông (nay là xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) hiện lên nguyên sơ với những làng Bahnar sống bình lặng giữa núi rừng.
(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.
(GLO)- Vừa qua, tỉnh Gia Lai chính thức nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
(GLO)- Gom “4 mùa” vào trong một ngày là thời tiết đặc trưng của cao nguyên Gia Lai trong mùa khô, khiến mỗi bước chân du khách khám phá đều có thể mở ra một khung hình đáng nhớ, hấp dẫn những người yêu du lịch nhiếp ảnh.
Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/1/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, du lịch sinh thái đặc sắc - điểm nhấn thu hút du khách đầu Năm mới.
Trải nghiệm ngồi xe jeep dọc con đường ven biển Mũi Né - Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) tuyệt đẹp, đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của vùng đất nắng gió này.
Tour khám phá hang Sơn Đoòng luôn được đặt kín chỗ cho thấy sức hút của tour du lịch mạo hiểm này, xu hướng gắn với khám phá thiên nhiên hoang sơ ngày càng được du khách trong nước, quốc tế quan tâm.
Vào những thời điểm nắng đẹp, ánh sáng chiếu từ miệng hố sụt phía Bắc xuống lòng hang tạo nên bức tranh thị giác ngoạn mục, tựa như luồng sáng xuyên qua “giếng trời” giữa đại ngàn.
Nếu trước đây việc xách balô lên đường một mình thường bị xem là táo bạo, thì nay, nó được nhìn nhận như một cách yêu chiều chính mình, tạo khoảng lặng để lắng nghe tiếng nói bên trong.
Chúng tôi ngược lên phía Bắc theo các cung đường của "Hà Giang Loop", tuyến du lịch có chiều dài khoảng 350 km, chủ yếu dành cho các phượt thủ bằng xe máy.
Bản nhỏ nằm nép mình ven triền núi, nơi những ngôi nhà sàn cổ lợp mái ngói âm dương, mái lá cọ xếp tầng đều đặn, tạo nên khung cảnh dung dị mà khó thể tìm thấy ở những nơi đã đô thị hóa.