Hơn 80 cán bộ, công nhân viên Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tham gia hiến máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-12, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt xăng hồng-Giọt dầu đỏ”.

 Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Bùi Nghĩa Thảo tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Bùi Nghĩa Thảo tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Anh Huy

Hơn 80 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 70 đơn vị máu. Toàn bộ số máu đã được bàn giao cho Bệnh viện Quân y 211 để thực hiện công tác cứu người.

Ông Bùi Nghĩa Thảo-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty-cho biết: “Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt xăng hồng-Giọt dầu đỏ” như một lời khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty. Đồng thời, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng đã được tạo dựng, duy trì trong 65 năm qua tại Petrolimex nói chung và Petrolimex Gia Lai nói riêng”.

Được biết, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/1/1956-12/1/2021) và 45 năm thành lập Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (14/2/1976-14/2/2021).

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.