Nghỉ lễ, người dân Gia Lai đi "trốn" nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình ở Gia Lai đã lựa chọn đến những điểm vui chơi “trốn” nóng.
Ùn ùn đổ về thác, sông suối
Không có điều kiện đi nghỉ lễ tại những vùng biển mát mẻ, nhiều gia đình lựa chọn đến các điểm vui chơi là các thác nước, sông suối thiên nhiên. “Nghỉ lễ cả gia đình mình đến thác Ba Tầng (hay còn gọi là thác Kon Bông, ở xã Đak Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Các cháu sắp bước vào kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối năm nên cũng muốn đưa chúng đi vui chơi, xả stress trước những ngày thi quan trọng”-chị Đinh Thị Chuyên, xã Krong, huyện Kbang nói.
Người dân vui chơi tại thác Ba Tâng (thác Kon Bông, huyện Kbang). Ảnh: Hải Lê
Người dân vui chơi tại thác Ba Tâng (thác Kon Bông, huyện Kbang). Ảnh: Hải Lê
Chia sẻ trải nghiệm qua chuyến vui chơi hòa cùng thiên nhiên vừa qua, chị Chuyên cho biết: Thác Ba Tầng nằm cách nhà chị tầm 40 km. Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị và những người bạn đã làm sẵn thịt gà, xôi và một ít trái cây. Mặc dù chặng đường khá xa nhưng hầu như đi xuyên dưới những tán rừng nên rất thú vị. “Thác nước đẹp, không gian xung quanh nguyên sơ, trong lành nên không có cảm giác ngột ngạt. Cảm giác được vui đùa cùng mọi người trong bầu không khí trong veo, mát lành, không còn nóng bức, ngột ngạt… khiến mình rất vui”-chị Chuyên nói. Còn cháu Lường Văn Quân-con trai chị Chuyên thì hào hứng: “Tổ chức pic-nic hòa cùng thiên nhiên như vậy rất vui. Mọi người có thể đắm mình trong làn nước mát lạnh, cùng đi kiếm củi, chung tay cùng làm món ăn và thỏa sức vui đùa, “trốn” nóng. Những chuyến đi như thế này bồi đắp cho chúng cháu tình yêu đối với thiên nhiên quê hương mình”.
Dọc hành trình xuôi về mảnh đất xử sở “Hoa vàng trên cỏ xanh” (Phú Yên), gia đình chị Nguyễn Thị Thời (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) dành một khoảng thời gian của chuyến hành trình để tham quan, vui chơi bên thác Phú Cường. “Thời tiết những ngày nghỉ lễ rất nóng, do vậy chúng tôi quyết định đưa các con ghé thăm thác Phú Cường. Mặc dù nhà không cách xa địa điểm này là bao nhưng phải hơn chục năm rồi tôi mới có dịp quay lại. Đang là cao điểm mùa khô, thác không nhiều nước như những khoảng thời gian trước nhưng đến đây vẫn được đón những luồng gió mát lạnh”-chị Thời chia sẻ.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay thời tiết nóng bức nên nhiều người tìm đến các điểm sông suối, thác nước để giải nhiệt. Ảnh: Hải Lê
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay thời tiết nóng bức nên nhiều người tìm đến các điểm sông suối, thác nước để giải nhiệt. Ảnh: Hải Lê
Nhờ yếu tố địa hình đồi núi đan xen, Gia Lai sở hữu nhiều thác nước đẹp mê đắm như: thác 50, Ba Tầng (huyện Kbang), Phú Cường (huyện Chư Sê), Lệ Kim, thác Mơ (huyện Ia Grai)... Trong những ngày nắng nóng cao điểm, có lúc lên đến trên 360C, người người đều cảm thấy ngột ngạt thì có lẽ, du lịch về những điểm thác ghềnh hoang sơ, vắng vẻ, không ồn ào là lựa chọn tối ưu nhất. Không chỉ đón những khoảnh khắc vui tươi, mát mẻ để “refresh” lại bản thân sau chuỗi ngày lao động, học tập căng thẳng, chuyến đi về với thiên nhiên còn giúp bồi đắp tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương cho các em nhỏ.
