Ngắm cỏ hồng dưới tán thông xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Dù không rộn ràng lễ hội, song đồi cỏ hồng Glar (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Sắc hồng tím của đồng cỏ mênh mông lẫn vào màu xanh mướt của rừng thông tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.
Đồng cỏ hồng rực dưới nắng ban mai. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đồng cỏ hồng rực dưới nắng ban mai. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đông đảo du khách từ khắp nơi về tham quan, chụp ảnh trên thảm cỏ hồng dưới rừng thông xanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đông đảo du khách từ khắp nơi về tham quan, chụp ảnh trên thảm cỏ hồng dưới rừng thông xanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Mỗi năm một lần, cứ khi tiết trời chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, không khí lạnh tràn về, cánh đồng cỏ dưới rừng thông lại chuyển sang màu hồng tím, hấp dẫn du khách đến thưởng ngoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Mỗi năm một lần, cứ khi tiết trời chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, không khí lạnh tràn về, cánh đồng cỏ dưới rừng thông lại chuyển sang màu hồng tím, hấp dẫn du khách đến thưởng ngoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cỏ hồng còn có tên gọi là cỏ lông heo, thường mọc vào cuối mùa mưa, đến khi giao mùa thì chuyển sang sắc hồng kéo dài trong khoảng nửa tháng rồi ngả vàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cỏ hồng còn có tên gọi là cỏ lông heo, thường mọc vào cuối mùa mưa, đến khi giao mùa thì chuyển sang sắc hồng kéo dài trong khoảng nửa tháng rồi ngả vàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.