Ngày hội hiến máu "Giọt hồng cao nguyên": Kết nối những trái tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Hành trình Đỏ-kết nối dòng máu Việt” năm 2021, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân Gia Lai đã tới Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cao nguyên” vào ngày 3-7.
Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chủ động thực hiện công tác hiến máu và tiếp nhận theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.
Sẻ chia giọt máu hồng
Có mặt tại điểm tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cao nguyên” và chứng kiến hình ảnh người dân xếp hàng chờ hiến máu mới cảm nhận được hết mục đích, ý nghĩa của việc làm tốt đẹp này. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những người đến đây đều chung một mục đích: mong muốn được hiến máu, giúp đỡ các bệnh nhân. Dù phải theo thứ tự đăng ký nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ đợi để được cho đi những giọt hồng ý nghĩa. Họ được các tình nguyện viên hướng dẫn cụ thể từng khu vực để thuận tiện cho việc hiến máu.
12 cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai đã có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu. Bà Đoàn Thị Bích Nga-Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai-cho biết: “Khi nhận được kế hoạch ngày hội năm nay, Công đoàn đã triển khai để cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký tham gia với mong muốn góp những giọt máu hồng vào hành trình kết nối yêu thương này. Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu và tiếp tục vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia”.
Các tình nguyện viên đo thân nhiệt cho người dân trước khi hiến máu. Ảnh Phan Lài
Các tình nguyện viên đo thân nhiệt cho người dân trước khi hiến máu. Ảnh: Phan Lài
Trong những người tham gia hiến máu, không khó để nhận ra vợ chồng ông Ngô Minh Hải-Nguyễn Lệ Tú (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa). Đây là gia đình hiến máu tiêu biểu của tỉnh. Với tâm niệm “tặng máu-trao cơ hội sống”, bà Tú đã 36 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Tương tự, ông Hải cũng đã 9 lần hiến máu. “Chúng tôi bắt xe khách lúc 5 giờ sáng để di chuyển từ huyện Ia Pa lên TP. Pleiku tham gia hiến máu. Mình có thể hiến máu chứng tỏ có sức khỏe tốt, lại vừa giúp đỡ được nhiều bệnh nhân. Vì thế, không chỉ bản thân tự nguyện hiến máu, tôi còn vận động thêm nhiều người cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này”-bà Tú chia sẻ.
Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, ngày hội còn thu hút nhiều người mới tham gia hiến máu lần đầu. Nhiều người cầm trên tay tập vé số hay mang trên mình bộ quần áo bảo hộ lao động cũng tranh thủ thời gian buổi sáng sớm đến hiến máu. Phấn khởi đi ra từ khu vực lấy máu, ông Nguyễn Lương Định (thuê trọ ở phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi đã đến sớm tham gia hiến máu rồi đi bán vé số. Không chỉ lần này, tôi còn tiếp tục tham gia để giúp đỡ người bệnh”.
Kết nối dòng máu Việt
Ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên” là hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ-kết nối dòng máu Việt” năm 2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình diễn ra từ ngày 9-6 đến 8-8 tại 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ 6 Gia Lai tham gia chương trình này.
Ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, chương trình còn tuyên truyền về bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) để người dân hiểu biết và chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo.
Ảnh 4 Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Phan Lài.
Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Lài
Qua từng năm, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng nhận được sự quan tâm và mở rộng quy mô hơn. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện. Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tặng giấy khen cho 27 tập thể, 4 gia đình và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020, 2021. Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai là 1 trong 27 tập thể tiêu biểu này. Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho biết: “Nhiều người nghĩ hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng tôi đã 30 lần tham gia hiến máu mà sức khỏe vẫn ổn định. Mỗi lần cho máu là một lần mình làm được việc tốt. Vì thế, tôi hiến máu định kỳ và huy động cả gia đình cùng tham gia”. 
Các tình nguyện viên tặng phần quà thay lời cảm ơn tinh thần hiến máu vì cộng đồng. Ảnh Phan Lài
Các tình nguyện viên tặng phần quà thay lời cảm ơn tinh thần hiến máu vì cộng đồng của người dân. Ảnh: Phan Lài
Năm nay, ngày hội đã thu hút gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Mục tiêu đặt ra là tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 833 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra. Số máu tiếp nhận được chuyển về các bệnh viện để phục vụ công tác cấp cứu, thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Kết quả vượt chỉ tiêu đề ra là minh chứng cho sự lan tỏa của một chương trình ý nghĩa, thể hiện lòng nhân ái, truyền thống đoàn kết và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người dân.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh-cho biết: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên” đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Lượng máu thu được góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu điều trị trong dịp hè, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hy vọng trong thời gian tới, phong trào hiến máu tiếp tục lan tỏa trên địa bàn tỉnh. Những người hiến máu hôm nay tiếp tục là tuyên truyền viên kêu gọi mọi người cùng tham gia, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, trao cơ hội sống, mang tới niềm vui và hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null