Từ khóa: đón xuân

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Gia Lai 24h: Gia Lai “khoác áo mới” đón xuân

Gia Lai 24h: Gia Lai “khoác áo mới” đón xuân

(GLO)- Tại khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai, công tác chỉnh trang đô thị đang được khẩn trương thực hiện, bảo đảm sáng-xanh-sạch-đẹp phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2025 và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đón xuân thời gian khó

Đón xuân thời gian khó

(GLO)- Với tôi, đó là năm 1983. Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong thời điểm khó khăn nhất.
Lung linh ngũ sắc đón Xuân

Lung linh ngũ sắc đón Xuân

(GLO)- Với đặc tính dễ trồng, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và hoa nở quanh năm nên ngũ sắc đã thu hút đông đảo người chơi hoa. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều nhà vườn ở khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai đã cung ứng hoa ngũ sắc để mùa Xuân thêm phần rực rỡ hơn.
Mai rừng xuống phố đón xuân

Mai rừng xuống phố đón xuân

(GLO)- Để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, những cành mai rừng đã được đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, huyện Ia Grai, Chư Pah chở xuống phố, khoe sắc khi xuân về khắp các phố, phường.
Những "pháo đài thép" vọng nhớ đất liền

Những "pháo đài thép" vọng nhớ đất liền

(GLO)- Ôm súng đứng gác giữa biển nước mênh mông cách đất liền 600 kilomet, nỗi nhớ đất liền của gần 200 cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 như thấu ruột gan. Hình ảnh bố, mẹ, vợ, con, đường làng, ngõ xóm quê nhà, cứ ẩn hiện trong tim người lính trẻ. Càng nhớ đất liền, càng vững vàng tay súng canh biển mùa xuân cho nhân dân cả nước đón mùa xuân bất tận, đó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào của lính “đầu đội trời, chân đạp sóng“ phía đường biên Tổ quốc.
"Kình ngư của biển" 629 đón Xuân trên những ngọn sóng

"Kình ngư của biển" 629 đón Xuân trên những ngọn sóng

Một mùa Xuân mới đang đến rất gần, trên khắp nẻo đường, biên cương, hải đảo đang rộn ràng sắc Xuân. Lại thêm 1 năm nữa các cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ tàu 629, Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân không về ăn Tết cùng gia đình vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.
Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Hoa xuân khoe sắc

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Hoa xuân khoe sắc

(GLO)- Ban đầu, khi nghe Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn 273, Đại úy Huỳnh Quang Thân khẳng định rằng chẳng đơn vị nào có cảnh quan môi trường và vườn hoa chào đón xuân đẹp như Lữ đoàn 273, tôi còn đùa rằng đừng có quá tự tin! Song, xuống rồi mới thấy lời của Trợ lý Tuyên huấn quả không ngoa. Lữ đoàn 273 chào đón tôi bằng sự rực rỡ của hàng chục vườn hoa hướng dương, hàng trăm chậu hoa các loại đang đồng loạt khoe sắc trong nắng, gió mùa xuân.