Mù Cang Chải sẽ có khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao cấp quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Yên Bái vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp quốc tế Omani Mù Cang Chải tại bản Tà Chí Lừ, trung tâm của di sản văn hóa ruộng bậc thang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Mù Cang Chải sẽ có khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao cấp quốc tế ảnh 1
Mù Cang Chải sẽ có khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao cấp quốc tế

Là huyện vùng cao phía Tây của tỉnh, Mù Cang Chải nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao trên 2.000m so với mặt biển. Nơi đây không chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Khau Phạ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" Tây Bắc, danh thắng ruộng bậc thang được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, mà nơi đây còn chứa đựng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, cùng nhiều sản vật nổi tiếng địa phương.

Dự án Omani Mù Cang Chải có vị trí tại bản Tà Chí Lừ (nơi trung tâm của di sản văn hóa ruộng bậc thang), xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với quy mô diện tích 5,2ha do Công ty cổ phần Mù Cang Chải Discovery làm chủ đầu tư. Omani Mù Cang Chải sẽ là dự án nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, bao gồm 38 biệt thự nghỉ dưỡng, 2 khách sạn, nhà hàng dịch vụ và nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Mù Căng Chải sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
Mù Căng Chải sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty Mù Cang Chải Discovery chia sẻ: "Omani Mù Cang Chải ở độ cao 1.450m so với mực nước biển, được ôm trọn xung quanh là những thửa ruộng bậc thang chạy dài hút tầm mắt, dài hơn 2km xuống đến quốc lộ 32. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Mù Cang Chải để thưởng lãm, hòa mình vào những thửa ruộng lóng lánh như những tấm gương lớn mùa nước đổ, được nhuộm màu ngọc lục bảo xanh mướt của lúa mới, và vàng ruộm như những dải lụa vàng khi vào mùa lúa chín. Là minh chứng rõ nét cho nhận định của chuyên trang du lịch Wanderlust Stotytellers đã bình chọn năm 2024: Mù Cang Chải sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc.

Phối cảnh dự án du lịch nghỉ dưỡng Omani Mù Cang Chải
Phối cảnh dự án du lịch nghỉ dưỡng Omani Mù Cang Chải

Việc đầu tư xây dựng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Omani Mù Cang Chải được nhận định sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng nơi đây, đánh thức tiềm năng rất lớn của du lịch khám phá văn hoá bản địa, chăm sóc sức khoẻ theo liệu pháp thiên nhiên và thiền định, vốn được coi là xu hướng tương lai bền vững. Đây là một điểm nhấn nâng tầm du lịch Yên Bái.

Với mục tiêu trên, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế cao cấp này không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao cho du khách mà còn góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị thế của du lịch nghỉ dưỡng Mù Cang Chải nói riêng và Yên Bái nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế nhờ vào khai thác vẻ đẹp và bản sắc riêng của văn hoá dân tộc Mông. Đồng thời, dự án cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đóng góp chung vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng”.

Theo MAI AN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.