Lộ diện 2 trợ thủ đắc lực trong vụ băng áo cam náo loạn ở TP HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một bên cho mượn xe và bãi xe để nhóm Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B) còn một bên cho mượn xưởng gia công vớ để băng áo cam tập kết đi đánh nhau đã được Công an TP HCM làm rõ.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cùng 16 bị can khác về 3 tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng"; bị can Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố Hồ Chí Linh (SN 1993, quê Kiên Giang), Trần Thanh Tuấn (SN 1984, tự Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng". Như vậy, trong vụ án này có 86 đối tượng bị xử lý hình sự.

 

Mai Nguyễn Xuân Thành
Mai Nguyễn Xuân Thành


Trong số này, 2 bị can Trần Thanh Lực (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) và Trần Thị Kim Ngân (SN 1983, quê Long An) là hai trợ thủ đắc lực trong vụ hỗn chiến. Lực cho băng của Tuấn B mượn ô tô và bãi xe làm phương tiện vận chuyển hung khí cũng như làm địa điểm tập kết đồng bọn gây náo loạn.

Trong khi đó, Ngân cho nhóm áo cam mượn xưởng gia công vớ làm nơi tập kết và phát hung khí, áo cam đi gây rối.

Theo kết luận điều tra, ngày 2-6-2020, Hồ Chí Linh đi ngang Trường THCS Lê Tấn Bê, phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP HCM), thấy một nhóm phụ nữ đang đánh nhau nên đứng lại xem thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Nghi ngờ do nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành đánh, Linh gọi điện cho Trần Hoàng Song, Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) cùng một số đối tượng khác tập hợp người chuẩn bị hung khí để tìm nhóm Xuân Thành đánh trả thù.


 

 Dương Đại Trí
Dương Đại Trí



Phát nghe tin Thành đi tìm liền gọi điện thoại cho đồng bọn tập hợp người để đi đánh và nhờ Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B) tập trung thêm người, hung khí.

Trưa 5-6-2020, Tuấn B ra lệnh cho các đàn em là Sơn "mặt quỷ" cùng nhiều đối tượng khác gọi điện cho Trần Thanh Lực mượn ô tô tải chở hung khí và mượn bãi xe Chấn Hưng (quận Bình Tân) của Lực làm nơi tập trung các đối tượng đi đánh nhau.

Cùng thời điểm này, Thành lên facebook nhắn tin cho nhóm "Long Gia" thông báo thời gian và địa điểm đánh nhau với Tuấn B. Thành nhờ Dương Đại Trí (tức Trí nhảm, đang bỏ trốn) cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí. Trí nhờ Trần Thị Kim Ngân hỏi mượn xưởng gia công vớ của Ngân ở huyện Bình Chánh làm nơi tập kết các đối tượng.


 

 Các bị can trong nhóm 86 người bị xử lý hình sự
Các bị can trong nhóm 86 người bị xử lý hình sự


Đến 20 giờ cùng ngày, nhóm của Trí, Thành cùng hơn 60 thanh niên khác điều khiển xe máy, mang hung khí, mặc áo cam tập trung đi đánh nhau.

Trí dẫn đầu các đối tượng chạy qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) gây náo loạn cả đoạn đường. Anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe thì bị nhóm này đâm vì tưởng anh Long quay phim (thương tích 35%). Các đối tượng còn lao vào quán đập phá tài sản.

Nhóm Tuấn B trên đường đi tìm nhóm Thành thì bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng và giải tán số đối tượng còn lại.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null