Điểm check-in mới “nổi” hút khách
Những ngày lễ, nhiều gia đình chọn các chuyến đi xa “lên rừng, xuống biển” tạo nên tình trạng quá tải tại không ít thành phố du lịch: Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… Dường như đã chán ngán với cảnh đông đúc, dịch vụ chen lấn, chờ đợi và nhất là giá cả leo thang trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn các hình thức vui chơi gần nhà, vừa giảm áp lực đi lại, tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo vui chơi nhẹ nhàng, bổ ích. “Nghỉ lễ năm nay nắng quá, tôi cùng nhóm bạn đồng niên rủ nhau gặp mặt uống cà phê hàn huyên rồi đi câu cá thư giãn. Không gian ao vườn tươi mát, các điểm câu cá có phục vụ nấu nướng tại chỗ hoặc đem về tự chế biến tùy ý nên khá thoải mái”-ông Nguyễn Hữu Minh (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chia sẻ.
Vườn hoa hướng dương tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng hút khách. Ảnh: Hải Lê
Vườn hoa hướng dương tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng hút khách. Ảnh: Hải Lê
Ngoài tham gia một số sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật như: lễ hội đua thuyền lần thứ nhất trên sông Pô Cô (huyện Ia Grai), phục dựng lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện hay đến những điểm tham quan vốn đã quá quen thuộc như: Biển Hồ, hàng thông cổ thụ Biển Hồ chè, Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh… nhiều người dân dành sự quan tâm tới những địa điểm check-in “mới nổi” trên địa bàn tỉnh. Hồ sen 11 ha tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Phú Thiện và Ia Pa dịp lễ này cũng khá hút khách. Vườn sen không thu phí người tham quan, chỉ tính vé đi đò 20 ngàn đồng/người và bán bông sen (2 ngàn đồng/bông) nên khá nhiều du khách ở các địa phương lân cận đổ về đây check-in. Bạn Lê Thị Ngọc Ánh (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Em tranh thủ đến từ những ngày đầu nghỉ lễ. Mặc dù đường vào còn khó đi nhưng khi đến đầm sen mọi người đều rất thích thú khi được tận mắt nhìn ngắm đầm sen rộng mênh mông, nở hoa rực rỡ ngày hạ”. Tương tự, nhiều bạn trẻ tụ họp tham quan và chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương (hẻm 58 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku). Bạn Nguyễn Thị Thanh Thúy (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) hào hứng: “Vườn hoa khá mới lạ nên thu hút nhiều bạn trẻ đến. Nếu muốn tránh cái nắng rát da thì du khách có thể đi vào khoảng 7-9 giờ hoặc từ 16-17 giờ”. Giới trẻ ưa thích chụp hình “sống ảo” cũng không thể không ghé đến đồi thông Ia Dêr (giáp ranh TP. Pleiku và huyện Ia Grai) hay đồi chè xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah)…
Nhiều người ghé thăm Quốc môn-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hải Lê
Nhiều người ghé thăm Quốc môn-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hải Lê
Tại huyện biên giới Đức Cơ, Quốc môn (Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) cũng là địa điểm thu hút nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng. Anh Nguyễn Thế Trọng (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) phấn khởi nói: “Tôi thấy trên báo đài thông tin nhiều về Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhưng dịp lễ này mới có dịp đưa cả gia đình lên đây tham quan. Quốc môn rất hoành tráng, xứng tầm. Đứng ở đây trong ngày lễ 30-4, lòng tôi trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc”. Nhiều người đến thăm Quốc môn cũng ghé bến sông Pô Cô-cách Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chừng 7 km để tổ chức tiệc dã ngoại, tắm mát giải bớt cái nóng tháng tư miền biên viễn…
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null