Lào mở đường bay thẳng Vientiane - Đà Nẵng từ 29-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường bay thẳng đầu tiên nối Đà Nẵng và thủ đô Vientiane (Lào) được Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) khai thác, sẽ đi vào hoạt động từ ngày 29-3 tới.
Máy bay ATR 72 của Lao Airlines - Ảnh: Jialiang Gao - Wikipedia
Máy bay ATR 72 của Lao Airlines - Ảnh: Jialiang Gao - Wikipedia
Ngày 2-3, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết đường bay mới được mở ra nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đà Nẵng và tăng cường mối quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam.
Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đường bay mới được Lao Airlines khai thác bằng máy bay ATR 72 với 70 chỗ ngồi. Tần suất bay 3 chuyến vào các ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật hằng tuần.
Chặng đi xuất phát từ Vientiane lúc 11h10, đến Đà Nẵng lúc 12h50. Chặng về từ Đà Nẵng lúc 13h50, trở lại Vientiane lúc 15h30.
Đường bay mới là kết quả xúc tiến du lịch tích cực giữa hai địa phương thời gian qua, góp phần rút ngắn khoảng cách về địa lý và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Lào cũng như các thị trường khách đi theo tour khu vực đông bắc của Thái Lan đến Đà Nẵng.
Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch, việc khai thác đường bay Vientiane - Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng kết nối sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Đà Nẵng và xứ sở Triệu Voi.
Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá và mở đường bay thẳng tới các nước ASEAN.
TẤN LỰC (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.