Ngắm cây phượng hình trái tim đỏ rực dưới chân núi Bà Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu có dịp đến thăm núi bà Đen, Tây Ninh, trong những ngày đầu hè này, bạn hãy dành thời gian ngắm cây phượng đang mùa nở rộ rực đỏ dưới chân ngọn núi linh thiêng.

Hoa phượng từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn bó mật thiết với tuổi học trò, đi vào câu văn, bài thơ và tiếng hát của biết bao người. Chính vì thế, hình ảnh phượng vĩ nở đỏ cả một vùng trời những ngày hè vốn dĩ không còn xa lạ gì nữa.

Nhưng, có cây phượng nở hoa ở Tây Ninh, tán rộng lớn phủ cả góc vườn, mang hình dáng trái tim, thì có lẽ không đâu có được.

Cây phượng nằm gần chân núi Bà Đen, từ cổng sau đường dẫn vào Khu du lịch núi Bà, chúng ta quẹo phải và đi khoảng 2 km về hướng huyện Dương Minh Châu sẽ thấy cây phượng già mọc bên trái đường, cạnh Văn phòng khu phố Phước Long 2

Cây phượng nằm gần chân núi Bà Đen, từ cổng sau đường dẫn vào Khu du lịch núi Bà, chúng ta quẹo phải và đi khoảng 2 km về hướng huyện Dương Minh Châu sẽ thấy cây phượng già mọc bên trái đường, cạnh Văn phòng khu phố Phước Long 2

Từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội vào giữa tháng 5, nơi đây bỗng chốc trở thành điểm đến nóng hổi, thu hút người dân ghé qua chụp ảnh check-in

Từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội vào giữa tháng 5, nơi đây bỗng chốc trở thành điểm đến nóng hổi, thu hút người dân ghé qua chụp ảnh check-in

Chị Phú Khánh, một trong những người đầu tiên chụp ảnh với cây phượng trái tim chia sẻ: "Tôi từng đi qua cung đường này rất nhiều lần, nhưng phải đến khi gốc phượng già bừng tỉnh, từng cánh hoa rực sáng như trái chín nặng trĩu trên cành thì bản thân mới phát hiện ra nét đẹp khó cưỡng của nó"

Chị Phú Khánh, một trong những người đầu tiên chụp ảnh với cây phượng trái tim chia sẻ: "Tôi từng đi qua cung đường này rất nhiều lần, nhưng phải đến khi gốc phượng già bừng tỉnh, từng cánh hoa rực sáng như trái chín nặng trĩu trên cành thì bản thân mới phát hiện ra nét đẹp khó cưỡng của nó"

Chị không nghĩ cây phượng có một góc ảnh trên cao độc đáo đến vậy, giống hình trái tim một cách kỳ lạ. "Tôi như đang trở về thời còn đi học khi chụp hình dưới gốc phượng này", chị hồ hởi

Chị không nghĩ cây phượng có một góc ảnh trên cao độc đáo đến vậy, giống hình trái tim một cách kỳ lạ. "Tôi như đang trở về thời còn đi học khi chụp hình dưới gốc phượng này", chị hồ hởi

Phượng vĩ có ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, được trồng thành hàng hai bên những con đường ở miền Tây, trong trường học hay thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Loài hoa quen thuộc này chưa bao giờ hết đẹp, bởi được gắn với những hoài niệm của thời rực rỡ nhất - tuổi học trò

Phượng vĩ có ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, được trồng thành hàng hai bên những con đường ở miền Tây, trong trường học hay thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Loài hoa quen thuộc này chưa bao giờ hết đẹp, bởi được gắn với những hoài niệm của thời rực rỡ nhất - tuổi học trò

Trong xác xơ của khu vườn mùa nắng hạn, mái tôn cũ kỹ, hoa phượng nở đỏ rực càng khiến cho không gian đầy thương nhớ

Trong xác xơ của khu vườn mùa nắng hạn, mái tôn cũ kỹ, hoa phượng nở đỏ rực càng khiến cho không gian đầy thương nhớ

"Trên đường tìm chỗ ăn trưa cạnh núi Bà Đen, tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh cây phượng nở xum xuê, đỏ rực giữa những luống mì sau thu hoạch, cạnh một ngôi trường bỏ hoang. Vốn là người thích chụp ảnh, tôi không thể nào bỏ qua được vẻ đẹp như thế này", nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tú đến từ TP.HCM, chia sẻ. Vì thế, hôm sau anh đã rủ đồng nghiệp đến chụp ảnh cùng và là người đầu tiên đưa lên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn người xem

"Trên đường tìm chỗ ăn trưa cạnh núi Bà Đen, tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh cây phượng nở xum xuê, đỏ rực giữa những luống mì sau thu hoạch, cạnh một ngôi trường bỏ hoang. Vốn là người thích chụp ảnh, tôi không thể nào bỏ qua được vẻ đẹp như thế này", nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tú đến từ TP.HCM, chia sẻ. Vì thế, hôm sau anh đã rủ đồng nghiệp đến chụp ảnh cùng và là người đầu tiên đưa lên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn người xem

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu" (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Vũ Hoàng)

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu" (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Vũ Hoàng)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại thác Drai Măk

Huyền thoại thác Drai Măk

Bắt nguồn từ dòng suối Êa Măk hiền hòa thuộc địa phận buôn Thái, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), thác Drai Măk theo tiếng của người Êđê có nghĩa là “thác nước mang tên chàng Măk”.

Du lịch “hành xác”

Du lịch “hành xác”

(GLO)- Đời sống phát triển, ngày càng có nhiều người yêu thích tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá vùng đất mới. Dù vậy, kiểu du lịch “hành xác” với mục tiêu chụp được những bức ảnh đẹp nhất, chạy đua với thời gian để đến được nhiều nơi nhất lại đang khiến nhiều người cạn kiệt năng lượng.

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Hoa mận nở rộ, đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây thu hút du khách ùn ùn đổ lên TX.Mộc Châu (tỉnh Sơn La), mang lại doanh thu 'khủng' cho các nhà vườn từ dịch vụ đón khách thăm vườn chụp ảnh check-in.