Kỳ vọng "cú hích" từ Dự án sân golf Đak Đoa - Kỳ 1: Người dân đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng sân golf Đak Đoa đã khẳng định nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong công tác kêu gọi đầu tư những năm gần đây. Trước khi triển khai Dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để lấy ý kiến và huyện Đak Đoa cũng thông tin rộng rãi trong Nhân dân. Việc triển khai Dự án là cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống cho người dân.

Dự án sân golf Đak Đoa không chỉ được chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ mà người dân sinh sống ở khu vực này cũng mong muốn sớm triển khai, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân đặt nhiều kỳ vọng

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Dự án sân golf Đak Đoa được thực hiện tại các xã: Glar, Tân Bình và thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) với tổng diện tích 174,01 ha. Trong đó, thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để triển khai Dự án. Đặc biệt, vùng hưởng lợi là khu vực còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư Dự án để nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết và cấp bách.

Ông Mưnh (bìa phải, người dân làng HLâm) khẳng định quanh khu vực sân golf Đak Đoa không có tình trạng “sốt” đất. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Mưnh (bìa phải, làng H'Lâm, thị trấn Đak Đoa) khẳng định quanh khu vực sân golf Đak Đoa không có tình trạng “sốt” đất. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Dự án sân golf Đak Đoa được xem là “cú hích” làm tăng thêm lực hấp dẫn cho các nhà đầu tư khác đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Vì khi hình thành sân golf, tỉnh sẽ có điểm nhấn hấp dẫn giới doanh nhân, các nhà đầu tư. Khi họ đến đầu tư các lĩnh vực khác trên địa bàn sẽ có nơi để tham gia tập luyện thể thao, góp phần quảng bá, phát triển du lịch cho tỉnh mạnh mẽ hơn”.

Ông Võ Văn Thu (thôn 1, xã Tân Bình) kỳ vọng Dự án sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động trong khu vực. Theo ông Thu, thu nhập chính của người dân nơi đây phụ thuộc vào nông nghiệp nhưng diện tích đất sản xuất hạn hẹp. Vì thế, Dự án sẽ thu hút nguồn lao động tại chỗ, tạo việc làm cho người dân. Ông Thu cho biết, nơi đây trước kia là đất trống, đồi trọc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, năm 1977, ông cùng thanh niên trong xã tham gia trồng rừng thì mới có rừng thông như hôm nay. Thế nhưng, bao năm qua, rừng thông này vẫn vậy, người dân Tân Bình vẫn sản xuất nông nghiệp theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ.

“Khi có thông tin về việc triển khai Dự án sân golf, UBND xã và đại diện chủ đầu tư đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Quan điểm của tôi cũng như phần lớn người dân ở đây là đồng thuận, kỳ vọng Dự án sẽ sớm đưa kinh tế-xã hội của địa phương phát triển, trong đó có xã Tân Bình. Bởi mấy chục năm qua khu vực này không có sự đổi thay lớn, không có điểm nhấn nổi bật đưa kinh tế đi lên. Bà con ở đây mong có sự phát triển mới nhưng hài hòa giữa môi trường và lợi ích kinh tế, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết khi triển khai thực hiện Dự án”-ông Thu nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Mưnh (làng H'Lâm, thị trấn Đak Đoa) thì cho hay: Do ít đất sản xuất nên dân làng thường xâm canh ở các xã khác. Khi Dự án triển khai sẽ tạo việc làm cho bà con trong làng, ai cũng thấy phấn khởi. “Dự án hoàn toàn không tác động đến đất sản xuất, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nên bà con đều đồng tình”-ông Mưnh nói.

 Một phần dự án sân golf Đak Đoa triển khai trên địa bàn xã Glar. Ảnh: Minh Nguyễn
Một phần Dự án sân golf Đak Đoa triển khai trên địa bàn xã Glar. Ảnh: Minh Nguyễn


Còn ông Blếch-Bí thư Chi bộ làng Bối (xã Glar) cũng thông tin: “Đa số người dân trong làng đều ủng hộ việc triển khai xây dựng Dự án sân golf Đak Đoa. Bà con mong Dự án sớm triển khai, nhà đầu tư tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Bá Hàm-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 (thị trấn Đak Đoa) cho rằng: “Qua nắm thông tin, người dân trên địa bàn thị trấn mong muốn Dự án sớm triển khai. Chúng tôi nhất trí cao là vì thấy trên địa bàn thị trấn chưa có dự án nào lớn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Chúng tôi đồng tình và mong rằng chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng những cam kết về môi trường, nguồn nước và tạo việc làm cho người dân”.

