HAGL-B.Bình Dương: Cơ hội bứt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gần như “lột xác” kể từ ngày huấn luyện viên Lee Tae-hoon lên nắm quyền với 3 trận liên tiếp bất bại (2 thắng, 1 hòa) tại V.League 2019. Và nếu tiếp tục giành chiến thắng trước B.Bình Dương trong trận đấu trên sân Pleiku chiều chủ nhật này (19-5), đội bóng Phố núi hoàn toàn có cơ hội để áp sát nhóm 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. 
Thực dụng, hiệu quả là thứ dễ dàng nhìn thấy ở HAGL dưới thời huấn luyện viên (HLV) Lee Tae-hoon. Thứ bóng đá mà HLV người Hàn Quốc này đang “nhồi” cho các học trò có thể không mĩ miều, thậm chí là thô ráp nhưng luôn đem đến sự chắc chắn, yên tâm và niềm tin có điểm, thậm chí là 3 điểm. Đội bóng Phố núi ở thời điểm hiện tại không mặc định chơi tấn công ngay cả trong những trận đấu họ được đặt ở thế cửa trên. Thay vào đó, họ chọn một lối đá với nhịp độ vừa phải nhưng sẵn sàng đẩy nhanh tốc độc, chơi pressing ở từng thời điểm phù hợp. 
 Tiền vệ Minh Vương (áo trắng) của HAGL. Ảnh: L.V.N
Tiền vệ Minh Vương (áo trắng) của HAGL. Ảnh: L.V.N
Chiến thắng giòn giã 3-0 trước Viettel cuối tuần trước ngay trên sân khách là một ví dụ điển hình cho chiến thuật của HLV Lee Tae-hoon. Đội bóng Phố núi không cầm bóng quá nhiều và giành quyền kiểm soát thế trận như họ thường làm trong quá khứ. Thậm chí, ở nhiều thời điểm, người ta tưởng chừng HAGL sẽ sụp đổ bởi những màn tấn công ào ạt của đối thủ. Nhưng khi hàng thủ đã đứng vững, đội bóng Phố núi bỗng trở nên rất đáng sợ. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã tận dụng triệt để tốc độ, sự nhiệt huyết của Văn Toàn để tạo ra “chiếc chìa khóa” giải quyết trận đấu. Bởi không chơi tấn công với một tốc độ dồn dập, Văn Toàn cùng đồng đội ém được sức cho các đợt phản công. Kết quả là HAGL đã có được 3 bàn thắng trước Viettel. 
Tuy vậy, tốc độ của Văn Toàn không phải là thứ không thể khắc chế. Thuyền trưởng của HAGL rõ ràng hiểu được điều này nên ông đã có những phương án để đội bóng không quá phụ thuộc vào tiền đạo người Hải Dương. Ở các buổi tập, ông sẵn sàng dùng Văn Toàn làm mồi nhử cho Minh Vương, Hồng Duy và đặc biệt là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt như Văn Thanh tiếp cận khung thành đối phương. Với những tuyển thủ đa năng và đang có phong độ tốt trong tay, rõ ràng HLV Lee Tae-hoon sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các mảng miếng tấn công của mình. 
Trong 6 trận đầu tiên ở V.League mùa này, HAGL đã để thua 12 bàn (bình quân 2 bàn/trận). Nhưng từ ngày HLV Lee Tae-hoon lên tiếp quản “chiếc ghế nóng”, đội bóng Phố núi mới chỉ để thua 3 bàn trong 3 trận (bình quân 1 bàn/trận). Những con số biết nói này là thành quả của quá trình tập luyện không biết mệt mỏi của các cầu thủ HAGL. Trong từng buổi tập, ông thầy người Hàn dành khá nhiều thời gian để thiết lập thế trận phòng ngự không chỉ dành riêng cho các hậu vệ. Thay vào đó, HAGL triển khai phòng ngự theo từng khu vực, ép đối thủ tấn công theo hướng họ đã phòng bị sẵn sàng. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon sẵn sàng lớn tiếng với từng cầu thủ khi họ thiếu tập trung. Quan trọng hơn, ông hướng các học trò đến việc “đọc vị” các tình huống, thứ mà lâu nay các cầu thủ HAGL dường như khá bị động. 
Không chỉ có tâm lý hưng phấn, đội hình đang được vận hành trơn tru, HAGL còn nắm lợi thế khá lớn khi đối thủ mà họ sẽ đón tiếp trong buổi chiều chủ nhật này là B.Bình Dương phải gặp bất lợi về thể lực. Tối thứ tư, đội bóng đất Thủ vẫn còn phải chinh chiến ở AFC Cup trên đất Phillipines. Việc phải lập tức trở về Việt Nam và hành quân lên Pleiku, nơi thời tiết khác biệt rõ ràng là một thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn. Đặc biệt, Gia Lai vẫn luôn là “miền đất dữ” với B.Bình Dương. Trong 6 chuyến làm khách gần nhất trên sân Pleiku ở đấu trường V.League, B.Bình Dương đều không thể giành chiến thắng (thua 4, hòa 2). Niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng miền Đông Nam bộ này là việc họ đang có chuỗi 4 trận bất bại với 3 chiến thắng trên mọi đấu trường. 
Hoàng Anh Gia Lai hiện chỉ còn thua đội bóng đứng thứ 3 là Sông Lam Nghệ An đúng 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước B.Bình Dương, đội bóng Phố núi sẽ có cơ hội tiệm cận với tốp đầu. Đây rõ ràng là động lực để thầy trò HLV Lee Tae-hoon nỗ lực hướng tới.
 LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null