Ia Grai: Con bị ung thư mắt, cha mẹ nghèo "lực bất tòng tâm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 2 tháng nay, em Hoàng Tấn Đạt (dân tộc Sán Dìu, lớp 3E, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phải vật vã chống chọi với những cơn đau dữ dội từ bệnh ung thư mắt. Chi phí điều trị gần 100 triệu đồng nhưng gia đình em lại gặp rất nhiều khó khăn khi bố bị bệnh thoát vị đĩa đệm, mẹ bị bệnh tiểu đường type 2.
Chúng tôi ghé thăm nhà (tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha) khi em Đạt đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). 3 người chị của Đạt hàng ngày phải tự chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà. Bữa trưa của 3 chị em chỉ có trứng chiên và rau luộc. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi và những tấm giấy khen về thành tích học tập của 4 chị em.
“Ở nhà, 3 chị em cháu tự chăm nhau, cần sự giúp đỡ thì mới nhờ người thân. Vất vả khó khăn mấy cháu cũng chịu được nhưng chỉ mong em Đạt khỏe mạnh”-em Hoàng Thị Thu Nguyệt chia sẻ.
Trao đổi với chị Thiều Thị Sáu (mẹ Đạt) qua điện thoại, chúng tôi được biết: Tháng 11-2020, gia đình phát hiện mắt trái của Đạt xuất hiện những mụn nhỏ bên khóe mắt, gây ngứa ngáy khó chịu. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh khám. Bác sĩ khuyên nên đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị.
Tại đây, sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận cháu bị ung thư mắt, các khối u ngày càng to dần, đẩy nhãn cầu lồi ra và hỏng hẳn. Sau đó, Đạt được chỉ định phẫu thuật múc bỏ mắt trái. Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang tiến hành xử lý tổn thương vùng mắt.
 Cháu Hoàng Tấn Đạt đang được bố chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Phan Lài
Cháu Hoàng Tấn Đạt đang được bố chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Phan Lài
Từ khi Đạt bị bệnh nặng, gia đình đã phải cậy nhờ sự giúp đỡ của anh em nội ngoại, bởi vợ chồng chị Sáu đều đau ốm. Anh Hoàng Văn Thông (bố em Đạt) bị thoát vị đĩa đệm không làm được công việc nặng. Chị Sáu bị tiểu đường nên sức yếu, phải uống thuốc thường xuyên.
Lo cho con cái ăn học đầy đủ đã khó chứ nói gì đến chuyện có của để dành; gia đình vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn. Mặc dù quá trình điều trị cho Đạt có sự hỗ trợ một phần của bảo hiểm y tế nhưng gia đình cũng tốn nhiều chi phí. Trong vài tháng tới, vợ chồng chị Sáu “lực bất tòng tâm” vì chi phí rất tốn kém.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Sáu vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi thật sự bế tắc vì chẳng thể vay mượn người thân vì ai cũng khó khăn mà quá trình điều trị kéo dài. Chúng tôi sợ phải đưa con về nhà vì không có tiền”.
Câu nói của chị Sáu khiến ai nghe cũng đau lòng bởi không có bố mẹ nào lại muốn bỏ dở việc điều trị bệnh cho con. Cậu bé Hoàng Tấn Đạt chỉ mới học lớp 3, tương lai phía trước còn rất dài nhưng căn bệnh ung thư khiến tính mạng của em đang rất nguy hiểm. Mong sao những tấm lòng thơm thảo đồng cảm, sẻ chia để cháu Đạt tiếp tục được điều trị.
Mọi sự giúp đỡ cho em Hoàng Tấn Đạt xin liên hệ chị Thiều Thị Sáu (số điện thoại 0386671429) hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu, số điện thoại: 0943065095).
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.