Khuyến cáo du khách lựa chọn thời gian khi tham quan thác Bản Giốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân sinh sống gần thác Bản Giốc cho biết những năm trước, vào mùa khô hạn, thác Bản Giốc cũng ít nước nhưng chưa bao giờ cạn nước như năm nay.
Dòng thác phụ tại thác Bản Giốc đã cạn khô. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Dòng thác phụ tại thác Bản Giốc đã cạn khô. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Hiện nay, do thời tiết khô hạn kéo dài, cùng với hoạt động tích nước của thủy điện phía thượng lưu khiến thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), rơi vào tình trạng thiếu nước, khô cạn, nhiều du khách cảm thấy hụt hẫng khi đến thăm.

Anh Hoàng Tùng, một người kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại xã Bản Giốc, cho biết thời gian gần đây, dòng sông cạn nước, nhiều du khách không nắm được giờ xả nước của nhà máy thủy điện nên đến tham quan vào lúc thác không có nước.

Một số người kiên nhẫn đợi đến khi có nước, một số khác đành ra về, không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác. Anh Hoàng Tùng mong muốn tình trạng này sớm được tháo gỡ để người dân có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Theo chương trình, chị Emily (Vương quốc Anh) tới thác Bản Giốc từ đêm 19/4, sáng hôm sau sẽ tham quan thác, buổi trưa di chuyển về Hà Nội.

Khi đến đây chị mới biết vào buổi sáng nhà máy thủy điện tích nước nên chị phải hoãn hành trình lại, đợi đến 11 giờ mới có thể ra thác, buổi chiều về Hà Nội, kế hoạch chuyến đi cũng phải thay đổi theo.

Người dân sinh sống gần thác Bản Giốc cho biết những năm trước, vào mùa khô hạn, thác Bản Giốc cũng ít nước nhưng chưa bao giờ cạn nước như năm nay.

Thêm vào đó, khi nhà máy thủy điện ở phía thượng lưu tích nước, dòng thác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ sáng sớm đến khoảng 11 giờ là thời gian tích nước nên dòng thác gần như bị khô cạn, từ khoảng 11-15 giờ nhà máy xả nước thì mới có nước.

Nhiều khách du lịch không biết về giờ xả nước nên không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thác.

Theo ông Hoàng Trọng Tuấn, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc nên thông báo để du khách biết về thực trạng của thác, giờ xả nước...

Sáng 20/4/2023, dòng thác chính tại thác Bản Giốc chỉ còn rất ít nước khiến nhiều du khách thất vọng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Sáng 20/4/2023, dòng thác chính tại thác Bản Giốc chỉ còn rất ít nước khiến nhiều du khách thất vọng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Trước đó, ngày 16/4, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc đã có công văn gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung, từ cuối năm 2022 và quý 1/2023, lượng nước chảy về thác Bản Giốc ngày càng ít, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, du lịch của du khách; đề nghị các Sở, ngành kiểm tra, giám sát (hoặc xử lý), đảm bảo lượng nước chảy về thác từ 8-17 giờ hằng ngày.

Thác Bản Giốc là kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng, điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng, được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch để trở thành trọng điểm du lịch quốc gia.

Trước tình trạng trên, người dân mong muốn tỉnh Cao Bằng khẩn trương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, điều tiết nguồn nước vào thời gian phù hợp, thông báo rộng rãi và có kế hoạch chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu du lịch dự kiến sẽ tăng cao vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null