Hơn 40 năm sinh sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), vẻ đẹp của những vùng đất đại ngàn Tây Nguyên đã làm họa sĩ Nguyễn Bảo Châu rung động, đắm say và ông đã sáng tác hàng trăm bức họa về hai vùng đất này.
Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…
Đề tài mỹ thuật về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng luôn là mảnh đất màu mỡ cho sáng tác. Trong khi đó, không ít họa sĩ còn e ngại khi chưa tìm ra hướng đi mới, tác phẩm vẫn lặp lại khuôn mẫu cũ...
Cùng có sở thích vẽ, 4 họa sĩ Mỹ gốc Việt (trong đó có một người từng làm hoạt hình cho Walt Disney) đã kết thân bằng cuộc triển lãm chung 'Chào Việt Nam'.
58 tác phẩm hội họa và điêu khắc hội tụ trong triển lãm mỹ thuật với chủ đề Khai xuân do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức, diễn ra từ 10.2 đến hết 20.2.2025.
Cành đào thắm, bếp lửa ấm nồng, hay rộn ràng tươi mới với hoa thơm trái ngọt… Những chi tiết làm nên miền xuân ấy, có khi chỉ còn là ký ức xa xôi bởi tết nay đã khác xưa nhiều lắm.
(GLO)- Cái tên Mai Quý Ngọc có lẽ đã không còn quá xa lạ với công chúng yêu hội họa tỉnh nhà. Anh vừa là thầy giáo mỹ thuật vừa cầm cọ sáng tác với tư cách là một họa sĩ thực thụ, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai).
Các tác phẩm tranh vẽ và thiết kế thời trang đẹp mắt của các họa sỹ nhí là minh chứng cho vai trò của nghệ thuật trong việc hình thành những nhân cách tốt đẹp để đóng góp cho xã hội.
(GLO)- Thông tin từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.
“Về miền đất đỏ” là triển lãm nhóm lần đầu tiên được tổ chức dành cho các nữ họa sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10) tại Bảo tàng tỉnh. Mỗi người một nội lực, một quá trình lao động sáng tạo khác nhau nhưng đều truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu dành cho nghệ thuật của sắc màu.
(GLO)- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp khởi công xây dựng công trình “Nhà nội trú cho em” tại đơn vị.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn Đại sứ Israel tại Việt Nam; Khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Xu Man; Chuyển cô giáo Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân về công tác tại Trường Tiểu học Lê Lai; Ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Ia Kdăm; Hoàng Anh Gia Lai đăng cai vòng loại Giải U21 Quốc gia là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Chỉ vừa xuất hiện trên mạng xã hội vài ngày nhưng chùm tranh sơn dầu của họa sĩ Trần Trung Lĩnh đã làm “tan chảy“ trái tim yêu mỹ thuật của cộng đồng mạng.
Người ta vẫn quen khen tấm ảnh này đẹp, bức ảnh kia xấu. Thời nay, chỉ cần một chút kỹ thuật với chiếc điện thoại thông minh là ai cũng có thể bấm được một kiểu ảnh đẹp. Sức mạnh của nhiếp ảnh phải hơn thế, nhất là nhiếp ảnh nghệ thuật.
Sáng 12.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm Lời thì thầm bằng chất liệu gốm khai mạc, giới thiệu hàng trăm tác phẩm tuyển chọn của hai họa sĩ Ngô Trọng Văn và Nguyễn Thị Dũng.
Mới đây, tình cờ trên Facebook của họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, thấy đưa lên một bức tranh vẽ từ cà phê. Tưởng ông vô tình đánh đổ cà phê rồi hứng chí chấm tay vào vẽ, hóa ra tranh cà phê là cả một dòng và không ít họa sĩ từng một lần thử qua…
Từ 31/5/2020, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 16 kiệt tác của 2 danh họa nổi tiếng thế giới Gustav Klimt và Egon Schiele dưới dạng phiên bản số. Các tác phẩm đều được trưng bày lần đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm “Hình ảnh và khoảng cách“ tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA).
Những tác phẩm hội họa sinh ra ngay trong những ngày dịch bệnh u ám vừa qua của 8 họa sĩ Hà Nội, kỳ lạ thay, hầu hết chúng lại đầy sắc màu tươi vui và ngập tràn năng lượng bung tỏa ra từ những rung cảm mãnh liệt của người nghệ sĩ.
2 năm bán gần 400 bức tranh với giá trung bình dao động từ 5-10 triệu/bức cũng là câu chuyện đáng chú ý của một họa sĩ ở tỉnh nhỏ, chưa từng có triển lãm cá nhân hay phòng tranh riêng ở các thành phố lớn để giới thiệu, quảng bá tác phẩm của mình.