Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Hoa xuân khoe sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban đầu, khi nghe Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn 273, Đại úy Huỳnh Quang Thân khẳng định rằng chẳng đơn vị nào có cảnh quan môi trường và vườn hoa chào đón xuân đẹp như Lữ đoàn 273, tôi còn đùa rằng đừng có quá tự tin! Song, xuống rồi mới thấy lời của Trợ lý Tuyên huấn quả không ngoa. Lữ đoàn 273 chào đón tôi bằng sự rực rỡ của hàng chục vườn hoa hướng dương, hàng trăm chậu hoa các loại đang đồng loạt khoe sắc trong nắng, gió mùa xuân.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273 chăm sóc vườn hoa xuân. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273 chăm sóc vườn hoa xuân. Ảnh: P.D

Cách đây vài năm, nơi này còn là những bãi đất trống với gồ ghề đá sỏi. Rồi mỗi năm một ít, bằng bàn tay, khối óc cùng sự kiên trì bền bỉ, những người lính Lữ đoàn 273 đã tạo nên một không gian sống tràn ngập màu xanh. Thượng tá Phạm Văn Tới, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết, khuôn viên của đơn vị được bố trí rất nhiều vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, hòn non bộ, nhà nấm… nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi những khó khăn, vất vả sau giờ huấn luyện. Đưa tay chỉ vào chậu cây bằng lăng vừa được cắt tỉa gọn gàng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 273 nói thêm, hệ thống cây xanh trong đơn vị đa phần do anh em tự sưu tầm, rồi tự tay cắt tỉa, uốn nắn. Dẫu chỉ là những tay sưu tầm, cắt tỉa “nghiệp dư” nhưng nhiều năm liền đơn vị luôn giữ vững danh hiệu cảnh quan môi trường văn hóa tốt.

Không chỉ nổi tiếng với không gian xanh, vào những ngày cận Tết, Lữ đoàn 273 còn được ví von như một công viên thu nhỏ với màu vàng rực của hướng dương; màu đỏ của hoa thược dược, hoa hồng, hoa đồng tiền; màu vàng của cúc vạn thọ; màu trắng, hồng tím của tử la lan… Bức tranh phong cảnh đa sắc màu ấy khiến cho bất kỳ ai, dù là chủ hay khách đều bị níu giữ và chẳng muốn rời đi. Theo Đại úy Huỳnh Quang Thân, tất cả số hoa này đều do cán bộ, chiến sĩ các đại đội tự tay gieo trồng, chăm sóc để tham gia hội thi “Vườn hoa Xuân” do Lữ đoàn tổ chức. Đây là hội thi được Lữ đoàn duy trì nhiều năm qua nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ có một không gian Tết ấm cúng để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Các đơn vị tham gia thi phải bảo đảm trong khuôn viên có ít nhất 10 loài hoa, khuyến khích các loài hoa dài ngày như: Hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa thược dược, hoa giấy và các loài hoa ngắn ngày như: hoa cúc, hoa hướng dương, hoa lay ơn, hoa tử la lan… Không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự thống nhất từ trước mà hầu hết các đại đội đều chọn loại hoa chủ đạo trong “Vườn hoa Xuân” là hướng dương.

 

 Ảnh: P.D
Ảnh: P.D

Tỉ mỉ chăm sóc từng cây hoa hướng dương trong vườn hoa của Đại đội 30, chiến sĩ Hoàng Lâm Thái chia sẻ: “Mỗi khi thấy nhớ nhà, nhớ người thân chỉ cần ra đây ngắm nhìn các loài hoa sẽ thấy tâm hồn rất thư thái, mọi nỗi nhớ cũng dần vơi đi”. Nói về những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ, Hoàng Lâm Thái chia sẻ, hoa trong Đại đội chủ yếu do đơn vị tự mua giống về trồng. Người có kinh nghiệm hướng dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm, rồi học thêm qua tài liệu sách báo và mọi người cùng chung tay chăm sóc. Đến nay, tất cả số hoa cúc, địa lan, hướng dương... và cả các giò phong lan rừng đều đã sẵn sàng tham gia đọ sắc. Hoàng Lâm Thái cũng như hàng trăm chiến sĩ khác, dù khá nhớ nhà song xen lẫn trong nỗi nhớ ấy là sự háo hức mong mỏi những điều mới lạ đến từ Tết quân ngũ.

“Ngoài tổ chức hội thi “Vườn hoa Xuân”, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như: đua xe đạp chậm, đập niêu, ném còn, đêm Giao thừa sẽ bình Báo xuân, hái hoa dân chủ… Đơn vị mong muốn mang một cái Tết “đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”-Đại úy Huỳnh Quang Thân nhấn mạnh.

 Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null