Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay từ sáng sớm 3-4, nhiều người đã đến Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4) do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức.
Hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện
Từ sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Tú Lệ (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) đã lên đường về TP. Pleiku. Chị Lệ đã có 35 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), còn chồng chị cũng hơn chục lần. Dù ở xa, nhưng hễ có thông tin ở đâu tổ chức HMTN là vợ chồng chị lại đến tham gia.
“Trước đây, người thân trong gia đình tôi có lần nhập viện cấp cứu phải truyền máu. Vì vậy, tôi hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của việc hiến máu cứu người. Tôi hạnh phúc vì những giọt máu mình đã góp phần cứu sống người bệnh. Sau này, tôi còn vận động thêm chồng con cùng tham gia hiến máu”-chị Lệ nói.
Có mặt tại buổi hiến máu, bà Bùi Thị Hồng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-chia sẻ: “Tôi thuộc nhóm máu A. Hàng năm, tôi tham gia hiến máu 2 lần. Đến nay, tôi đã có hơn 15 năm tham gia HMTN. Tôi nghĩ việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc hiến máu cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, khi có điều kiện thì mọi người nên tham gia HMTN”.
Người dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện
Người dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện
Hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN năm nay còn có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đại úy Phạm Hữu Đằng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thông tin: Hôm nay, đơn vị có 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia HMTN. Ai cũng với tinh thần sẵn sàng, cứ có đợt phát động là đăng ký tham gia, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Bản thân tôi đã có 3 lần hiến máu và sẽ tiếp tục tham gia.
Lan tỏa phong trào HMTN
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-đánh giá: Công tác tuyên truyền, vận động HMTN đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Qua đó, phong trào HMTN ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, những năm gần đây, phong trào HMTN ngày càng lan tỏa tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số địa phương, đơn vị phải tạm dừng tổ chức HMTN. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo tỉnh linh hoạt phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức các buổi hiến máu khẩn cấp nên không để xảy ra tình trạng thiếu máu cấp cứu. Trong quý I-2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 3.504 đơn vị máu an toàn, đảm bảo máu cho các cơ sở điều trị.
4-4-2021 Người dân tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày Toàn dân HMTN 7-4. Ảnh Như Nguyện
Người dân tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện
Cũng theo ông Dương Đình Diện, hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân, khuyến khích mọi người tham gia HMTN. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị mà có các hoạt động phù hợp.
“Theo kế hoạch, trong tháng 4-2021 có 4 đơn vị tổ chức HMTN với chỉ tiêu thu về 1.250 đơn vị máu. Riêng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức buổi hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN trong sáng 3-4 và thu về 377 đơn vị máu an toàn. Số máu tiếp nhận được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị người bệnh”-ông Diện cho biết.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

null