Mong Dự án sớm triển khai

Không chỉ người dân, chính quyền huyện Đak Đoa và các xã, thị trấn liên quan đều kỳ vọng việc hình thành một dự án với quy mô lớn sẽ tạo nên “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Ông Phan Văn Phương-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình-cho biết: Chúng tôi đã bàn giao 174 ha rừng thông do xã quản lý cho chủ đầu tư, đồng thời cũng hết sức ủng hộ nhà đầu tư thực hiện dự án này. Tân Bình là xã thuần nông, diện tích sản xuất của người dân hạn chế nên phải xâm canh ở các xã khác, dẫn đến việc giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn. “Sau khi có chủ trương thực hiện Dự án, xã đã tổ chức đo đếm diện tích đất nông nghiệp do địa phương quản lý và đất của những hộ dân liên quan giáp ranh khu vực đồi thông để tránh tranh chấp sau này. Chính quyền địa phương và người dân đều ủng hộ triển khai Dự án, nhưng mong muốn nhà đầu tư cam kết giải quyết việc làm cho người dân, giúp xã phát triển về kinh tế-xã hội, thực hiện cam kết di thực cây thông, đảm bảo môi trường sinh thái. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa ghi nhận ý kiến phản đối nào. Chúng tôi cũng mong Dự án sớm triển khai để địa phương phát triển, không nên kéo dài”-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình đề nghị.

Đến thời điểm này, các địa phương đã bàn giao diện tích liên quan để nhà đầu tư triển khai Dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
Đến thời điểm này, các địa phương đã bàn giao diện tích liên quan để nhà đầu tư triển khai Dự án. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Anơh-già làng Tuơh Klah, xã Glar: Dân làng Tuơh Klah chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Một bộ phận thanh niên thiếu đất sản xuất do mới tách hộ nên phải làm thuê ở nơi khác. Từ khi được thông tin về Dự án sân golf Đak Đoa, mình cũng như dân làng rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Nguyện vọng của bà con là Dự án sớm triển khai, giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Chủ đầu tư còn cam kết khi thực hiện Dự án sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương nên bà con tin tưởng, ủng hộ. Người dân cũng hy vọng, Dự án sẽ hỗ trợ bà con làm đường giao thông khang trang, sạch đẹp.

Trước thông tin một số bài báo phản ánh việc người dân không đồng thuận triển khai Dự án, ông Sing-Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Chính quyền xã yêu cầu Ban Biên tập một số tờ báo làm rõ việc tác giả tự ý mượn danh người dân để phản ánh những vấn đề không đúng sự thật, trái với nguyện vọng, mong muốn của người dân. Qua làm việc, ông Blim (làng Bối) xác nhận không gặp nhà báo, không trao đổi với ai về nội dung như báo thể hiện; ông Bluk có trao đổi qua điện thoại nhưng nội dung trao đổi không như bài báo thể hiện. “Tại các cuộc họp lấy ý kiến về dự án này, bà con đều đồng thuận và hy vọng Dự án sân golf sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm cho lao động địa phương”-ông Sing cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Siểm-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-nêu một so sánh sinh động: Trước đây, khi chưa có Dự án FLC Quy Nhơn, khu vực đó chỉ là bãi đất hoang. Đến nay, khu vực này đã có sức sống rất mãnh liệt, góp phần đưa kinh tế tỉnh Bình Định ngày càng đi lên. Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa khẳng định: “Qua Dự án FLC Quy Nhơn, tôi tin Dự án FLC tại Gia Lai sẽ bằng hoặc tốt hơn nữa bởi có nhiều lợi thế hơn như gần khu dân cư, gần quốc lộ. Đặc biệt, thời gian tới, khi Dự án hoàn thành, huyện sẽ kết hợp du lịch sân golf và đồi cỏ hồng. Tôi tin tưởng ngành Du lịch của huyện nói riêng, của tỉnh nói chung sẽ phát triển đột phá trong tương lai”.

 

MINH NGUYỄN


-------------

Kỳ cuối: Không “sốt” đất và xung đột nguồn nước

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null